TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh -Năm A

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”. (Mt 2,1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Kim Mai: Thánh lễ Mẹ Thiên Chúa.

Thứ năm - 01/01/2026 23:10 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   429
Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kim Mai đã quy tụ bên Đài Đức Mẹ Giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa.
Giáo xứ Kim Mai: Thánh lễ Mẹ Thiên Chúa.
GX KIM MAI: THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA
Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui của ngày đầu năm mới, vào lúc 18g00 ngày 01/01/2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kim Mai đã quy tụ bên Đài Đức Mẹ Giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. Đây là giây phút cầu nguyện đầu năm đầy ý nghĩa, khi mỗi người phó dâng hành trình đức tin của mình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
 

Thánh lễ do Cha Quản xứ Tôma Aquinô chủ tế, cùng đồng tế có Cha Phó Antôn, với sự hiện diện đông đảo và sốt sắng của cộng đoàn. Trong tâm tình hiệp dâng, mỗi người dâng lên Chúa những lo toan của năm cũ, những ước mong của năm mới và khát vọng sống một đời sống đức tin trưởng thành, yêu thương và hiệp nhất hơn trong đại gia đình Giáo xứ.
 
 
 

Trong bài chia sẻ, Cha Phó Antôn đã dẫn cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm sự vĩ đại của Đức Maria – một sự vĩ đại tỏa sáng nơi đời sống thinh lặng đầy yêu thương. Mẹ Maria đã chọn thinh lặng để đặt Chúa Giêsu vào trung tâm đời mình, để Con được lớn lên và được tôn vinh, ngay cả trong những giây phút đau thương dưới chân Thập Giá. Chính vì thế, Mẹ được gọi là Nhà Thờ Chính tòa đầu tiên, nơi Thiên Chúa ngự trị cách trọn vẹn.
Bước sang năm mới, Cha mời gọi mỗi người học nơi Mẹ Maria biết xây dựng tình yêu trong thinh lặng: một tình yêu không chiếm hữu hay áp đặt, nhưng biết lùi lại để người khác được lớn lên. Trong lời cầu nguyện đầu năm, cộng đoàn xin Mẹ đồng hành và chuyển cầu, để mỗi người biết lớn lên trong tình yêu thinh lặng, hầu mang lại sự sống mới và bình an cho bản thân và cộng đoàn.

 
 
 
 

Sau Thánh lễ, niềm vui được nối dài trong bầu khí rộn ràng của Lễ hội ẩm thực Giáo xứ. Những gian hàng đơn sơ nhưng chan chứa nghĩa tình, là kết quả của tinh thần hiệp nhất, cộng tác và phục vụ của các hội đoàn, gia đình trong Giáo xứ. Hình ảnh mọi người quây quần bên nhau là dấu chỉ sống động của một Giáo Hội hiệp hành và yêu thương.
 

Ngày đầu năm khép lại trong niềm vui và sự hiệp thông.
Nguyện xin Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa luôn đồng hành, che chở và dẫn dắt Giáo xứ Kim Mai trong năm mới. Xin Chúa ban muôn ơn lành, bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người.
BTT Giáo Xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây