Ơn Bình An

“Cuộc sống luôn vội vã, với bao nghiệt ngã xô cuốn ta từng ngày…”. Trước đầy rẫy những nguy cơ gây bất an như hiện nay, điều mà bất cứ người Việt Nam nào cũng khát khao có được là Ơn bình an. Có người chỉ xin cho không bị bệnh tật thể xác giày vò, có người muốn cảnh bình an với một gia đình đơn sơ bé nhỏ, có người ước mong được sống đời lương thiện an lành, cũng có người mơ về một nơi thoát tục như Phạm Thiên Thư “ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan…” (Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng)... Nhìn vào số lượng người tìm đến cửa Chùa, Thánh đường thì đủ biết nhu cầu ơn bình an quan trọng dường nào.
Thế nhưng, nếu được đáp ứng những mơ ước bình an ta vẫn hay mong đó, liệu có giữ được nó, hay cảm thấy thỏa mãn suốt đời không?
Có những người tâm sự, biết vậy hồi đó đi tu cho nó lành, hay thà ở vậy không lập gia đình cho đỡ rắc rối… Tất cả đều là tâm lý đối phó tình huống nhất thời mà thôi, vì chắc gì anh đi tu đã có bình an, hay chắc gì anh ở độc thân mà cảm thấy hạnh phúc, một khi cái tâm anh không an! Như Trịnh Công Sơn trải nghiệm trong Bên Đời Hiu Quạnh: “Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế! Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ”.
Con người là một mầu nhiệm, chính ta cũng không thể hiểu hay kiểm soát hoàn toàn số phận mình. Cuộc sống muôn màu luôn biến động, ta cũng không thể định đoạt nó. Thêm nữa, tâm hồn mỗi người chúng ta không bao giờ chấp nhận dừng lại ở giới hạn ước muốn tầm thường, vẫn luôn có tiếng mời gọi ta tìm kiếm những giá trị cao cả hơn… Chính vì lẽ đó mà chúng ta mới phải nhìn nhận chỉ có nơi Thiên Chúa mới thật sự có Ơn Bình An trọn vẹn và tuyệt đối.
Tin Mừng Ga 14,27, Chúa Giêsu nói với các Môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. Chỉ có Ơn Bình An của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta mới thật sự có giá trị và bền vững. Trần gian mọi sự đều dở dang… thành ra ta tìm kiếm sự bình an bằng những giá trị của thế gian đều là nhất thời, mau qua.
Của cải vật chất, danh vọng, địa vị… mà tâm không an thì đều vô dụng. Đang có một gia đình hạnh phúc đó, có một môi trường sống bình an, có nghề nghiệp ổn định, có sức khỏe tốt đó… vẫn không thiếu người bỏ đó đi tìm sự bất an trong các tệ nạn, trong những đam mê bất chính. Bởi vậy mới thấy ơn bình an ta có được ở sức ta kiến tạo một phần, phần còn lại phải cậy nhờ ơn Thiên Chúa tặng ban.
Hãy kiếm tìm ơn bình an trong Chúa bằng một đời sống đơn sơ, tín thác. Biết nhận ra những hồng ân Chúa ban cho ta trong từng phút giây cuộc sống để trân trọng và tạ ơn Người. Biết hài lòng với biết bao điều tốt đẹp ta đang thụ hưởng. Chấp nhận con người chúng ta vốn bất toàn nên cuộc sống không bao giờ hoàn hảo theo ý ta muốn.
“Chỉ Trong Thiên Chúa Mà Thôi, Hồn Tôi Mới Được Nghỉ Ngơi Yên Hàn” (Tv 61,2).
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Đời đáng sống XXXII
Kính chào Mẹ
Gia đình LBT: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
Bài hát cộng đồng thứ sáu tuần Thánh
Bài hát cộng đồng lễ Tiệc ly năm A
FABC phân ưu về ĐHY GB Phạm Minh Mẫn
[Trực tiếp] Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần
Vẻ đẹp của tình yêu tự hiến
Lê Truyền Tin tại Gx. Vinh Hương
Giáo xứ Thổ Hoàng : Lễ Truyền Tin
Kính viếng Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn
Thiếu nhi VHTK Chúa Nhật Lễ Lá Năm A
Thiếu Nhi VHTK-CN LỄ Lá MCA-7 khác biệt
Chúa đã làm cho con
Curia Bù Đăng - Thánh lễ Tạ ơn 30 năm
Thư phân ưu và Thông Báo
Bài hát cộng đồng lễ Dầu năm 2026
Thánh lễ Đưa chân ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi