TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên -Năm A

“Nó hối hận và đi làm”. (Mt 21, 28-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đón Trung Thu tại vùng sâu

Thứ ba - 22/09/2026 02:12 | Tác giả bài viết: Nt Hà Ánh Tuyết MRP |   19
Cùng chào đón niềm vui đang đến với tuổi thiếu nhi; những nơi đang nhìn thấy vầng trăng tròn của Rằm Tháng 8 Năm 2026 xuất hiện sau lũy tre làng.

ĐÓN TRUNG THU TẠI VÙNG SÂU

Trung thu 1

 

Cùng chào đón niềm vui đang đến với tuổi thiếu nhi; đặc biệt các em ở vùng sâu vùng xa, những nơi đang nhìn thấy vầng trăng tròn của Rằm Tháng 8 Năm 2026 xuất hiện sau  lũy tre làng.

Từng có những tương quan trong nghề nghiệp, các y bác sĩ trong một vài bệnh viện tại Phường Buôn Ma Thuột, kể cả các vị đã về hưu - các nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình hiện đang phục vụ tại bệnh viện Vùng Tây nguyên - anh chị em nhóm thiện nguyện Từ Tâm - cùng Sư Thầy; không quản ngại mưa bão, đã có chuyến thăm tình nghĩa, đến tặng những gói quà Trung Thu cho các em nhỏ và bà con hoàn cảnh khó khăn tại xã Yang Mao, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk, vào Chúa nhật 20 tháng 9 năm 2026 vừa qua.

Có được chuyến viếng thăm này, trước hết là nhờ tấm lòng ưu ái của các bậc cha mẹ - anh chị trong các gia đình, nhờ sự tài trợ của công ty vận tải Hồng Anh Ban Mê và nhóm thiện nguyện Từ Tâm; tất cả đã làm thành món quà lớn thể hiện tấm lòng yêu thương đối với các em nhỏ trong những vùng ít khi được thấy “ánh đèn trung thu” cũng như “chú Cuội chị Hằng” mà theo truyền thuyết đang được diễn lại hằng năm trong văn hóa Dân tộc Á Đông, trong đó có Việt Nam chúng ta vào dịp Tết Nhi Đồng.

Sau cuộc thăm viếng diễn ra tốt đẹp như ý muốn, trên đường về, cả đoàn dừng lại tại Đồi Đức Mẹ Giang Sơn, chiêm ngắm cảnh thiên nhiên hùng vỹ, với các công trình của linh đài linh thiêng dành dâng kính Mẹ; cùng với tâm nguyện riêng tư của mỗi người trước tượng ảnh Thánh Mẹ cho bản thân, gia đình và nhóm thiện nguyện của mình…

Trên đường xuống đồi trở lại thành phố, mỗi người đều có một niềm vui đang được nhân lên, khi nhìn thấy nụ cười đã đến với các em nhỏ trong những vùng xa xôi hoang vắng; với hy vọng có những dịp khác mình sẽ cũng nhau lại đem đến niềm vui cho những con người và những nơi đang thiếu vắng nụ cười!

Nt Hà Ánh Tuyết MRP  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây