TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A

“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. (Ga 1,1-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo lý viên hạt Buôn Hô: Tĩnh Tâm Mùa Chay

Thứ năm - 12/03/2026 15:03 | Tác giả bài viết: JB. Quang Kha |   69
Vào lúc 7h30 ngày 11.03.2026, hơn 450 anh chị Giáo lý viên trong Giáo hạt Buôn Hô đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Pơng Drang để tham dự ngày Tĩnh tâm mùa Chay 2026
Giáo lý viên hạt Buôn Hô: Tĩnh Tâm Mùa Chay

GIÁO LÝ VIÊN HẠT BUÔN HÔ: TĨNH TÂM MÙA CHAY 2026

Mùa Chay là thời gian mà Giáo hội, với sự ân cần đầy từ mẫu, mời gọi mọi người đặt mầu nhiệm Thiên Chúa vào lại tâm điểm của đời sống mình.

Vào lúc 7h30 ngày 11.03.2026, hơn 450 anh chị Giáo lý viên trong Giáo hạt Buôn Hô đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Pơng Drang để tham dự ngày Tĩnh tâm mùa Chay 2026 với chủ đề:
 “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5, 14)
Mỗi Giáo lý viên là một môn đệ thừa sai.
 


Hiện diện trong ngày tĩnh tâm có cha Trưởng ban và cha Phó ban Giáo lý hạt Buôn Hô, quý cha Quản xứ , Phó xứ, thầy Phó tế, quý Sơeurs đang phục vụ tại các Giáo xứ trong Giáo hạt.

Sau phần khai mạc, quý anh chị Giáo lý viên đã lắng nghe bài chia sẻ của cha Phaolo Nguyễn Thư Hùng, qua Sứ điệp mùa Chay 2026 của Đức Giáo hoàng Lê-ô XIV cha mời gọi mỗi người nhìn lại hành trình ơn gọi Giáo lý viên của mình, biết lắng nghe Lời Chúa, canh tân đời sống đức tin, sống tinh thần cầu nguyện. Cha cũng nhấn mạnh rằng người Giáo lý viên không chỉ truyền đạt kiến thức giáo lý, nhưng trước hết phải là chứng nhân sống động của Tin Mừng. Khi đời sống được thắp sáng bởi tình yêu Chúa, mỗi Giáo lý viên sẽ trở nên ánh sáng soi chiếu cho các em thiếu nhi và cho cả cộng đoàn.

 


Sau giờ chia sẻ, các anh chị bước vào thời gian thinh lặng cầu nguyện, xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để tâm hồn được thanh luyện và chuẩn bị xứng đáng hơn cho hành trình thiêng liêng của Mùa Chay.

Sau giờ nghỉ trưa, các nhóm nhận những câu hỏi để cùng thảo luận và chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm trong việc dạy Giáo lý, những khó khăn gặp phải trong sứ vụ, cũng như những thao thức trong hành trình sống ơn gọi Giáo lý viên.

Qua thời gian thảo luận, đại diện các nhóm đã trình bày và chia sẻ những kết quả cũng như những tâm tình đúc kết của nhóm mình góp phần làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của lời mời gọi “Anh em là ánh sáng thế gian”, đồng thời khích lệ mỗi Giáo lý viên ý thức hơn trách nhiệm của mình trong việc sống và loan báo Tin Mừng giữa môi trường sống hằng ngày.

 


Ngày tĩnh tâm khép lại với nghi thức sai đi do cha Phó ban Giáo lý Giáo hạt chủ sự. Trong bầu khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa, mỗi anh chị Giáo lý viên được mời gọi trao đi một món quà nhỏ mang ý nghĩa thiêng liêng, như chuỗi Mân Côi, sách Tân Ước hay những vật dụng đạo đức. Sau đó, mỗi người nhận lại một món quà khác từ anh chị em của mình, như một dấu chỉ của sự hiệp thông và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Cử chỉ đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa này nhắc nhở mỗi Giáo lý viên không chỉ được sai đi để thi hành sứ vụ, mà còn được mời gọi nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện, cùng đồng hành và nâng đỡ nhau trong hành trình phục vụ Chúa và Giáo hội.
 


Ước mong rằng sau ngày gặp gỡ thiêng liêng này, mỗi Giáo lý viên trong Giáo hạt Buôn Hô sẽ tiếp tục nhiệt thành dấn thân trong sứ mạng của mình, trở nên “ánh sáng thế gian”, góp phần làm cho Tin Mừng Chúa Kitô lan tỏa trong các Giáo xứ và cộng đoàn.
 
JB. Quang Kha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây