ĐTC Lêô gặp gỡ các tín hữu Congo nhân lễ tuyên phong chân phước Floribert Bwana Chui

Tiếp các tín hữu Congo vào sáng thứ Hai ngày 16/6/2025, Đức Thánh Cha đề cao vị tân chân phước và nói với những người đồng hương của chân phước: “Vị tử đạo Châu Phi này, trong một lục địa có nhiều người trẻ, cho thấy người trẻ có thể là men của nền hòa bình ‘không vũ khí và dẹp tan vũ khí’. Người giáo dân Congo này nhấn mạnh giá trị chứng tá quý giá của giáo dân và của giới trẻ”.
Khoảng 200 tín hữu Congo được một số Giám mục đồng hành về Roma tham dự lễ tuyên phong chân phước cho Floribert Bwana Chui, một giáo dân người Congo. Hiện diện trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha có mẹ và người thân của tân chân phước, cũng như Cộng đoàn Thánh Egidio mà tân chân phước là thành viên.
Chân phước Floribert Bwana Chui tử đạo ngày 8/7/2007 tại Goma, Congo, khi mới 26 tuổi. Là người đứng đầu Cộng đoàn Thánh Egidio ở Goma và là một viên chức hải quan, ngài đã bị giết vì từ chối thông quan các lô hàng thực phẩm hư hỏng, để bảo vệ sức khỏe của những người nghèo nhất.
Chiến thắng sự ác bằng điều thiện
Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô khi thăm Congo vào tháng 2/2023: “Là một Kitô hữu, anh ấy đã cầu nguyện, nghĩ đến người khác và chọn cách sống trung thực, nói không với sự bẩn thỉu của tham nhũng. Điều này có nghĩa là giữ cho đôi tay sạch sẽ, trong khi đôi tay buôn bán tiền bạc thì nhuốm máu. […] Trung thực là tỏa sáng giữa ban ngày, là lan tỏa ánh sáng của Chúa, là sống mối phúc công bình: chiến thắng sự ác bằng điều thiện!”.
Theo Đức Thánh Cha, sức mạnh giúp Chân phước Floribert can đảm chống lại nạn tham nhũng; sức mạnh đó “đã trưởng thành trong một lương tâm được đào luyện bởi cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và sự hiệp thông với anh em”.
Trung thành cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo
Chân phước Floribert đã sống theo tinh thần của Cộng đoàn Thánh Egidio, được Đức Giáo hoàng Phanxicô tóm tắt bằng ba chữ: cầu nguyện, người nghèo, hòa bình.
Đức Thánh Cha giải thích rằng Chân phước Floribert đã sống gần gũi tận tụy với những đứa trẻ đường phố, bị chiến tranh đẩy đến Goma, bị khinh miệt và mồ côi. Anh yêu thương chúng bằng lòng bác ái của Chúa Kitô: anh quan tâm đến chúng và lo lắng về việc đào tạo nhân bản và Kitô giáo của chúng. “Sức mạnh của Floribert gia tăng trong lòng trung thành với cầu nguyện và người nghèo”.
Sống giấc mơ lớn: một thế giới mới không còn chiến tranh và hận thù
Chân phước Floribert là một người của hòa bình. Đức Thánh Cha nhận xét: “Trong một khu vực đau khổ như Kivu, bị giày xéo bởi bạo lực, anh đã tiếp tục cuộc chiến vì hòa bình bằng sự khiêm nhường, phục vụ người nghèo, thực hành tình bạn và gặp gỡ trong một xã hội bị chia rẽ”. Anh không đầu hàng điều ác, nhưng có một giấc mơ được nuôi dưỡng bằng những lời của Phúc âm và sự gần gũi với Chúa rằng “Chúa đang chuẩn bị một thế giới mới, nơi chiến tranh sẽ không còn nữa, hận thù sẽ bị xóa bỏ, bạo lực sẽ không còn xuất hiện như một tên trộm trong đêm... trẻ em sẽ lớn lên trong hòa bình”. Anh đã mời gọi bạn bè của mình đừng bỏ cuộc và đừng sống cho chính mình, đừng sống vì những gì vô giá trị. Thay vào đó, hãy sống vì giấc mơ lớn này.
Hồng Thủy - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45
Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
Bàn tiệc không dành cho ai
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi