TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm C

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. (Ga 14, 23-29)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Diễn Văn của ĐTC tại Hội Giáo hoàng Truyền giáo

Thứ năm - 22/05/2025 17:36 | Tác giả bài viết: ĐTC Lêô XIV |   61
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc tiếp kiến với các tham dự viên Đại hội Toàn thể thường niên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo
Diễn Văn của ĐTC tại Hội Giáo hoàng Truyền giáo

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV CHO CÁC HỘI GIÁO HOÀNG TRUYỀN GIÁO NGÀY 22/5/2025


WHĐ (22/5/2025) – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc tiếp kiến với các tham dự viên Đại hội Toàn thể thường niên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo vào sáng thứ Năm ngày 22/5/2025. Trong bài diễn văn, ngài tỏ lòng biết ơn và mời gọi mọi người ghi nhớ và thực hành hai yếu tố là đặc trưng trong căn tính của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Đó là sự hiệp thông và tính phổ quát. Sau đây là toàn văn bài diễn văn của Đức Thánh Cha.

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

CHO CÁC HỘI GIÁO HOÀNG TRUYỀN GIÁO

Hội trường Clementine

Thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2025

[Đa phương tiện]

Thưa quý Đức Hồng y, quý Đức cha,
quý Tổng Thư ký, các Giám đốc Quốc gia và các nhân viên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo,
Anh chị em thân mến,

Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả anh chị em, những người đã quy tụ từ hơn 120 quốc gia để tham dự Đại hội Toàn thể thường niên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với anh chị em và các cộng sự viên của anh chị em vì sự phục vụ tận tụy, là điều không thể thiếu đối với sứ vụ loan báo Tin mừng của Giáo hội, là điều mà tôi có thể làm chứng từ kinh nghiệm mục vụ của mình trong những năm phục vụ tại Peru.

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo thực sự là “phương tiện chính yếu” để khơi dậy trách nhiệm truyền giáo nơi tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và hỗ trợ các cộng đoàn Giáo hội tại những vùng đất mà Giáo hội còn non trẻ (x. Sắc lệnh Ad Gentes, 38). Chúng ta thấy điều này nơi Hội Truyền bá Đức tin, là hội cung cấp hỗ trợ cho các chương trình mục vụ và giáo lý, xây dựng nhà thờ mới, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu giáo dục tại các vùng truyền giáo. Hội Nhi đồng Truyền giáo, cũng hỗ trợ các chương trình đào tạo Kitô giáo cho trẻ em, đồng thời chăm lo các nhu cầu cơ bản và bảo vệ các em. Tương tự, Hội Truyền giáo Thánh Phêrô Tông đồ giúp nuôi dưỡng ơn gọi truyền giáo, linh mục và tu sĩ, trong khi Liên hiệp Truyền giáo dấn thân vào việc đào tạo linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể Dân Chúa cho hoạt động truyền giáo của Giáo hội.

Việc thúc đẩy lòng nhiệt thành tông đồ nơi Dân Chúa vẫn là một khía cạnh thiết yếu trong công cuộc canh tân Giáo hội như Công đồng Vatican II đã hình dung, và điều này càng cấp thiết hơn trong thời đại của chúng ta. Thế giới của chúng ta, bị thương tổn bởi chiến tranh, bạo lực và bất công, cần nghe sứ điệp Tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa và trải nghiệm sức mạnh hòa giải của ân sủng Đức Kitô. Theo nghĩa này, chính Giáo hội, trong mọi thành phần, ngày càng được mời gọi trở thành “một Giáo hội truyền giáo, mở rộng vòng tay với thế giới, loan báo Lời Chúa,… và trở thành men hòa hợp cho nhân loại” (Bài giảng trong Thánh lễ Khai mạc Sứ vụ Giáo hoàng, 18 tháng 5 năm 2025). Chúng ta được mời gọi mang đến cho mọi dân tộc, thực vậy, cho mọi loài thụ tạo, lời hứa Tin mừng về một nền hòa bình chân thật và bền vững, điều này khả thi vì, theo lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, “Chúa đã thắng thế gian và sự xung đột thường xuyên của nó ‘bằng cách hòa giải nhờ máu Ngài đổ ra trên thập giá’ (Cl 1:20)” (Evangelii Gaudium, 229).

Do đó, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tinh thần môn đệ truyền giáo nơi tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và ý thức về sự cấp bách trong việc mang Đức Kitô đến cho mọi người. Về điểm này, tôi muốn cảm ơn anh chị em và các cộng sự viên của anh chị em vì những nỗ lực hàng năm trong việc thúc đẩy Ngày Thế giới Truyền giáo vào Chủ nhật áp chót của tháng Mười, điều này là sự hỗ trợ to lớn đối với tôi trong việc chăm lo cho các Giáo hội tại những khu vực dưới sự chăm sóc của Bộ Loan báo Tin mừng.

Ngày nay, cũng như trong những ngày sau Lễ Hiện Xuống, Giáo hội, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tiếp tục hành trình qua lịch sử với niềm tin tưởng, niềm vui và lòng can đảm khi loan báo Danh thánh Chúa Giêsu và ơn cứu độ phát sinh từ đức tin vào chân lý cứu độ của Tin mừng. Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là một phần quan trọng trong nỗ lực lớn lao này. Trong công việc điều phối việc đào tạo truyền giáo và khơi dậy tinh thần truyền giáo ở cấp địa phương, tôi xin các Giám đốc Quốc gia ưu tiên việc viếng thăm các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn, và bằng cách này, giúp các tín hữu nhận ra tầm quan trọng cơ bản của sứ vụ và việc hỗ trợ anh chị em của chúng ta tại những khu vực trên thế giới nơi Giáo hội còn non trẻ và đang phát triển.

Trước khi kết thúc những lời chia sẻ sáng nay, tôi muốn cùng anh chị em suy ngẫm về hai yếu tố đặc trưng trong căn tính của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Đó là sự hiệp thông và tính phổ quát. Là những Hội dấn thân chia sẻ sứ mạng truyền giáo của Giáo hoàng và Giám mục đoàn, anh chị em được mời gọi nuôi dưỡng và thúc đẩy trong các thành viên của mình cái nhìn về Giáo hội như là sự hiệp thông của các tín hữu, được Chúa Thánh Thần làm sinh động, Đấng cho phép chúng ta bước vào sự hiệp thông và sự hòa hợp hoàn hảo của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thực vậy, chính trong Ba Ngôi mà mọi sự tìm thấy sự hiệp nhất của mình. Chiều kích này của đời sống và sứ vụ Kitô giáo rất gần gũi với trái tim tôi, và được phản ánh trong lời của Thánh Augustinô mà tôi đã chọn cho sứ vụ giám mục và nay là cho sứ vụ giáo hoàng của mình: In Illo uno unum (Trong Đấng duy nhất, chúng ta là một). Đức Kitô là Đấng Cứu Độ của chúng ta, và trong Người, chúng ta trở nên một, trở thành gia đình của Thiên Chúa, vượt trên mọi sự phong phú đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và kinh nghiệm sống của chúng ta.

Việc cảm nhận sâu sắc mối hiệp thông của chúng ta như là các chi thể trong Nhiệm Thể Đức Kitô một cách tự nhiên mở ra cho chúng ta chiều kích phổ quát của sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội, đồng thời thúc đẩy chúng ta vượt ra khỏi giới hạn của các giáo xứ, giáo phận và quốc gia của mình, để chia sẻ với mọi dân tộc và mọi quốc gia sự phong phú tuyệt vời của mầu nhiệm nhận biết Đức Giêsu Kitô (x. Pl 3,8). Việc tái chú ý đến tính hiệp nhất và tính phổ quát của Giáo hội hoàn toàn tương hợp với đặc sủng đích thực của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Vì thế, điều này cần trở thành nguồn cảm hứng cho tiến trình canh tân các quy chế mà anh chị em đã khởi sự. Trong chiều hướng này, tôi muốn bày tỏ lòng tín nhiệm của tôi rằng tiến trình này sẽ củng cố các thành viên của các Hội trên toàn thế giới trong ơn gọi làm men truyền giáo nhiệt thành nơi Dân Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, việc chúng ta cử hành Năm Thánh này là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên “những người hành hương của hy vọng.” Nhắc lại chủ đề mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, tôi xin kết thúc bằng lời khích lệ: anh chị em hãy tiếp tục là “những nhà truyền giáo của hy vọng giữa muôn dân.”

Tôi xin phó dâng anh chị em, các ân nhân của anh chị em, và tất cả những ai cộng tác trong công việc cao quý này cho lời chuyển cầu đầy yêu thương của Mẹ Maria – Mẹ Giáo hội, tôi ân cần ban Phép lành Tòa thánh như là bảo chứng của niềm vui và bình an bền vững trong Thiên Chúa.

Văn Việt

Chuyển ngữ từ: vatican.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây