TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm C

“Người phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Dũng Lạc: Thánh lễ Tiệc Ly 2025

Thứ năm - 17/04/2025 19:26 | Tác giả bài viết: Maria NGOC MINH |   340
Lúc 17g30’ hôm nay ngày 17.04.2025, Thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc quây quần trong ngôi Thánh đường, sốt sắng tham dự Thánh lễ Tiệc Ly
THÁNH LỄ TIỆC LY  TẠI GIÁO  XỨ DŨNG LẠC
       
Lúc 17g30’ hôm nay ngày 17.04.2025, Thứ Năm Tuần Thánh, cùng với Giáo hội toàn cầu, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc quây quần trong ngôi Thánh đường, sốt sắng tham dự Thánh lễ Tiệc Ly do Cha xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ sự.

 
 
CÁC TÔNG ĐỒ
 

TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA
 
Trong Thánh lễ, cộng đoàn cùng hồi tưởng lại bữa Tiệc Ly năm xưa, bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu cùng các môn đệ. Trong bữa tiệc Agape này, Chúa Giêsu đã thiết lập ra các bí tích, mà đỉnh cao là bí tích Thánh Thể để trở nên nguồn sức sống cho con người. Qua nghi thức Rửa chân, hình ảnh Chúa rửa chân cho các môn đệ đã trở nên dấu chỉ mà chính Ngài đã ban cho chúng ta một giới răn mới.
 

NGHI THỨC RỬA CHÂN
 
Thánh lễ tái diễn lại cảnh xưa Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Trong bài chia sẻ Tin Mừng: “Đức Giê su yêu thương họ đến cùng . . .”. (Ga 13, 1- 15).
Cha chủ tế Giacôbê, cũng đã chia sẻ: “... Thiên Chúa đã ban tặng phẩm vô giá cho chúng ta. Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể - Chức linh mục – Và giới luật yêu thương cho loài người. Tất cả những việc làm của Chúa là sự hy sinh, khiêm nhường được bắt nguồn từ tình yêu thương. Ngài đã yêu thương loài người mà không tiếc mạng sống của mình để cứu độ  cho nhân loại... Chúa đã ra mệnh lệnh trước khi chia tay các môn đệ rằng: CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM. Đây chính là điều răn mới mà Chúa ban cho nhân loại, “Giới răn yêu thương”. Cha Giacôbê nhấn mạnh: “Xin Chúa ban cho ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta biết sống với một con người mới, để chúng ta biết vui mừng vì có Chúa yêu thương chúng ta và ta cũng biết yêu thương mọi người, để đem niềm vui lên đường trong năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”.

 
NGHI THỨC PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 
 


Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể – cao điểm thiêng liêng nhất, khi bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – của ăn nuôi dưỡng linh hồn và đức tin cho đời sống của mỗi tín hữu Kitô giáo.
 
CUNG NGHINH THÁNH THỂ
 
 
 
 
NHÀ TẠM PHỤ
 
 

Sau Thánh lễ, cả cộng đoàn cùng tham dự Nghi thức Cung nghinh Thánh Thể quanh nhà thờ tiến về Nhà Tạm phụ và luân phiên nhau Canh Thức bên Chúa trong tối Thứ Năm Tuần Thánh.

Quý anh chị Giáo lý viên, cùng các em thiếu nhi, mđầu cho các Giờ chầu Thánh Thể. Sau đó là Các giờ Chầu Thánh Thể của các hội đoàn trong giáo xứ.

 
 
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ 

Lạy Chúa! Giới răn mới Ngài ban xuống cho nhân loại: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em. Thì các con cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 14) vang vọng trong mỗi chúng con. Theo gương Thầy, chúng con sẽ tập để “rửa chân” cho nhau. Xin cho chúng con luôn biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương con người. Vâng, tiếng hát vang trong chúng con câu hát của nhạc sĩ Lm Vinh Hạnh:
         Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời.
         Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người.
         Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi.
         Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
Maria Ngọc Minh

HÌNH ẢNH 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây