TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

G.x Dũng Lạc: THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2026

Thứ sáu - 03/04/2026 17:40 | Tác giả bài viết: Maria NGOC MINH |   114
G.x Dũng Lạc: THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2026
THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2026
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU.
       Hòa cùng nhịp đập thiêng liêng của Giáo Hội hoàn vũ, vào lúc 17g30 ngày 04.04.2026 thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc đã quay quần đông đủ nơi ngôi thánh đường thân thương, hiệp thông trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng để tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô. Đây là thời khắc linh thiêng, cộng đoàn được mời gọi bước vào mầu nhiệm Thập Giá, cùng vác thập giá với Chúa, để cảm nhận sâu xa hơn tình yêu cứu độ mà Ngài đã dành cho nhân loại.
       Trong thinh lặng và suy niệm, cộng đoàn như được dẫn bước theo từng chặng đường khổ nạn của Chúa trên đồi Canvê năm xưa, nơi Con Thiên Chúa đã tự hiến chính mình làm lễ tế cứu độ. Hình ảnh Chúa đội mão gai, vác thập giá nặng nề, nhiều lần ngã quỵ dưới sức nặng của tội lỗi nhân loại, đã chạm đến trái tim  người tham dự.
        “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua,
        Con đường nào Ngài ra pháp trường,
        Mão gai nào đè lên trên trán…
       Đường tình đó Ngài dành cho con.”

       Những lời ca da diết như lời cầu nguyện thẳm sâu, giúp cộng đoàn ý thức rằng con đường Thập Giá không chỉ là biến cố của quá khứ, mà còn là hành trình đức tin mỗi người được mời gọi bước đi hôm nay. Chính nơi đó, tình yêu tự hiến của Chúa trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ con người trong mọi đau khổ và thử thách của cuộc đời.
cộng đoàn bước vào nghi thức phụng vụ tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Bài Thương Khó theo Tin Mừng Gioan (Ga 18,1 – 19,42) được công bố cách long trọng, như tái hiện lại toàn bộ hành trình đau thương của Chúa , từ vườn Cây Dầu, qua những phiên tòa bất công, cho đến đỉnh đồi Canvê, nơi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Mỗi lời thuật lại như khắc sâu hơn nỗi đau của Đấng Cứu Thế, khiến nhiều người không khỏi xúc động, lặng lẽ hiệp thông trong nước mắt và tâm tình thống hối.
Trong bài chia sẻ, Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo của Đức Giêsu, vị Vua không ngai vàng, không quyền lực thế gian, nhưng là Vua của tình yêu và lòng thương xót. Ngài là Đấng đã tự nguyện chịu chết vì nhân loại, và ngay trong giây phút đau thương tột cùng, vẫn thốt lên lời tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Cha nhấn mạnh rằng mỗi khi quỳ trước Thánh Giá, người tín hữu được mời gọi nhìn lại chính mình, học nơi Chúa tinh thần hy sinh, biết sống yêu thương và quảng đại hiến dâng. Thánh Giá không chỉ là biểu tượng của đau khổ, mà còn là “vương quyền” của Đức Kitô, nơi tình yêu chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Tiếp đó, cộng đoàn tham dự nghi thức tôn vinh Thánh Giá trong bầu khí trang nghiêm và sâu lắng. Mỗi người tiến lên cúi mình thờ lạy Thánh Giá, diễn tả lòng tôn kính và tri ân đối với tình yêu cứu độ vô biên của Chúa. Các vị thừa tác viên, các em lễ sinh và đại diện các hội đoàn đã chỉ hôn chân Chúa như trước đây. Lòng thành kính vẫn được thể hiện trọn vẹn qua từng cử chỉ đơn sơ mà sốt sắng.

Nghi thức hiệp lễ được cử hành trong sự trang nghiêm, giúp cộng đoàn kín múc nguồn ơn thiêng liêng từ chính Mình Thánh Chúa, Đấng đã hiến mình vì phần rỗi nhân loại.
         “Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài,
          Xin cho con cùng vác với Ngài
         Thập giá trên đường đời con đi…”

        Thập giá, biểu tượng của đau khổ và hy sinh, nay trở thành dấu chỉ của hy vọng và ơn cứu độ. Trong ánh sáng Tin Mừng, thập giá không còn là gánh nặng vô nghĩa, nhưng là con đường dẫn đến sự sống và vinh quang. Chính vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi can đảm đón nhận thập giá đời mình, biết liên đới với anh chị em, và cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Giáo Hội đang tha thiết kêu mời. Cộng đoàn đã cùng nhau đi Đàng Thánh Giá cùng Chúa Giêsu. Cùng nhau sốt sắng suy niệm 14 chặng Đàng Thánh Giá, từng bước theo chân Chúa Giêsu trên con đường thương khó. Mỗi chặng là một lời mời gọi nhìn lại chính mình, nhận ra những yếu đuối, lỗi lầm, đồng thời học nơi Chúa sự kiên nhẫn, khiêm nhường và tình yêu tha thứ.

        Kết thúc chặng đường Thánh Giá, Cha Giacobe đã ban phép lành, mỗi người ra về trong thinh lặng, mang theo trong lòng hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh, hình ảnh của tình yêu cao cả và hy sinh tuyệt đối.
         “Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim,
         Đinh nhọn nào còn vương máu đào,
         Sỉ nhục nào còn in trên mắt…
         Đường tình đó Ngài dành cho con.”

      Nguyện xin Chúa giúp mỗi chúng ta biết nhận ra khuôn mặt của Ngài nơi tha nhân, biết mở rộng con tim để đón nhận và yêu thương nhau. Xin cho chúng ta luôn trung thành bước theo Chúa trên con đường Thập Giá, để rồi cũng được cùng Ngài bước vào vinh quang Phục Sinh. Xin cho chúng con biết can đảm sống đức tin giữa đời thường, biết cùng nhau vác đỡ thập giá cho nhau, để hành trình dương thế trở thành hành trình hy vọng , nơi có Chúa đồng hành và nâng đỡ.
                                                         Maria Ngọc Minh.

HÌNH ẢNH.

 
 Tags: GX Dũng Lạc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây