GIÁO LÝ VIÊN GIÁO HẠT GIA NGHĨA
CHƯƠNG TRÌNH "SA MẠC MÙA CHAY 2026"
Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh, hôm nay ngày 16 tháng 03 năm 2026, hơn 500 Giáo lý viên các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa đã quy tụ về Giáo họ Hương Sơn để tham dự ngày tĩnh tâm “SA MẠC MÙA CHAY NĂM 2026” với chủ đề: “Đồng hành cùng Đức Ki-tô trong sa mạc”.
Ngay từ sáng sớm, các anh chị Giáo lý viên từ các Giáo xứ trong Giáo hạt đã có mặt đông đủ, tạo nên một không khí phấn khởi và đầy tâm tình yêu mến.
Khởi động trước ngày tĩnh tâm
Chương trình khai mạc vào lúc 08h30. Cha Trưởng ban giáo lý đã gửi đến Giáo lý viên lời mời gọi, "mỗi người hãy tạm gác lại những lo toan thường nhật để thực sự bước vào sa mạc tâm hồn cùng với Chúa trong ngày hôm nay"
Sau giờ khai mạc là bài chia sẻ tĩnh tâm của Cha Phêrô Trần Văn Tuấn – Phó ban giáo lý Giáo hạt. Ngài đã dùng hình ảnh hai môn đệ trên đường về Emmau để nhắc nhớ Giáo lý viên về sự yếu đuối của mình, chúng ta dễ bị nản lòng, dễ bị sụp đổ khi gặp khó khăn trên hành chia sẽ lời Chúa, đó cũng là tâm trạng của hai môn đệ khi Thầy của mình bị bắt và bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng, Chúa vẫn ở đó, vẫn đồng hành cùng chúng ta, như xưa kia Chúa đã đồng hành cùng hai môn đệ. Chúa đã không tỏ ra cho hai môn đệ nhận biết Ngài ngay, nhưng Ngài đã đồng hành cũng hai môn đệ trong suốt chặng đường dài. Khi hai môn đệ nhận ra Chúa thì đã quay trở lại ngay cho dù đường xa, trời tối và đôi chân đã mỏi mòn vì quảng đường đã đi. Cha còn chia sẽ với Giáo lý viên rất nhiều kinh nghiệm khi thực thi sứ vụ Giáo lý viên, đặc biệt ngài còn mời gọi mỗi Giáo lý viên hãy trở thành một chứng nhân sống động trong mọi tình huống của cuộc sống, đó là bài học quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho thiếu nhi của mình.

Cha Phêrô Trần Văn Tuấn chia sẽ tĩnh tâm
Tiếp đó, "giờ sa mạc" dưới sự hướng dẫn của Cha quản nhiệm Giáo họ Hương Sơn, là những giây phút quý giá nhất. Trong sự thinh lặng tuyệt đối, các giáo lý viên đã có cơ hội xét mình, viết lên những quyết tâm sửa đổi đời sống và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cá nhân chân thành.
Cha Quản nhiệm Giáo họ Hương Sơn hướng dẫn trong giờ sa mạc
Đỉnh cao của ngày gặp gỡ là Thánh lễ Tạ ơn lúc 11h15'. Thánh Lễ do cha Quản hạt Giáo hạt Gia Nghĩa chủ tế và các Cha trong Giáo hạt cùng đồng tế.
Cha Quản hạt chủ tế Thánh Lễ
Trong bài giảng Lễ, cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn đã dùng hình ảnh cây nho để diễn tả rằng, mỗi Giáo lý hãy liên kết mật thiết với Chúa như cành cây liên kết với thân cây, vừa để giữ lấy sự sống và sau đó cho ra những hoa quả ngọt ngào. Là Giáo lý viên, mỗi người chúng ta phải biết gắn kết với Chúa Giêsu một cách bền chặt, để qua đó Ngài sẽ tiếp thêm sức mạnh và nhựa sống cho chúng ta trên hành trình loan báo lời Chúa.
Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn giảng Lễ
Trong lời tạ ơn cuối lễ, niềm vui được kết nối với Chúa và với nhau hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.
Bước sang giờ chiều, bầu khí tĩnh lặng của buổi sáng nhường chỗ cho sự sôi nổi và hào hứng của hội thi giáo lý với tên gọi đầy ý nghĩa: "Đường Lên Đỉnh Ta-bo". Đây không chỉ là một cuộc thi kiến thức mà còn là dịp để các Giáo lý viên trong Giáo hạt cùng nhau ôn lại những hiểu biết về Mùa Chay, Phụng vụ, Giáo lý Hội Thánh và gắn kết tình thân ái với nhau.
Dưới sự điều phối nhịp nhàng của Ban Giáo lý, các đội thi đã lần lượt vượt qua những "chặng leo núi" đầy thử thách. Những câu hỏi hóc búa không làm khó được các bạn trẻ, trái lại còn khơi dậy tinh thần học hỏi và sự nhạy bén. Những tiếng cổ vũ, reo hò vang dội cả hội trường khi một câu trả lời chính xác được đưa ra, tạo nên một hình ảnh trẻ trung, năng động của đội ngũ Giáo lý viên Giáo hạt Gia Nghĩa.
Vượt qua những "vách đá" kiến thức, các thí sinh đã cùng nhau "lên đỉnh Ta-bo" – nơi biến hình của Chúa Giêsu, cũng là biểu trưng cho sự biến đổi tâm hồn của mỗi người sau những giờ phút học hỏi và thi đua.



Đến 15h00, sau những phút giây thi đua sôi nổi, toàn thể giáo lý viên quy tụ cùng nhau để lắng nghe những lời nhắn nhủ cuối cùng trong nghi thức sai đi đầy trang trọng do Cha Trưởng ban chủ trì, mỗi giáo lý viên dường như được tiếp thêm sức mạnh từ nguồn ơn thiêng của Sa mạc Mùa Chay.
Nghi thức sai đi
Ngày sa mạc khép lại vào lúc 15h45', các anh chị Giáo lý viên ra về trong niềm vui tươi, sẵn sàng trở thành những người dẫn đường nhiệt huyết cho các em thiếu nhi tại Giáo xứ mình.
Hy vọng qua ngày "Sa mạc Mùa Chay" này, đội ngũ Giáo lý viên Giáo hạt Gia Nghĩa sẽ thêm phần sốt mến, trở thành những chứng nhân sống động của Chúa Ki-tô giữa lòng Giáo Hội hôm nay.
Viết tin: Teresa Tâm
Hình ảnh: BBT Giáo xứ Bình Hà
Mời xem hình: https://drive.google.com/drive/folders/1sZeINu0acmhKoA2ZS6ox5o7lJEAwZrjg