TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH 2025 TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BAN MÊ THUỘT

Thứ tư - 24/12/2025 11:48 |   35
THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH 2025 TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BAN MÊ THUỘT
 
Lễ vọng Giáng Sinh mang một ý nghĩa sâu sắc trong đời sống của người Công Giáo, là thời gian để tín hữu sống lại niềm hy vọng về sự cứu rỗi và tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Niềm hy vọng này lan tỏa đến toàn thể cộng đồng, khi sự giáng sinh của Chúa Giêsu mang lại ánh sáng trong bóng tối và niềm vui trong khổ đau. Đêm canh thức là dịp để ta suy ngẫm về hành trình đức tin và đổi mới lòng tin vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã dựng nên nguyên tổ loài người là ông Ađam và bà Evà, giống hình ảnh Ngài. Ngài luôn muốn con người được hạnh phúc và kết thân mãi mãi với Ngài. Tuy nhiên, vì kiêu ngạo, yếu hèn, con người đã phản bội lại Chúa, đi theo con đường tội lỗi. Nhưng, vì quá yêu thương con người, nên khi con người vừa lỗi phạm, Thiên Chúa đã mở đường cho con người ăn năn sám hối, quay trở về với Chúa. Ngài cho con người hy vọng, tin tưởng vào tình thương vô biên của Ngài với lới hứa sẽ ban Đấng cứu độ.

Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột chủ sự Thánh lễ Vọng Giáng Sinh, được cử hành trọng thể vào lúc 21g00, ngày 24/12/2025. Hiện diện trong Thánh lễ đồng tế có Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Văn Thái cũng là Cha Quản xứ, cha phó Giacôbê Nguyễn Văn Mỹ và cha khách là người con của Giáo xứ xa nhà về thăm quê hương, cùng quý tu sĩ nam nữ, quý chức và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, kể cả anh chị em ngoại giáo; đã nô nức và sốt sắng tham dự Thánh lễ. Đặc biệt năm nay có Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Tỉnh đến chia sẻ niềm vui với bà con có đạo.

Trước thánh lễ 30 phút là những giây phút lắng đọng tâm hồn giúp mọi người Canh thức Giáng sinh. Đúng 21g00 đoàn đồng tế đã được Quý chức trong Hội đồng Giáo xứ, Ban Lễ sinh rước từ Phòng Hội chung ra lễ đài trước núi đá Đức Mẹ trong tiếng kèn tiếng trống rộn ràng hân hoan.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế đã gợi lên 2 tâm tình cho bầu khí linh thánh của Thánh lễ cực trọng này. Trước hết là tâm tình tạ ơn vì ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã thương ban cho nhân loại. Thứ đến là cầu xin Chúa Giêsu, hoàng tử của hòa bình ban cho mọi người mọi nhà và toàn thể thế giới sự bình an.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn cùng với tâm tình bài hát "Đêm thánh vô cùng" diễn tả mầu nhiệm nhập thể của  Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người. Đức Cha mời gọi con dân Nước Chúa cùng ngài suy gẫm 3 chữ Đ gợi lại hình ảnh của Đấng Emanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta: Ngài sinh ra trên đồng; sống trên đường và chết trên đồi.

Đứng trước máng cỏ với Hài nhi Giê-su ta đối diện với sự khiêm hạ, một sự hạ mình xuống đến tận cùng. Một Thiên Chúa hạ mình đến với con người trong hang súc vật, một Hoàng tử hạ mình xuống nơi hoang vắng nghèo hèn, một vị vua chấp nhận lùi xa trước sự xua đuổi của thần dân mình, Đấng uy quyền xuất hiện trong thân phận hài nhi bé nhỏ không khả năng tự vệ, Đấng là ánh sáng xuất hiện giữa đêm đen.

Cuộc sống của Ngài là hành trình ở trên đường. “Con chim có tổ, con chồn có hang, con người không có chỗ gối đầu”. Ngài đã lên đường để tìm kiếm gặp gỡ những con người cô quạnh, tội lỗi… và đưa những con người bị bỏ rơi bên lề xã hội về với Chúa.

Và cuối cùng Ngài đã chết trên đồi nơi đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa: yêu đến cùng. Tình thương của Thiên Chúa đã không chịu khuất phục trước tội lỗi của loài người. Thiên Chúa đã duy trì mối dây liên kết với con người bằng mọi giá. Chúng ta kiêu căng, Ngài sẵn sàng hạ mình xuống; chúng ta từ chối đón tiếp, Ngài kiên trì chờ đợi; chúng ta lên tiếng sỉ vả, Ngài nhẫn nhục lắng nghe; chúng ta phản bội, Ngài âm thầm dõi theo để chờ đợi giây phút hoán cải. Thiên Chúa đã hạ mình trong thân phận Hài nhi nơi máng cỏ trong hang đá giữa trời khuya giá rét và chịu chết trên thập giá trên núi Sọ. Ấy là vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Tình yêu xả kỷ đã chiến thắng tội lỗi.

Trong niềm vui lớn lao mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, ngay sau phần hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm, đại diện cho cộng đồng dân Chúa ngỏ lời cảm tạ tri ân với vị Cha chung của Giáo phận và dâng lên Ngài lời nguyện chúc sức khỏe, bình an, có Chúa ở cùng. Đáp từ, Đức Cha Giáo phận đã gởi tới toàn thể cộng đoàn lời chúc đầy thánh ân, và toàn thể cộng đoàn đã đáp lại bằng những tràng vỗ tay rộn rã, cùng dâng lên Chúa Giêsu Hài Đồng nơi hang đá Bêlem qua bài thánh ca: “hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời...”

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều nơi, nhiều chốn, nhiều gia đình, sống nhưng lại sống vất vưởng, vì ở đó thiếu vắng tình yêu. Nhân dịp mừng sinh nhật Con Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho toàn thể nhân loại tình yêu của Chúa và xin Chúa xua tan đi bóng đêm hận thù, ghen tỵ, tranh chấp đang còn len lõi đó đâu trong các gia đình, trong các cộng đoàn, giữa lòng các dân tộc hay trên thế giới.

Lạy Cố Vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha muôn thủa, Ông Vua Thái Bình, xin hâm nóng trái tim mỗi người chúng con để chúng con biết yêu, biết trao ban tình yêu từ Chúa cho những người chúng con gặp gỡ . Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây