TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm C

“Người phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Vinh Hương - Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ sáu - 18/04/2025 22:57 | Tác giả bài viết: Cao Hy |   110
Vào lúc 17h30’ Thứ Sáu Tuần Thánh 18.4.2025, cùng với toàn thể Giáo hội Hoàn vũ, Giáo xứ Vinh Hương long trọng cử hành các nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu
 

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: THỨ SÁU TUẦN THÁNH - TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 

Vào lúc 17h30’ Thứ Sáu Tuần Thánh 18.4.2025, cùng với toàn thể Giáo hội Hoàn vũ, các nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu đã được cử hành một cách long trọng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương do Cha Quản xứ GB. Trần Vinh chủ sự. Cùng với Ngài có đông đảo cộng đoàn giáo dân tham dự.

Trong nghi thức phụng vụ Lời Chúa, hai bài đọc và bài Thương Khó theo thánh Gioan đều nói lên ý nghĩa về cái chết của Chúa Giêsu.

Cha chủ tế chia sẻ cùng với cộng đoàn: Cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu là cái chết của một người nô lệ. Nhìn lên cây thánh giá của Chúa, nếu như không có cái chết của Ngài thì chắc chắn rằng sẽ không có ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta.

Mỗi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi chán chường, không biết làm gì trong cuộc sống, thì mình hãy để bàn tay lên trán và suy nghĩ trong đầu rằng “Lạy Chúa, xin Chúa hãy cứu con” và thánh giá của Chúa luôn luôn đồng hành trong tâm hồn của chúng ta. Một khi chúng ta có Chúa rồi thì không có một thế lực nào có thể xâm chiếm vào lòng của chúng ta được nữa.

Khi nhìn lên cái chết trên thập giá của Chúa, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của Ngài, đó chính là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu chúng ta, đó là Bí tích, đó là ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, đôi khi chúng ta quên mất Chúa trong cuộc đời, thì trong Năm Thánh Hành Hương Của Hy Vọng này, chúng ta để ý bàn thờ trong gia đình của mình hơn chút, mỗi khi chúng ta đi ra ngoài và về nhà, chúng ta hãy ngước nhìn lên bàn thờ và chào Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy bình an trong tình yêu cứu độ của Chúa.

Sau bài giảng là những lời cầu đặc biệt cho toàn thể Giáo hội, cho thế giới, và tất cả mọi người.

Phần thứ hai là nghi thức kính thờ Thánh giá. Thánh giá được Cha chủ tế cung nghinh từ cuối nhà thờ lên  cung thánh trong sự thờ lạy của cộng đoàn. Sau đó, đại diện cộng đoàn tiến lên hôn kính Thánh giá.

Cuối cùng là phần rước lễ. Mình Thánh Chúa được rước từ bàn thờ phụ sang bàn thờ chính để qua đó, các Kitô hữu khi chịu lấy Mình Thánh Chúa là họ được thông hiệp trong hy tế tình yêu.

Sau thánh lễ, cộng đoàn bắt đầu cùng nhau hôn kính Thánh giá, kết thúc nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.

Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã vui lòng cho Con Một Chúa đổ máu đào trên thập giá, để hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Xin Chúa ban cho chúng con trong Năm Thánh này, qua việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa, đem lại cho chúng con sự thống hối ăn năn trọn hảo và ơn thứ tha tội lỗi chúng con. Amen.

 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Tin: Cao Hy
Ảnh: Thế Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây