Những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô
Trước khi về Nhà Cha vào lúc 7 giờ 35’ sáng giờ Roma, thứ Hai ngày 21/04/2025, Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống sứ vụ mục tử một cách mãnh liệt: từ việc đến thăm các nơi thánh đến thăm đoàn chiên ở những nơi “ngoại biên”.
Đức Thánh Cha đến Đền thờ Thánh Phêrô cầu nguyện trước mộ Thánh Piô X
Vào lúc 13 giờ ngày 10/4, trước sự ngạc nhiên của các tín hữu và khách tham quan trong Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đến Đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đặc biệt dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng khoảng 10 phút, trước mộ của thánh Piô X Giáo hoàng mà ngài rất quý mến. Sau đó, Đức Thánh Cha đã viếng di tích kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV, vị Giáo hoàng trong Thế chiến thứ I, rồi thăm mộ vừa được tu sửa của Đức Giáo hoàng Phaolô III và Urbano VIII. Một số nữ nhân viên trong nhóm trùng tu đã được Đức Thánh Cha chào thăm.
Sau đó Đức Thánh Cha chào thăm và ban phép lành cho mọi người. Xuất hiện trước mọi người với khăn giữ ấm trên mình và mũi có ống cung cấp oxy, và mặc dù không nói lời nào, chỉ đưa tay vẫy chào và mỉm cười nhưng các tín hữu đang hiện diện tại Đền thờ lúc đó rất xúc động vì tấm lòng của Đức Thánh Cha mong muốn gần gũi và chào thăm mọi người.
Soạn các bài suy niệm Đàng Thánh Giá
Ngày 15/4/2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết sức khỏe của Đức Thánh Cha đang tiến triển và thông báo rằng Đức Thánh Cha đã viết các bài suy niệm cho Đàng Thánh Giá truyền thống tại đấu trường Colosseo ở Roma vào tối thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 18/4/2025.
Tiếp kiến và cám ơn cộng đoàn Bệnh viện Gemelli
Sáng ngày 16/4, Đức Thánh Cha đã tiếp và cám ơn tất cả Ban lãnh đạo và nhiều nhân viên Đại học Đa khoa Gemelli, Đại học Công giáo cũng như Ban giám đốc Sở y tế Vatican, đến viếng thăm ngài và nhân dịp này, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cám ơn tất cả vì đã săn sóc, chữa trị cho ngài. Buổi tiếp kiến diễn ra ở hậu trường Đại thính đường Phaolô VI và kéo dài 20 phút.
24 ngày sau khi được xuất viện, Đức Thánh Cha muốn cám ơn tất cả mọi người và nói rằng: “Cám ơn anh chị em vì việc phục vụ ở bệnh viện, thật tốt đẹp! Xin anh chị em hãy tiếp tục”.
Đức Thánh Cha đã chào từng người hiện diện trong buổi tiếp kiến, bắt đầu từ bà Viện trưởng Beccalli. Bà đã tặng Đức Thánh cha bó hoa màu vàng và trắng, nhân danh tất cả mọi người”.
Viếng thăm nhà tù Regina Coeli
Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17/4, Đức Thánh Cha đã đến thăm Nhà tù Regina Coeli - Nữ Vương Thiên Đàng và gặp gỡ khoảng 70 tù nhân tại đây.
Dù vẫn đang hồi phục sau 38 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, ngài vẫn không muốn vắng mặt tại một nhà tù, một việc viếng thăm mà ngài đã thực hiện suốt 12 năm triều Giáo hoàng, và cả trước đó tại Buenos Aires, vào ngày đầu của Tam Nhật Vượt Qua.
Đức Thánh Cha đã thăm nhà tù trong nửa giờ, đã hỏi thăm và ban phép lành cho các tù nhân thuộc nhiều độ tuổi và quốc tịch (55% trong số họ đang chờ xét xử), cùng các nhân viên của nhà tù.
Sứ điệp Phục sinh và phép lành Urbi et Orbi
Sau Thánh lễ Phục sinh, lúc 12 giờ trưa ngày 20/4, Đức Thánh Cha xuất hiện trên ban công chính giữa Đền Thờ Thánh Phêrô để ban Phép Lành Toàn Xá “Urbi et Orbi” cho thành Roma và toàn thế giới, dù sức khoẻ vẫn còn yếu. Đức Thánh Cha đã chào với lời chúc Phục Sinh: Anh chị em thân mến, Chúc mừng Phục Sinh! Sau đó, Đức Thánh Cha nhờ Đức Tổng Giám Mục Diego Ravelli, Trưởng ban nghi lễ Phụng vụ của ngài đọc Sứ điệp Phục sinh 2025. Rồi Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi theo công thức vắn tắt, thay vì đọc công thức dài như những lần trước đây, vì giọng nói của ngài vẫn còn rất yếu và khó khăn.
Cuộc chào thăm cuối cùng các tín hữu với tất cả cố gắng
Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho các tín hữu, bốn màn hình lớn ở Quảng trường Thánh Phêrô xuất hiện hàng chữ thông báo Đức Thánh Cha sẽ ra Quảng trường chào thăm các tín hữu.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và đầy vui mừng. Có thể thấy một sự khác thường trong cuộc chào thăm bất ngờ: người tháp tùng Đức Thánh Cha trên xe không phải là một Đức ông như thường thấy, nhưng là cha thư ký riêng và y tá riêng của ngài; xe đưa Đức Thánh Cha đến những khu vực xa lễ đài, những người không thể thấy được ngài trong khi ngài hiện diện tại ban công Đền thờ. Điều này cho thấy Đức Thánh Cha không muốn quên một ai, điều ngài đã thi hành trong suốt triều Giáo hoàng. Mặc dù đã rất yếu nhưng với tất cả lòng yêu mến Giáo hội và đoàn chiên, Đức Thánh Cha đã dùng những sức lực còn lại để đến với mọi người.
Nguồn Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn