TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Ea Tul: Thánh lễ Tiệc Ly 2026

Thứ sáu - 03/04/2026 04:57 | Tác giả bài viết: Truyền thông Gx Ea Tul |   205
Trong thánh lễ Tiệc Ly vào chiều thứ 5, tại Giáo xứ Ea Tul cha Quản xứ JB. Hoàng Nguyên Vũ đã tái hiện nghi thức rửa chân cho các môn đệ là quý ông đại diện các giáo buôn trong giáo xứ.

GIÁO XỨ EA TUL:  THÁNH LỄ TIỆC LY  
“Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Ga 13, 6

 

 
 
Trong thánh lễ Tiệc Ly vào chiều thứ 5, tại Giáo xứ Ea Tul cha Quản xứ JB. Hoàng Nguyên Vũ đã tái hiện nghi thức rửa chân cho các môn đệ là quý ông đại diện các giáo buôn trong giáo xứ.

Vào thời của Chúa Giê-su, đối với người Do-thái, hành động rửa chân là bổn phận của người nô lệ đối với ông chủ, của người vợ đối với người chồng, của người con đối với người cha. Tuy nhiên Chúa Giê-su, là “Thầy” và là “Chúa” của các môn đệ, đã cúi xuống để rửa chân cho các ông. Hành động này của Người đã khiến cho ông Phê-rô kinh ngạc và ông cảm thấy mình không xứng đáng: “Thầy mà lại rửa chân cho con sao”.
 
 
Qua việc rửa chân cho các môn đệ, chính Chúa Giê-su đã trở thành tấm gương về sự phục vụ và Người đòi hỏi các ông “phải” ra đi phục vụ anh em trong sự khiêm hạ: “anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Hôm nay cha Quản xứ cũng quỳ lại để rửa chân cho quý ông là đại diện cho các giáo buôn, thể hiện tình yêu mến như Chúa Giê su đã yêu, và ước mong anh em trong giáo buôn cũng sẽ yêu thương, phục vụ lẫn nhau trong tình liên đới.

Sau thánh lễ cha Quản xứ cùng cha phụ tá Phêrô Nguyễn Hữu Khoa chuyển Thánh thể Chúa qua nhà Tạm và khai mạng đêm chầu Canh thức.
 

 

Truyền thông Gx Ea Tul

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây