Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.com/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 31/10/2025 05:21 |
143
Trực tuyến Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Nhà thờ Chính Tòa
Trực tuyến
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
- tại NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GP.BMT
- 5g00 sáng thứ Bảy, ngày 01.11.2025
Bài dẫn lễ:
Chúng ta hãy hướng về trời cao mà cảm tạ, ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa và cùng với các Thánh đã chiến thắng khải hoàn.... còn rất đông đảo các Thánh không có trong sổ bộ, nhưng các ngài đã được hiển thánh qua đời sống chứng tá của mình.
Vì vậy, hôm nay chúng ta mừng tất cả các Thánh nam nữ, là những người đã chiến thắng và đã trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.
Hôm nay, chúng ta không chỉ tôn vinh các ngài và tạ ơn Thiên Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng được mời gọi nhắc nhớ chúng ta về ơn gọi nên thánh.
Vì vậy, việc các Thánh trên trời đang chiêm ngưỡng Nhan Thánh Chúa chính là niềm hy vọng lớn lao để khích lệ mỗi người chúng ta sống cuộc đời này tốt đẹp,... để rồi mai ngày, khi hoàn thành cuộc đời trong Thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta cũng được chung hưởng hạnh phúc với các ngài trên Nước Trời.
Bài giảng lễ:
Thưa quý ông bà, anh chị em,
Chúng ta tự hỏi: các Thánh là ai vậy? Các ngài nên thánh bằng con đường nào và làm sao chúng ta có thể nên thánh? Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ mà chúng ta vừa nghe công bố sẽ cho chúng ta một câu trả lời trọn vẹn.
Trước hết, các Thánh là ai vậy?
Thông thường chúng ta nghĩ các Thánh là những siêu nhân, là những người anh hùng, là những người có một cuộc sống rất đặc biệt và phi thường. Các ngài là những vị Thánh can trường chấp nhận hy sinh mạng sống để được chết với Chúa và biểu lộ trọn vẹn tình yêu của Ngài. Vâng, không sai. Nhưng mà có lẽ chưa đủ.
Bởi vì chúng ta nghe cái phần kết của sách Khải Huyền, họ là ai vậy? Họ từ đâu đến? Họ từ đau khổ lớn lao mà đến. Như vậy, cuộc đời của các Thánh cũng không được miễn chuẩn cho những đau khổ, miễn chuẩn cho những thử thách cuộc đời.
Các ngài không là ai khác mà là những người rất bình thường như chúng ta. Vì vậy mà trong Tông huấn Niềm vui và Hoan hỉ (Gaudete et Exsultate), Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: nên thánh nằm trong tầm tay của chúng ta.
Bởi vì nên thánh là con đường mà tất cả mọi người đều đi. Chúng ta nghe ở trong sách Khải Huyền nói: “mọi dân nước, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia,” nghĩa là không phân biệt ai cả.
Vậy các Thánh không ở đâu xa mà chính là ông bà, là cha mẹ, anh chị em của chúng ta. Và các Thánh cũng là những người không phải là một cuộc đời thánh thiện từ đầu đến cuối mà cả những người mang đầy thân phận tội lỗi. Nhưng mà sách Khải Huyền nói câu này rất hay là các ngài được “giặt áo mình trong máu Con Chiên”.
Nghĩa là gì? Nghĩa là các ngài được thanh tẩy tội lỗi của mình trong chính Máu của Con Chiên. Nghĩa là nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Điều này là điều vô cùng quan trọng.
Chúng ta đọc lại một vài vị Thánh, ngay cả các Thánh Tông đồ: Thánh Phêrô là người chối Thầy không văn tự. Thánh Phaolô là người giết các Kitô hữu không xót thương. Thánh Augustinô có một cuộc đời “tứ đổ tường,” ăn chơi trác táng, nhưng mà rồi ngài lại được ân sủng và Máu Con Chiên thanh tẩy, để rồi ngài trở thành Giáo mục rồi trở thành Tiến sĩ của ân sủng.
Như vậy, các Thánh là những người rất bình thường nhưng để cho tình yêu Chúa cảm hóa và nói đúng hơn, các ngài sẵn sàng cộng tác với ân sủng của Chúa để thay đổi cuộc đời, đứng lên làm mới lại.
Câu hỏi thứ hai, các ngài nên thánh bằng con đường nào? Bài Tin Mừng của Thánh Matthêu vẽ cho chúng ta một con đường rất cụ thể, đó là con đường Tám Mối Phúc. Đây chính là một sơ đồ, một bản đồ chỉ đường rất rõ cho mỗi người chúng ta.
Nhưng trong khuôn khổ bài chia sẻ này, tôi chỉ muốn dừng lại ở Phúc thứ ba và Phúc thứ tư để nhấn mạnh một chút về con đường nên thánh của các Thánh.
Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Cái đau buồn này chúng ta đừng nghĩ là chỉ là đau buồn về thể xác, đau buồn về cuộc sống, đau buồn về bệnh tật. Mà cái đau buồn này là sự đau buồn thánh thiện.
Nghĩa là gì? Mình cảm thấy đau buồn và đau đớn vì phạm đến sự thánh thiện. Mỗi lần mình phạm tội, mình cảm thấy ray rứt, cảm thấy đau buồn vì xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến tình yêu của Ngài. Đó mới là sự đau buồn mà Chúa Giêsu nói với chúng ta sẽ được ủi an.
Bởi vì những cái người mà có ước muốn trở lại, làm hòa với Chúa thì đó là những người cảm thấy xót xa, đau buồn cho tội lỗi mình đã xúc phạm. Khi chúng ta xúc phạm đến anh chị em mình, mình cảm thấy đau, cảm thấy buồn, đó là dấu chỉ những người còn có một lương tâm nhạy cảm.
Ngược lại, nếu chúng ta có một sự ray rứt và cảm thấy một cái gì đó có trách nhiệm thì đó là lương tâm của chúng ta vẫn còn nhạy cảm và đau buồn. Chính đau buồn ấy sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Và có thể nói, Phúc thứ ba và Phúc thứ tư đi liền với nhau. Chúng ta không chỉ dừng lại ở một chút luyến tiếc về tội lỗi, một chút đau buồn về hành động, mà chúng ta phải bước sang Phúc thứ tư: đó là đói khát sự công chính.
Chúng ta dễ đói khát cơm áo gạo tiền, đói khát danh vọng, đói khát một cuộc sống hưởng thụ, nhất là trong thời đại tục hóa này. Chúa Giêsu đang nói với chúng ta: đói khát này là đói khát sự công chính, sự thánh thiện.
Cho nên không ít người chúng ta có được một cái tâm tình như anh chàng thanh niên trong câu chuyện tìm đến Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, tôi phải làm gì để được vào sự sống đời đời?” Nghĩa là anh ta khao khát sự thánh thiện.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đói khát cái gì? Nếu đặt vào trật tự ưu tiên trong đời sống thì chúng ta khát khao cái gì? Khát khao tiền bạc, khát khao vật chất, khát khao danh vọng, khát khao hưởng thụ hay là khát khao Chúa?
Nếu chúng ta khát khao Chúa thì chúng ta đang đặt đúng giá trị của bậc thang. Và khi chúng ta xác định đúng giá trị bậc thang thì chúng ta sẽ dễ dàng nên thánh. Các Thánh là những người luôn luôn đặt Chúa làm trên hết, đặt Chúa làm trung tâm và đặt Chúa làm tất cả để chính Chúa Giêsu Ngài chi phối cuộc đời của các ngài.
Vậy thì chúng ta có nên thánh được không? Hôm nay không phải là chỉ là ngày vui của các Thánh trên trời mà là ngày hy vọng của chúng ta nữa.
Vì chúng ta phải đặt một cái câu hỏi tự vấn chính mình: Tại sao ông nọ bà kia nên thánh được còn tôi lại không? Ông nọ bà kia cũng bình thường, ông nọ bà kia cũng tội lỗi nhưng biết trở lại, tại sao tôi lại không nên thánh được?
Và đây chính là điều mà Thánh Gioan trong Thư mà chúng ta vừa nghe công bố: “Những ai tin tưởng vào Thiên Chúa và cậy trông vào Ngài thì tự thánh hóa chính mình.”
Như vậy, các Thánh giống chúng ta nhiều lắm. Các ngài cũng yếu đuối, các ngài cũng bất toàn nhưng mà các ngài luôn luôn ý thức và đau buồn về tội lỗi của mình, luôn luôn khát khao sự công chính và nhất là các ngài biết cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa.
Anh chị em biết các Thánh và người phàm khác nhau ở chỗ nào? Người phàm đi xưng tội một năm một lần mà thấy mình không có tội, có phạm tội gì lớn đâu. Nhưng mà các Thánh là xưng tội một tuần, hai tuần vẫn thấy tội. Bởi vì các ngài rất nhạy cảm với tội lỗi của mình, nhất là các ngài luôn luôn cần đến ân sủng của Thiên Chúa.
Vì vậy, chúng ta hôm nay mừng các Thánh nhưng mà chúng ta sống trong hy vọng tràn trề bởi vì chúng ta cũng có thể được nên thánh nếu chúng ta bắt chước các ngài là cộng tác với ân sủng của Chúa.
Nếu một lần nào đó trong cuộc đời chúng ta vấp ngã, chúng ta cảm thấy đau buồn xót xa và chúng ta can đảm chỗi dậy, làm mới lại cuộc đời, làm mới lại mối tương quan với Chúa. Nếu chúng ta thực hiện được điều đó thì việc chúng ta mừng các Thánh trên trời hôm nay mới thực sự mang lại ý nghĩa cho mỗi người chúng ta.
Ước gì chúng ta ý thức rằng các Thánh không phải là người xa lạ, không phải là các siêu nhân mà là những người rất gần với chúng ta. Và các ngài là những con người đã được Máu Con Chiên thanh tẩy, và các ngài đã từng sống một cuộc đời cố gắng mỗi ngày.
...để từ đó, chúng ta cũng được nên thánh bằng chính sự cộng tác với ân sủng của Chúa, để chúng ta hoàn thiện đúng điều mà Chúa Giêsu mời gọi: “Các con hãy trở nên hoàn thiện như Cha các con là Đấng hoàn thiện.”
Lời cuối lễ:
Thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ ông bà anh chị em không biết Cha đứng bên cạnh tôi là Cha nào.
Xin giới thiệu một chút để chúng ta cám ơn và chúc mừng Ngài. Ngài là Cha giáo và là Linh Hướng, đó là Cha Giuse Lê Công Đức, Cha Giáo và Linh Hướng của Đại Chủng Viện Xuân Bích.
Và Ngài đã đến Ban Mê Thuột trong một tuần lễ để giảng tĩnh tâm cho các Thầy chuẩn bị lên phó tế. Tối hôm qua là kết thúc và sáng hôm nay, Cha Tổng Đại Diện mời Ngài đồng tế trong Thánh Lễ tại Nhà thờ Chính Tòa.
Chúng ta cám ơn và chúc mừng Ngài bằng một tràng vỗ tay.
…
Hòa chung niềm vui của Ngày Mừng Các Thánh nam nữ trên trời, là những người thân yêu của chúng ta, kính chúc ông bà anh chị em chúng ta có một ngày vui thực sự,
...và cũng có một quyết tâm lớn, đó là chúng ta cùng nên thánh theo mẫu gương của các ngài, bằng đời sống phó thác và cộng tác với Ơn Chúa để chúng ta cùng nên thánh như cha ông của chúng ta.
Và chúng ta cùng chúc mừng nhau bằng một tràng vỗ tay.