TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn: Đàng Thánh Giá trọng thể

Thứ sáu - 03/04/2026 10:51 | Tác giả bài viết: GB Nguyễn Ngọc Minh |   163
19g30 ngày 3.4.2026, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn cùng quy tụ đông đảo nơi khuôn viên thánh đường để cử hành Đàng Thánh Giá trọng thể – bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn và tình yêu tự hiến. Chủ đề đàng thánh giá “MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI”
GX Châu Sơn: Đàng Thánh Giá trọng thể

ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ - THỨ SÁU TUẦN THÁNH HƯỚNG VỀ 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Trong bầu khí linh thiêng của Thứ Sáu Tuần Thánh, vào lúc 19g30 ngày 3.4.2026, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn cùng quy tụ đông đảo nơi khuôn viên thánh đường để cử hành Đàng Thánh Giá trọng thể – bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn và tình yêu tự hiến. Chủ đề đàng thánh giá “MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI”, hướng về hồng ân 70 năm thành lập Giáo xứ (1956 – 2026). Trong tâm tình tạ ơn, sám hối, canh tân đời sống đức tin và qua từng chặng đường Thánh Giá, mỗi người sẽ ý thức sâu xa hơn lời mời gọi “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, biết sống chứng tá Tin Mừng giữa đời thường, trong chính môi trường sống của mình.
 
ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ - THỨ SÁU TUẦN THÁNH HƯỚNG VỀ 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
 
 
CHỦ ĐỀ : “MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI”
 
*Lời mở đầu của Cha Chủ sự :
 
0 6
 
Anh chị em thân mến, qua lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam theo Thư Mục vụ 2025 : “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, hôm nay, khi bước theo Chúa Giêsu trên Đàng Thánh Giá, chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân biết dấn thân loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống mình.
Hướng về tâm tình kỷ niệm 70 năm Hình thành & Phát triển Giáo xứ một hành trình của hồng ân và thử thách. Giờ đây, Gia đình xứ Châu chúng ta cùng sốt sắng tham dự đi Đàng Thánh giá trọng thể nầy, hầu thắp sáng lại ngọn lửa nhiệt huyết mà các bậc cha ông đã trao lại. Con cháu chúng ta tri ân Hành trình đức tin, qua lòng quảng đại hy sinh của các vị mục tử, và công lao khó nhọc của các bậc tiền nhân, đã dày công xây dựng. Trong bảy thập kỷ qua, các ngài là “những khách hành hương của hy vọng”, là môn đệ thừa sai đã đi trước, khai phá và gìn giữ; củng cố và làm tăng trưởng Hạt giống Đức tin, hầu cho con cháu biết tiếp nối kế thừa ngọn lửa của di sản thiêng liêng và cao quý ấy.
Xin Chúa Giêsu Kitô cho mỗi bước chân của chúng ta hôm nay là một lời tạ ơn chân thành gửi đến quý Cha nguyên Quản xứ và các bậc tiền nhân.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần thắp lên trong lòng chúng ta lửa nhiệt thành truyền giáo, để mỗi chặng Đàng Thánh Giá theo Giêsu Kitô hôm nay, không chỉ là sự tưởng niệm quá khứ, mà còn là lời đáp trả quảng đại và cam kết dấn thân; để lửa Tin Mừng tại Giáo xứ Châu Sơn suốt 70 năm qua, tiếp tục rực sáng đến muôn đời sau.
 
 Giờ đây, với tâm tình khiêm tốn và thống hối, chúng ta cùng bước theo Chúa trên con đường Thập Giá.
 
00
 
*Chặng thứ nhất.
CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH
 
*Cầu cho các Phẩm trật trong Hội Thánh.
 
1
 
Suy niệm : Chúa Giêsu bị kết án bất công, nhưng vẫn thinh lặng yêu thương. Ngày nay, Hội Thánh đang tiếp tục bước đi trên con đường của Chúa Ki-tô để làm chứng giữa đời. Trong hành trình ấy, các mục tử của Hội Thánh : Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục và các linh mục cũng phải đối diện với nhiều áp lực, hiểu lầm và thử thách khi thi hành sứ vụ phục vụ Dân Chúa.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin thương nâng đỡ Hội Thánh của Chúa trên khắp thế giới. Xin ban ơn khôn ngoan và sức mạnh cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, các Đức Giám mục, cách riêng cho Đức Giám mục Gioan Baotixita Giáo phận chúng con, để ngài luôn trung thành dẫn dắt đoàn chiên trong sự thật và tình yêu. Xin chúc lành cho các linh mục, để các ngài luôn sống thánh thiện, can đảm loan báo Tin Mừng và trở nên dấu chỉ sống động của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
 
*Chặng thứ hai. CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
 
*Cầu cho Sứ mạng Loan báo Tin Mừng  của Hội thánh   
2
 
    Suy niệm : Thập giá không làm Chúa Giê-su dừng lại, nhưng trở thành con đường cứu độ. Qua Sứ mạng loan báo Tin Mừng, là những môn đệ thừa sai, quý cha Quản xứ tiền nhiệm, tu sĩ và giáo dân đang âm thầm mang lấy “thập giá sứ vụ”, không chọn “con đường dễ dàng”, nhưng chọn đường có Chúa. Nhiều khi thập giá của người tông đồ là bổn phận, là hy sinh âm thầm, là kiên trì vun vén yêu thương cho Gia đình Giáo xứ.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin cho Hội thánh luôn trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Chúng con xin tri ân quý Cha Quản xứ tiền nhiệm và Ân nhân, đã không quản ngại gánh vác trách nhiệm mục vụ coi sóc Giáo xứ từ những ngày đầu gian khổ và thiếu thốn. Xin cho quý chức chúng con biết đón nhận thập giá trong đời sống phục vụ Cộng đoàn, với lòng mến, để chính thập giá ấy trở thành lời rao giảng sống động về Tin Mừng. Amen.
 
 
*Chặng thứ ba.
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
 
Cầu cho những người yếu đuối, sa ngã
 
3
 
Suy niệm : Chúa ngã xuống đất vì mang lấy gánh nặng của nhân loại. Đời thừa sai cũng có những lần vấp ngã vì nản lòng, thất vọng, mệt mỏi; vì yếu đuối và giới hạn của phận người. Nhưng truyền giáo không phải là công trình của sức riêng, mà là ơn Chúa. Điều quan trọng là biết đứng dậy để tiếp tục bước trên đường loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin thương nâng đỡ những ai đang yếu đuối và sa ngã trong cuộc sống. Xin ban cho họ ơn can đảm đứng lên, biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa và kiên trì bước tiếp trên con đường thiện hảo. Xin cũng giúp cho mỗi gia đình trong Giáo xứ chúng con trở thành nơi nâng đỡ nhau đứng lên. Vì khi một gia đình biết nâng nhau đứng dậy sẽ trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa xã hội. Xin cho chúng con biết cảm thông, nâng đỡ và cầu nguyện cho nhau, để cùng nhau đứng dậy sau mỗi lần thất bại để trưởng thành hơn trong đức tin và lòng cậy trông. Amen.
 
 *Chặng thứ bốn.
   CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ
 
   *Cầu cho các Bà mẹ
 
4
 
   Suy niệm : Cuộc gặp gỡ không cần nhiều lời, nhưng đầy yêu thương. Ước gì trong Năm Mục vụ này, mỗi giáo dân chúng ta trở nên một “Mẹ Maria nhỏ bé” giữa đời. Biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Và nhất là biết tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa ngay cả khi mọi sự dường như sụp đổ. Gia đình là nơi đầu tiên chúng ta học làm môn đệ. Nếu trong nhà có cầu nguyện, có quan tâm tha thứ, thì chính gia đình đã trở thành một “cánh đồng truyền giáo”.
Cầu nguyện : Lạy Mẹ Ma-ri-a, cảm tạ Mẹ đã đồng hành và chia ngọt xẻ bùi với Giáo xứ chúng con trong suốt 70 năm qua. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ân ban hạnh phúc cho các Bà mẹ đã âm thầm phục vụ và chăm lo hậu cần các sinh hoạt của Giáo xứ trong suốt bảy thập kỷ qua.
Xin cho các Mẹ các Chị biết làm môn đệ thừa sai bằng đôi chân phục vụ, bằng đôi tay trao ban, bằng ánh mắt cảm thông, và bằng một trái tim biết hiệp thông với mọi nỗi vui buồn. Xin cho tình mẫu tử trong mỗi gia đình luôn trở nên nguồn yêu thương và sức mạnh giúp con cái trưởng thành trong đức tin và nhân cách. Cúi xin Mẹ gìn giữ sự hiệp nhất trong mỗi gia đình, để Núi Ngọc Rừng Châu mãi là một tổ ấm yêu thương. Amen.
 
*Chặng thứ năm.
ÔNG SIMON VÁC ÐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU
 
*Cầu cho Vai trò Đồng hành và Cộng tác trong Giáo xứ
 
5
 
\Suy niệm : Trên đường truyền giáo cần những “Simon” biết chia sẻ công việc, biết nâng đỡ các mục tử, biết cộng tác trong sứ vụ. Một môn đệ thừa sai không chỉ nói về Chúa, mà còn biết chia sẻ gánh nặng của người khác. Chúng ta ghi nhận công lao của các vị tiền nhân, quý chức HĐGX qua các thời kỳ, họ là những tông đồ giáo dân đã tận tụy cộng tác với quý Cha Quản xứ; chia sẻ gánh nặng giúp công việc Nhà Chúa được thuận buồm xuôi gió và bảo vệ đức tin cho Cộng đoàn trong suốt 7 thập kỷ qua.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin tri ân quý Cha Quản xứ và quý chức HĐGX, cùng các bậc tiền nhân, đã cùng vác đỡ Thập giá với giáo dân chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho các ngài vì những công lao vật chất và vun trồng đời sống thiêng liêng cho chúng con. Xin chúc lành cho  mọi thành phần Dân Chúa đã quảng đại hy sinh, sẵn sàng cộng tác nâng đỡ nhau những lúc gặp khó khăn.  Xin cho mỗi việc bác ái nhỏ bé trở thành lời rao giảng Tin Mừng, để Hội Thánh trở thành gia đình hiệp nhất và yêu thương. Amen.
 
*Chặng thứ sáu.
BÀ VÊRONICA TRAO KHĂN LAU MẶT CHÚA GIÊSU
 
*Cầu nguyện cho con người biết sống bác ái  và an ủi tha nhân
 
6
 
Suy niệm : Giữa đám đông thù hận, bà Vêrônica đã dám can đảm bước ra. Một cử chỉ nhỏ bé lại là dấu chỉ của lòng bác ái và làm bừng lên ánh sáng Tin Mừng. Người môn đệ thừa sai không chờ cơ hội lớn, mà đôi khi chỉ cần một hành động dịu dàng: một lời an ủi, một cái nắm tay, một ánh nhìn cảm thông. Chúng ta tri ân các vị Ân nhân gần xa, những tấm lòng quảng đại đã đóng góp tài lực, vật lực để xây dựng nên các công trình của giáo xứ trong suốt 7 thập kỷ qua.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương bà Vê–rô-ni-ca, biết sống bác ái, quảng đại và nhạy bén trước nỗi đau của người khác. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi Ân nhân gần xa đã âm thầm giúp đỡ Giáo xứ. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa trong những người đau khổ, và phục vụ họ bằng lòng mến chân thật. Xin cho mỗi gia đình, mỗi Đoàn thể, Ban ngành và hội đoàn trở thành một cộng đoàn của những “Vêrônica mới”, nghĩa là dám yêu, dám bước ra, dám chạm vào những vết thương của thời đại. Amen.
 
 
*Chặng thứ bảy.
  CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ÐẤT LẦN THỨ HAI
 
*Cầu cho các ông bà và những người cao tuổi
 
7
 
Suy niệm : Khi ngã xuống đất lần thứ hai,  Chúa Giê-su dạy chúng ta về sự khiêm nhường. Bởi làm môn đệ thừa sai, nghĩa là cậy dựa vào ơn Chúa và sẵn sàng cúi xuống, chạm vào vết thương của anh chị em mình. Sức lực của Chúa ngày càng cạn kiệt, nhưng Ngài vẫn đứng lên và tiếp tục con đường thập giá. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến biết bao người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Sau một đời vất vả hy sinh cho con cháu, nhiều người phải đối diện với bệnh tật, cô đơn và cảm giác bị lãng quên.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin thương nâng đỡ ông bà và những người cao tuổi. Xin cho họ luôn cảm nhận được sự yêu thương của gia đình và cộng đoàn. Xin cho chúng con biết kính trọng, quan tâm và chăm sóc các ngài, để họ luôn tìm thấy niềm an ủi và hy vọng trong tình yêu của Chúa. Xin cho gia đình Giáo xứ biết vượt qua những bất đồng, ích kỷ để cùng nhau xây dựng cộng đoàn môn đệ thừa sai hiệp nhất.   Amen.
 
*Chặng thứ tám.
CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIÊRUSALEM
 
*Cầu cho Công việc mục vụ và giáo dục Đức tin
 
8
 
Suy niệm : Trên đường khổ giá, Chúa Giê-su vẫn dừng lại để an ủi các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem. Ngài mời gọi mỗi người biết hoán cải đời sống.
Gia đình Giáo xứ chúng ta tri ân công ơn quý Cha Quản xứ, đã tận tuỵ chăm lo cho đàn chiên, qua việc cử hành các Bí tích nuôi dưỡng đời sống tâm linh và trực tiếp truyền lửa thừa sai cho bao thế hệ tín hữu nơi Cõi tạm trần gian này.
 Xin Chúa làm cho chúng ta trở thành thừa sai của lòng thương xót, qua những cử chỉ tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy yêu thương.
 Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin tri ân Quý Cha Quản xứ và các Giáo lý viên qua nhiều thế hệ, đã tận tâm dạy dỗ, giúp khai mở và uốn nắn Đời sống Đức tin, cùng định hướng để dòng máu thừa sai nơi bao con em Giáo xứ luôn được củng cố và tiếp nối. Xin cho các bậc làm cha làm mẹ trong Giáo xứ luôn gương mẫu trong đời sống, để truyền thống đạo đức tốt đẹp của xứ Châu được lưu truyền cùng năm tháng. Amen.
 
*Chặng thứ chín.
  CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
 
*Cầu cho những người di dân và những ai  phải rời bỏ quê hương
 
9
 
Suy niệm : Khi ngã xuống lần thứ ba, Chúa Giê-su gần như kiệt sức; nhưng Ngài vẫn đứng lên để hoàn tất hành trình cứu độ. Chúng ta vô cùng biết ơn những vị tiền nhân và Ân nhân đã phục vụ Giáo xứ với bao tâm huyết, để vun đắp cho sự phát triển của Cộng đoàn hôm nay.
Là môn đệ thừa sai, chúng ta loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà bằng sự dấn thân cụ thể: bảo vệ sự sống, gìn giữ môi trường mà Chúa trao ban, xây dựng công bằng và bác ái trong xã hội, chăm sóc người nghèo, nâng đỡ những tâm hồn bị thương tích.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin thương đến những người di dân và những ai đang phải tha hương. Xin nâng đỡ họ trong những khó khăn của cuộc sống và giúp họ luôn tìm thấy hy vọng nơi tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận và nâng đỡ họ như những anh chị em của mình. Là người môn đệ thừa sai, xin cho chúng con học sự bền chí của Chúa, để dù kiệt sức vẫn không tuyệt vọng, nhưng đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Amen.
 
*Chặng thứ mười.
QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU
 
*Cầu cho mọi người biết tôn trọng và gìn giữ   phẩm giá cho nhau
 
10
 
Suy niệm : Chúa bị tước bỏ tất cả. Không chỉ là lột một mảnh vải, mà còn bị tước bỏ nhân phẩm cuối cùng của một con người. Nhìn lên Thánh giá, là môn đệ thừa sai, chúng ta phải chấp nhận đánh mất “cái tôi”, nghĩa là mỗi ngày, biết lột bỏ thêm một chút ích kỷ, thêm một chút sợ hãi, thêm một chút bám víu. Cho đến khi tâm hồn chúng ta trở nên đơn sơ, nhẹ nhàng và hoàn toàn thuộc về Chúa.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su,, xin giải thoát chúng con khỏi lòng ham danh lợi. Xin cho chúng con sống khiêm nhường và trong sạch, hầu làm mọi sự cho vinh danh Chúa hơn, để đời sống đơn sơ của chúng con trở nên chứng tá của Tin Mừng. Bởi truyền giáo chính là để Chúa được lớn lên, còn con cần phải nhỏ lại. Amen.
 
 
*Chặng thứ mười một.
CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO  THẬP GIÁ
 
  *Cầu cho con người biết bảo vệ sự sống
 
11
  
Suy niệm : Trên đồi Canvê, Chúa Giê-su đã bị đóng đinh vào thập giá. Đấng ban sự sống cho muôn loài lại chấp nhận hiến dâng chính mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy sự sống con người nhiều khi vẫn chưa được trân trọng đúng mức. Vì ích kỷ, hận thù hay những tính toán cá nhân, con người có thể làm tổn thương và hủy hoại sự sống của nhau, khiến biết bao người phải chịu đau khổ và mất mát.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, sự sống là hồng ân quý giá mà Thiên Chúa trao ban. Xin dạy chúng con luôn biết tôn trọng, gìn giữ và bảo vệ sự sống từ khi khởi đầu cho đến khi kết thúc tự nhiên. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương, nâng đỡ và bảo vệ những người yếu đuối, để trở nên những người cộng tác với Chúa trong việc gìn giữ và thăng tiến sự sống, hầu trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Chúa giữa thế gian. Amen.
 
 
*Chặng thứ mười hai.
CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN THẬP GIÁ
 
*Cầu cho Cha cố Phêrô, các vị Ân nhân và các bậc Tiền nhân đã qua đời
 
12
 
Suy niệm : “Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha”. Và Chúa Giêsu tắt thở. ( Xin mọi người quỳ gối và cúi đầu tưởng niệm trong giây lát ).
Thông hiệp với cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thành kính tưởng nhớ Cha cố Phêrô đã gắn bó 6 năm mục vụ tại Giáo xứ (1969+14.3.1975), mà công lao của ngài gắn với Ngôi thánh đường 55 tuổi nầy ( 25.4.1971). Một vị Mục tử đã âm thầm hy sinh vì đàn chiên (1928+14.3.1775). Chính hy tế cuối cùng của ngài là minh chứng hùng hồn nhất cho hình ảnh người môn đệ Thừa sai không rời bỏ đàn chiên trong lúc nguy khốn. Xin dòng máu và sự hy sinh của ngài mãi là hạt giống trổ sinh hoa trái đức tin cho con cái xứ Châu.
 Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận Cha cố Phêrô, cùng các vị mục tử và các bậc tiền nhân đã qua đời được vào Quê trời vĩnh phúc. Xin cho những hạt lúa mì đã chôn vùi vào lòng Đất mẹ hôm qua, tiếp tục nảy mầm, để con cháu được hưởng hoa trái đức tin ngọt ngào hôm nay.
Lạy Chúa, Đấng đã hiến mạng sống để đem lại bình an cho nhân loại, xin thương đến thế giới đang khát khao hòa bình. Xin cho mỗi Ki-tô hữu chúng con biết bắt đầu xây dựng hòa bình từ chính gia đình, cộng đoàn và xã hội của mình, để chúng con thực sự trở nên những người mang ánh sáng Tin Mừng và bình an của Chúa đến cho thế giới. Amen.
 
  *Chặng thứ mười ba.
  HẠ XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ
 
    *Cầu cho những người mất đi người thân
 
13
 
  Suy niệm : Sau khi Chúa Giê-su tắt thở trên thập giá, Đức Ma-ri-a ôm lấy thân xác Con mình trong nỗi đau thầm lặng. Nỗi đau ấy diễn tả sự hiệp thông sâu xa của Mẹ với cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-su trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngày nay, trên thế giới vẫn còn biết bao gia đình phải chịu cảnh mất mát vì chiến tranh, bệnh tật, thiên tai và những biến cố đau thương của cuộc sống. Nhiều người đang mang trong lòng nỗi đau mất người thân, sống trong cô đơn, tiếc thương và buồn khổ.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin cho các Linh hồn tiền nhân, các vị Ân nhân và đặc biệt là Linh hồn các vị mục tử đã qua đời. Xin cho các ngài được hưởng nhan thánh Chúa sau một đời tận hiến cho sự trưởng thành lớn mạnh của xứ Châu.
Lạy Chúa, xin thương an ủi những ai đang đau buồn vì mất người thân. Xin nâng đỡ các gia đình đang chịu cảnh tang tóc buồn đau, xin đón nhận những người đã qua đời vào hưởng ánh sáng và bình an trong Nước Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ sầu bi, xin cho những ai đang đau khổ biết tìm được niềm hy vọng nơi tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.
 
*Chặng thứ mười bốn.
TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG MỘ ĐÁ
 
*Cầu cho niềm Hy vọng vào Chúa Phục sinh
 
14
 
Suy niệm : Ngôi mộ đá khép lại như dấu chấm hết cho cuộc đời dương thế của Chúa Giê-su. Nhưng không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho sự sống mới. Bởi hạt lúa gieo vào lòng đất phải mục nát đi để trổ sinh nhiều bông hạt, cái chết và sự mai táng của Chúa Giê-su mở ra niềm hy vọng phục sinh cho toàn thể nhân loại.
Một khi khép lại Hành trình 70 năm là để mở ra trang sử mới. Nhắc nhở mỗi Kitô hữu hôm nay phải tiếp nối tinh thần thừa sai của các bậc tiền nhân, giữ gìn và phát triển gia sản đức tin mà các vị Mục tử và cha ông đã để lại.
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin củng cố niềm tin của chúng con vào mầu nhiệm Phục Sinh. Xin cho mỗi Ki-tô hữu chúng con trở nên ánh sáng cho trần gian, hầu đem niềm hy vọng, tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người, để ánh sáng phục sinh của Chúa luôn bừng lên trong tâm hồn nhân loại. Tiếp bước tiền nhân, xin cho mỗi gia đình Giáo xứ chúng con, sau khi đi lại con đường Thập giá này, biết sẵn sàng lên đường làm Môn đệ Thừa sai, với một tâm hồn mới hầu mai nầy viết tiếp trang sử hào hùng của Giáo xứ Núi Ngọc. Amen.
 
*Chặng thứ mười lăm.
VỌNG CHỜ CHÚA GIÊSU KITÔ PHỤC SINH.
 
15
 
 
19
 
 
*LỜI KẾT

Cha Chủ sự  :
Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa cùng nhau suy niệm 14 chặng đường thương khó của Chúa Giêsu. Hành trình Thập giá đã khép lại để mở ra ánh sáng của niềm hy vọng. Bởi Thánh Giá của Chúa là bài học đầu tiên của đời thừa sai. Không có Thánh Giá, không có ơn cứu độ. Không có hy sinh, không có hoa trái. Đi qua 14 chặng đường khổ nạn, chúng ta nhận ra rằng : không có vinh quang nào mà thiếu vắng hy sinh, không có chứng nhân nào mà không mang dấu ấn Thập giá. Xin Chúa Giêsu Phục sinh biến mỗi gia đình tại Xứ Châu nầy thành một “giáo điểm truyền giáo”. Nơi mà cha mẹ sống chan hoà yêu thương với con cái. Nơi mà con cái biết hiếu thảo, biết cầu nguyện, biết kính trên nhường dưới. Nơi mà bữa cơm gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng thân xác, mà còn là nơi nuôi dưỡng đức tin. Bởi một khi gia đình thánh thiện, Giáo xứ sẽ vững mạnh. Và khi Giáo xứ vững mạnh, xã hội hôm nay sẽ được thấm đẫm chất muối men của những giá trị cao quý của Tin Mừng.

 
18
 

*LỜI NGUYỆN KẾT
( Ban Thường vụ HĐGX )
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, nhìn lại Hành trình 70 năm hình thành và phát triển, Giáo xứ Châu Sơn chúng con tạ ơn Chúa vì biết bao hoa trái thiêng liêng phát sinh từ nơi các vị Mục tử, và từ đức tin kiên cường của các bậc tiền nhân.
Trước ngưỡng cửa 70 năm Hình thành và Phát triển Giáo xứ, chúng con nhìn lại hành trình đức tin của cha ông với lòng biết ơn sâu sắc. 70 năm là một chặng đường dài chan chứa hồng ân, nhưng cũng là lời nhắc nhở chúng con về sứ mạng của những Môn đệ Thừa sai của thời đại hôm nay, nghĩa là  biết ra khơi với một trái tim bùng cháy.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho Giáo xứ chúng con trong Năm Hồng ân này. Xin Tình yêu Thập giá biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Để điều quý giá nhất không chỉ là những công trình vật chất, khang trang đồ sộ, mà là một Gia đình Giáo xứ luôn hiệp nhất, hiệp hành và hiệp thông, để không ngừng dấn thân vì sứ mạng truyền giáo.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, xin cho mỗi gia đình trong Giáo xứ chúng con, ý thức rằng: cuộc sống này, dù hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều chóng qua; để từ đó, chúng con luôn biết sống trong Vui mừng và Hy vọng. Vui mừng vì Chúa đã phục sinh, và hy vọng vì một ngày nào đó, Cộng đoàn Xứ đạo chúng con, được hợp hoan với nhau trong Nước Chúa.
Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 
*CHA CHỦ SỰ BAN PHÉP LÀNH KẾT THÚC.
 
XEM HÌNH ẢNH

 
24
 
23
 
21
 

Tác giả: GB Nguyễn Ngọc Minh
hình ảnh: Cao Thiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây