TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.(Mt 24,37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sẵn sàng cho Đại Hội Truyền Giáo Á Châu lần II

Thứ năm - 27/11/2025 09:40 | Tác giả bài viết: Nt. Ngọc Lan, FMM |   37
Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ hai diễn ra tại Penang, Malaysia từ ngày 27 đến 30/11/2025
Sẵn sàng cho Đại Hội Truyền Giáo Á Châu lần II

SẴN SÀNG CHO ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO Á CHÂU LẦN II

Nt. Ngọc Lan, FMM
27/11/2025

WHĐ (27/11/2025) – Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ hai diễn ra tại Penang, Malaysia từ ngày 27 đến 30/11/2025 với khoảng 900 tham dự viên. Đại hội nhằm mục đích quy tụ mọi thành phần Dân Chúa từ khắp các nước Á châu, để cùng nhau hiệp hành trong một hành trình chung như những người hành hương hy vọng cho Á châu. Sau đây là bản tin đầu tiên về Đại hội do Nữ tu Ngọc Lan, fmm - tham dự viên của Đại hội - thực hiện.

Như chúng ta đã biết, Đại hội Truyền giáo lần thứ nhất của các Giáo hội Á châu đã diễn ra tại Chang Mai, Thái Lan vào tháng 10/2006 với sự hiện diện của hơn 1000 tham dự viên, tập trung vào việc "Kể Câu Chuyện Chúa Giêsu" qua cuộc sống và sự dấn thân của các Kitô hữu Á Châu. Sau gần 20 năm, Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ hai sẽ diễn ra tại Penang, Malaysia từ ngày 27 đến 30/11/2025 với khoảng 900 tham dự viên. Đại hội nhằm mục đích quy tụ mọi thành phần Dân Chúa từ khắp các nước Á châu, để cùng nhau hiệp hành trong một hành trình chung như những người hành hương hy vọng cho Á châu.

Logo chính thức đã được chọn cho Đại hội là hình ảnh một ngôi sao 8 cánh nhiều sắc màu, được tạo thành bởi những người đang nắm tay nhau, gợi lại câu Kinh thánh về các đạo sĩ sau khi gặp Hài Nhi Giêsu đã trở về quê hương bằng con đường khác, như sự biến đổi của những ai đã thực sự gặp gỡ Thiên Chúa. Tác phẩm này là kết quả của một cuộc thi với sự tham gia của 54 nghệ sĩ từ khắp châu Á, biểu lộ tinh thần truyền giáo và sự hiệp nhất của người Công giáo trên khắp châu lục.

Vì Đại hội diễn ra tại Malaysia, một đất nước có hơn 60% dân số theo Hồi giáo, và Kitô hữu chỉ chiếm khoảng 9,1%, nên thay vì gọi "Đại hội Truyền giáo Á châu", Ban tổ chức sử dụng tên gọi "Cuộc hành hương vĩ đại của niềm hy vọng" (The great Pilgrimage of Hope), phản ánh sự tế nhị và uyển chuyển của Giáo hội trong việc thực hiện sứ mạng truyền giáo, qua chứng tá đời sống và đối thoại liên tôn trong một môi trường đa tôn giáo. Ước mong Đại hội sẽ khuyến khích sự hiệp nhất và hy vọng giữa các Kitô hữu, đồng thời tìm kiếm những con đường mới để loan báo Tin mừng một cách hữu hiệu và tôn trọng trong bối cảnh châu Á phức tạp. Chủ đề “Hành trình cùng nhau với tư cách là các dân tộc Á Châu… và họ theo lối khác mà về” (Journeying together as peoples of Asia… and they went a different way” (Mt 2, 12).

Đại hội này do Văn phòng Loan báo Tin mừng thuộc Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC) tổ chức với sự hỗ trợ của Giáo phận Penang, cùng với sự cộng tác của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo – châu Á, và sự phối hợp của các Hội đồng Giám mục khác tại Á châu. Riêng tại Việt Nam có 28 tham dự viên bao gồm 6 giám mục, 6 linh mục, 4 nữ tu và 12 giáo dân. Hơn một nửa đi từ Sài Gòn đã đến Penang chiều tối ngày 25/11/2026. Vì thế, ngày 26/11 một số vị đã có cơ hội tham dự cử hành Thánh lễ tại Tiểu vương cung thánh đường Thánh Anna và thăm khu vực chung quanh. Sau đó, cả nhóm đến thăm Đại Chủng viện Penang, nơi ngày xưa một số vị thánh tử đạo Việt Nam đã theo học. Nơi đây có tượng đài của 5 linh mục xưa học tại đây và nay đã được Giáo hội phong thánh.

Một nữ tu đã ghi lại cảm nhận “đầu ngày” của “ngày đầu” thật dễ thương: “Bình minh vừa ló dạng, bên cửa sổ căn phòng, tọa lạc trong khu tiếp đón của Tiểu vương cung thánh đường Thánh Anna, ngọn đồi xinh còn phủ trắng mây mù sáng sớm làm cho tâm hồn người khách lạ nhẹ nhàng lắng đọng... Tự thâm sâu cõi lòng, tiếng Ai đó thì thầm khẽ gọi: Tiệc Ta đã sẵn, mời con đến tham dự! Háo hức, đôi chân tôi thoăn thoắt tiến về phía Tiểu vương cung thánh đường, dưới luồng Ánh sáng vàng ấm áp, dịu dàng, tiếng cầu kinh nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Một nhóm nhỏ Việt Nam và vài ba chục tín hữu địa phương-người Malaysia tham dự Thánh lễ đầu ngày lúc 07g30. Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể được dọn sẵn bởi Thầy Giêsu, qua bàn tay của vị chủ tế, Linh mục Bernard - SJ. Bánh thơm, rượu nồng làm vui say thực khách trên đường hành hương hy vọng! Tan tiệc, các anh chị em tay bắt, mặt mừng chào nhau buổi sáng, dù mới lần đầu gặp nhau nhưng như đã thân quen trong đại gia đình Giáo hội… Trong niềm vui đơn sơ, chân tình, mọi người cầu chúc nhau một ngày mới an lành, tràn đầy năng lượng yêu thương của Chúa Giêsu Kitô để lan tỏa cho những người xung quanh. Tạ ơn Thầy Giêsu vì bữa tiệc đầu ngày bổ dưỡng cả về tinh thần lẫn thể xác với hương vị đậm đà của tình Chúa, tình người...”

Chiều và tối ngày 26/11 nhóm tham dự viên còn lại đã đến nơi, tất cả sẵn sàng cho ngày Khai mạc 27/11/2025. Nguyện xin Chúa chúc lành cho "Cuộc hành hương vĩ đại của niềm hy vọng" đem lại nhiều kinh nghiệm đáng quý cho các tham dự viên và nhiều hoa trái tốt đẹp cho tất cả các dân tộc Á châu.

Nữ tu Ngọc Lan, fmm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây