Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Thăng Tiến và Bổ nhiệm Linh mục Quản xứ tiên khởi

Vào lúc 09g00 thứ Hai, ngày 29.12.2025, cộng đoàn Giáo họ Thăng Tiến hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột về dâng Thánh lễ Tạ ơn Giáo họ được nâng lên hàng Giáo xứ.
Về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn với cộng đoàn, có quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và quý khách. Cùng hiện diện chia sẻ niềm vui và chúc mừng trong dịp này, còn có Quý Cấp Chính Quyền, Ban đại diện Tin Lành Thăng Tiến.
Video: Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Thăng Tiến
Cha GB. Nguyễn Đình Lượng công bố Văn thư Thành lập Giáo xứ và Bổ nhiệm Quản xứ
Khởi đầu nghi thức, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng -Quản hạt Chính Tòa, long trọng công bố Văn thư Thành lập Giáo xứ Thăng Tiến và Văn thư Bổ nhiệm Linh mục Giuse Vũ Ngọc Nguyên làm Quản xứ tiên khởi.
- Văn thư Thành lập Giáo xứ Thăng Tiến, thuộc giáo hạt Chính Tòa. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê, mừng kính vào ngày mùng 3 tháng 12 hàng năm.
Giáo xứ Thăng Tiến bao gồm các tín hữu thuộc xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm giáo xứ tọa lạc tại thôn Thăng Tiến 1, xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Mọi thành phần dân Chúa của tân giáo xứ Thăng Tiến luôn hợp nhất với Linh mục quản xứ và đoàn kết với nhau để phát huy tốt đạo lý Tin Mừng và nêu gương sáng đời sống Kitô hữu.
- Văn thư Bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên làm Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Thăng Tiến thuộc giáo hạt Chính Tòa với các quyền lợi và nghĩa vụ theo Giáo luật, các điều từ điều 519 đến điều 538.
Trong vai trò là Cha Quản xứ, Cha Giuse có trách nhiệm chăm sóc đời sống đức tin, cử hành các bí tích, hướng dẫn các sinh hoạt mục vụ và xây dựng cộng đoàn giáo xứ trong tinh thần hiệp thông, hiệp nhất và truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh và quy định của giáo phận.
Đức Cha Gioan Baotixita giảng lễ
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Gioan Baotixita gợi nhắc lại hành trình truyền giáo của Thánh bổn mạng Phanxicô Xaviê. Dựa trên định hướng mục vụ năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn: Thăng Tiến không chỉ thăng tiến về danh hiệu, mà phải thăng tiến trong đời sống đức tin và bác ái. Giáo xứ không được đóng khung trong khuôn viên nhà thờ mà phải mở ra, trở thành muối và ánh sáng giữa vùng đất Krông Búk.
Đức Cha nhắn nhủ Cha tân Quản xứ về ba tư thế của người mục tử: đi trước để dẫn đường, đi giữa để đồng hành và đi sau để bảo vệ những con chiên yếu kém.
Nhìn lại lịch sử, từ 112 hộ dân gốc Quảng Nam di dân vào vùng Ea Huê năm 1960, trải qua bao thăng trầm do chiến tranh, di tản và những thử thách đức tin, Thăng Tiến đã từng bước vươn mình. Từ ngôi nhà nguyện vách nứa đơn sơ, đến nay đã trở thành một Giáo xứ vững mạnh với ngôi thánh đường khang trang và đời sống đạo nề nếp.
Cuối Thánh lễ, Cha tân Quản xứ Giuse Vũ Ngọc Nguyên bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Giáo Phận, quý Cha tiền nhiệm, quý vị ân nhân và chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho Giáo xứ có được diện mạo như ngày hôm nay. Cha cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục hiệp hành, chung tay xây dựng Giáo xứ đúng như tên gọi “Thăng Tiến”.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Mọi người ra về với sứ mạng mới: mang tình yêu Thiên Chúa làm rạng danh tên gọi “Thăng Tiến” trên vùng đất cao nguyên đầy nắng gió.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo xứ, xin Chúa ban muôn phúc lành xuống trên cộng đoàn, để nhờ ơn Chúa trợ giúp, mỗi người tín hữu biết cộng tác với Cha quản xứ và với nhau, chung xây giáo xứ trở thành gia đình hiệp hành như Chúa hằng mong ước. Xin cho Cha quản xứ được Chúa thương gìn giữ và ban muôn phúc lành, để Cha tận tâm chu toàn trách nhiệm mục tử, làm cho đoàn chiên của Chúa được sống và sống dồi dào.
Nghi thức Bổ nhiệm Quản xứ
Quý Cha đồng tế
Quý Tu sĩ hiệp dâng Thánh lễ
Cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ
Quý Khách và Chính Quyền tham dự Thánh lễ
Dâng lễ
Ca đoàn phụng vụ Thánh lễ
Lời tri ân cảm tạ của Cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên
Kết lễ
Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Tiến Hùng
Video: Nhóm Media
Bài giảng lễ của Đức Cha Giáo Phận
Xin kính chào quý ông bà, anh chị em,
cách riêng là bà con Tân giáo xứ Thăng Tiến và Cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên thân mến.
Khi có tin được bổ nhiệm thì có hai cha nhậm chức là Cha xứ Thuận Thành và Cha xứ Thăng Tiến. Nhưng mà Cha xứ Thăng Tiến đúng là “thăng tiến”, nhanh chân hơn. Ngài xin Đức Cha cho được cử hành ở trong tháng 12, mở sổ ra chỉ còn một ngày duy nhất chưa có việc làm là ngày 29. Thế là chọn ngày hôm nay. Sau đó thì Cha tân quản xứ Thuận Thành cũng lên thưa: “Đức Cha còn ngày nào không?”. Hết rồi! Xin cha vui lòng sang năm tới mới có ngày, thì sang năm tới ngài sẽ cử hành vào ngày mùng 2 vì vào ngày mùng 1 tôi cũng đi vắng. Tất cả đều nằm trong quỹ đạo của tình yêu hết.
Trong niềm vui “ba trong một”: Cử hành thánh lễ mừng Thánh bổn mạng Phanxicô Xaviê cũng nằm trong tháng 12; rồi mừng ngày giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ và Cha xứ tiên khởi nhậm chức.
Ông bà anh chị em có thấy ở trong cái nghi thức nhậm chức có cái gì nó lạ nhưng mà hay lắm. Tôi đọc được cái ý nghĩa hay lắm. Chưa có chỗ nào mà Cha xứ lồng hai cái bài sai trong một tờ hết. Mặt trước là bài sai thiết lập giáo xứ, mặt sau là bổ nhiệm quản xứ. Cho nên Cha Quản hạt ngài thấy có một mặt kia rất là hay. Cha xứ và giáo xứ là hai mặt của một thực tại. Hai trong một, Chúa làm rất kỳ diệu trong những cái điều mà mình tưởng chừng là một chút sai sót của văn phòng. Không phải, Chúa đã có hành động mà muốn nói về điều chúng ta sâu xa hơn, vĩ đại hơn, rộng hơn và dài hơn.
Dựa vào Thư chung của Hội đồng Giám mục ký ngày 10 tháng 10 năm 2025 tại Tòa Giám mục Đà Lạt đưa ra định hướng mục vụ cho năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Và câu Tin Mừng soi sáng đó là: “Anh em là ánh sáng thế gian” được trích trong Tin Mừng Matthêu chương 5 câu 14. Và dựa vào Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe công bố trong sách Tiên tri Isaia, trong thư gửi tín hữu Côrintô và bài Tin Mừng phần cuối của Marcô chương 16, tôi xin gợi lên ba tâm tình để cùng với cộng đoàn, với Cha xứ và giáo xứ chúng ta tìm một hướng đi cho tân giáo xứ.
Trước hết, Thánh Phanxicô Xaviê được sai đi Á Châu để loan báo Tin Mừng.
Thánh Phanxicô được mệnh danh là người đã sống và thực hành mệnh lệnh “Hãy đi” mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ sau khi Ngài sống lại: “Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Chính Thánh Phanxicô là người đã để cho Lời Chúa chạm vào trái tim, chạm vào khối óc, cho nên ngài thay đổi cuộc đời hoàn toàn. Vốn là một chàng thanh niên, một sinh viên đại học tài ba của Đại học Paris với một tương lai ngời sáng trong tư cách là giảng sư đại học và tương lai hái ra tiền đang mở ra trước mắt. Nhưng khi chạm vào Lời Chúa được Thánh Inhaxiô gợi lên: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”, Phanxicô đã thay đổi cuộc đời 180 độ. Ngài sẵn sàng từ bỏ giảng đường đại học Paris để đi vào Dòng Tên; sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của kinh đô ánh sáng là Paris của nước Pháp để lên đường vượt biển nhiều ngày để đến vùng cùng Á Châu; sẵn sàng bỏ một cuộc sống có thể nói rất là sang giàu của những người Paris lúc bấy giờ để đi vào một vùng đất khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, khác biệt về tôn giáo và nhất là khác biệt về não trạng. Ngài chấp nhận ra đi như một người đi về một tương lai mịt mù mà chẳng thấy đâu là kết quả. Cả cuộc đời ngài chỉ có quan tâm tới một điều mà Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Côrintô đó là: “Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Ngài đã trở thành hình ảnh đẹp mà Tiên tri Isaia mô tả trong bài đọc một: “Đẹp thay bước chân người rao giảng Tin Mừng”.
Vì vậy, dẫu cho cuộc đời khác biệt và khó khăn, ngài không quan tâm đến số lượng người được rửa tội, ngài chỉ quan tâm và đau đáu một điều, đó là làm sao để các linh hồn được cứu rỗi, miễn là mình sống hết mình và cháy hết mình cho sứ mạng tông đồ. Vì vậy ngài đã sống và chết tại Á Châu, ngài đã hết sức dấn thân rao giảng cho đến khi kiệt quệ, sức tàn lực kiệt, khi mắt của ngài còn nhìn vào Á Châu, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Một con người được sai đi để rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta được mời gọi trở thành một môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy để cho Lời Chúa chạm vào trái tim, chạm vào khối óc để chúng ta cũng xác nhận và cho mình một hướng đi của cuộc đời, đó là rao giảng Tin Mừng.
Điều thứ hai, giáo xứ Thăng Tiến được sai đi làm chứng cho Tin Mừng.
Bà con giáo xứ Thăng Tiến thân mến, ngày hôm nay chúng ta được nâng lên hàng giáo xứ, một niềm vui rất lớn, nhưng mà xin nhớ cho rằng niềm vui này gắn liền với một trách nhiệm rất nặng nề và vô cùng quan trọng. Bởi vì lên xứ không phải là kết thúc một hành trình mà đúng ra là khởi đầu cho một hành trình, đó là đánh dấu sự trưởng thành của một cộng đoàn dân Chúa. Giáo xứ không phải là chỉ đóng khung trong một địa giới hành chính, cũng chẳng phải là một tổ chức, là một trung tâm hành chính, mà giáo xứ phải là cánh đồng truyền giáo. Vì vậy, sinh hoạt của giáo xứ không đóng khung trong khuôn viên của thánh đường mà là một cộng đoàn mở ra, một cộng đoàn đối thoại, một cộng đoàn dấn thân như là muối, như là men, như là ánh sáng giữa trần gian như lời mời gọi của Hội đồng Giám mục.
Tên của giáo xứ chúng ta là Thăng Tiến, nghĩa là chúng ta không những dừng lại ở tên gọi “giáo họ Thăng Tiến” mà chúng ta phải thăng tiến trong đời sống đức tin; không phải chỉ thăng tiến trong một nấc thang mới là “giáo xứ” mà chúng ta phải vươn ra hơn một cái tầm cao mới, đó là chúng ta kết nối với anh chị em. Chúng ta biết rằng tỷ lệ người Công giáo ở trong cái thôn này rất là ít, rất là khiêm tốn, rất là nhỏ bé. Nhìn ra bên ngoài chúng ta xem thử chung quanh nhà chúng ta được bao nhiêu người cùng tin vào Chúa Kitô? Trách nhiệm thuộc về ai? Thưa thuộc về chúng ta. Chúng ta không nói về Chúa bằng những bài giảng hùng hồn để thuyết phục, nhưng chúng ta có thể làm chứng cho mọi người thấy chúng ta thực sự là những người tin theo Chúa. Làm chứng bằng điều gì? Làm chứng bằng một đời sống đức tin sống động; làm chứng bằng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương; làm chứng bằng một đời sống chứng tá quan tâm đến những người nghèo khổ, người đói rách và những người cô thân cô thế. Lời nói thì lung lay, gương bày thì lôi cuốn. Chính đời sống chứng tá của chúng ta đã làm chứng cho những người khác chúng ta là con cái Cha trên trời. Như Chúa Giêsu nói: “Nhìn vào gương tốt lành của anh em mà mọi người nhận biết Cha anh em là Đấng ngự trên trời”. Vì vậy ước gì cộng đoàn giáo xứ Thăng Tiến là một cộng đoàn thừa sai, được sai đi để làm chứng cho Chúa tại vùng mảnh đất thân yêu này. Có được như vậy thì việc nâng lên hàng giáo xứ mới thực sự mang lại ý nghĩa cho chúng ta.
Và sau hết, Cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên được sai đi để phục vụ cộng đoàn và gieo mầm Tin Mừng.
Như trong bài sai xác định rất là rõ, Cha được sai đến đây để phục vụ. Bài sai không phải là trao quyền hành cho bằng trao trách vụ. Và trách vụ của Cha được sai đến đây không những chỉ phục vụ cho cộng đoàn giáo xứ Thăng Tiến vừa mới thành lập, mà Cha còn phải chịu trách nhiệm về tất cả anh chị em chung quanh đây. Phục vụ cộng đoàn và gieo mầm Tin Mừng là hai điểm song song mà Cha được mời gọi chu toàn trong tư cách người mục tử. Trước hết trong tư cách người mục tử, Cha hãy nhớ cho rằng Cha được mời gọi chăm sóc đoàn chiên của Chúa chứ không phải đoàn chiên của Cha. Vì Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng: “Con hãy chăm sóc chiên của Thầy” chứ Chúa Giêsu không nói “Hãy chăm sóc chiên của con”. Chính vì vậy Cha đến đây nhân danh Chúa Giêsu và Hội Thánh để chăm sóc đoàn chiên thuộc về Chúa. Cha hãy mặc lấy tâm tình mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng số 31: “Cha hãy mặc lấy mùi chiên”. Cha hãy đi vào trong ba tư thế để chăm sóc đoàn chiên tốt đẹp: Cha hãy đi trước đoàn chiên như là hoa tiêu dẫn đường và làm gương sáng để mọi người chiêm ngưỡng và bước theo; nhưng đồng thời Cha cũng hãy là người đi giữa đoàn chiên để đồng hành, biết rõ từng con chiên yếu đau, con chiên bệnh tật, con chiên thiếu thốn; và rồi Cha cũng hãy là người đi sau đoàn chiên để không có ai bị sót lại, để bảo vệ từng con chiên chậm bước, con chiên khuyết tật và con chiên không thể bước chung với đàn. Đó là trách nhiệm của ba tư thế: đi trước, đi giữa và đi sau. Đây là lời nhắn nhủ rất ư là chí tình và hữu lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Đặc biệt, Cha hãy ý thức là Cha được mời gọi đến đây, được sai đến đây để mang Tin Mừng cho vùng đất này. Sự sống và phục vụ của cộng đoàn không những tỏa sáng qua cách sống của Cha, sự hiện diện âm thầm lặng lẽ là tiếng nói lớn lao. Không thể điều hành từ xa mà phải điều hành bằng sự hiện diện. Không thể điều hành bằng những cái kiểu ngồi ở trên và ở ngoài, mà điều hành theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu nhập thể: sống ở giữa, ở cùng. Và chính đời sống thánh thiện và gương sáng của Cha trên cộng đoàn này sẽ tỏa sáng cho những người chung quanh nhận biết Thiên Chúa. Ước gì Cha luôn trăn trở cho cộng đoàn được phát triển và Cha luôn khát khao cho anh chị em được tin vào Chúa.
Xin cho cộng đoàn chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê bổn mạng cho mỗi người để cho Lời Chúa chạm vào trái tim, để chúng ta tìm cho đời một hướng đi. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ Thăng Tiến này biết sẵn sàng cộng tác với Cha xứ để chung xây giáo xứ này đúng như tên gọi là giáo xứ Thăng Tiến mỗi ngày, đồng thời lan tỏa Tin Mừng qua đời sống chúng ta. Xin cho Cha tân quản xứ, cũng là Cha quản xứ tiên khởi, luôn luôn được đầy ắp Chúa Thánh Thần và tinh thần hăng say truyền giáo như Thánh Phanxicô để cho vùng đất này nở hoa yêu thương, để bước chân Cha đi đến đâu thì mọi người đều nhìn thấy tình yêu Chúa tỏa sáng chính nơi ấy.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GP.BMT: Những sự kiện nổi bật năm 2025
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Thăng Tiến
Thánh ca Phụng vụ lễ Mẹ Thiên Chúa
Giáo xứ Duy Hòa: Lễ Thánh Gia Thất
Hội Cao niên Gx. Vinh Hương mừng Bổn mạng
Trực tuyến Thánh lễ Thành lập GX Thăng Tiến
Lời Chúa THỨ TƯ -NGÀY 7 BÁT NHẬT GS
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 53
Đêm nhạc “Thắp Sáng Hy Vọng”
GX Châu Sơn: Lễ Gia Thất và Niềm Vui Gia Đình
Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối -GX Thánh Tâm
Chính mắt con đã thấy!
GX Châu Sơn: Lễ Thánh Gia
GX Kim Mai mừng lễ kính Thánh Gia Thất
Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh 2025
Lời Chúa THỨ BA -NGÀY 6 BÁT NHẬT GS
Lễ Thánh Gia -Đừng quên thánh Giu-se
Trực tuyến: Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh 2025
Thần học nghĩ gì về trí tuệ nhân tạo
Kinh Truyền Tin (26/12)
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi