TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.

Thứ năm - 19/02/2026 00:16 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   216
Sáng thứ Năm, lúc 6g00 ngày 19/02/2026 (nhằm Mồng 3 Tết), tại Giáo xứ Kim Mai, Quý Cha đã đồng tế dâng Thánh lễ xin ơn thánh hóa công ăn việc làm.
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.

GIÁO XỨ KIM MAI: THÁNH LỄ THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Theo truyền thống của Giáo Hội, ngày Mồng 3 Tết Nguyên Đán được dành riêng để cầu xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn và lao động của con người.
 

 

Sáng thứ Năm, lúc 6g00 ngày 19/02/2026 (nhằm Mồng 3 Tết), tại Giáo xứ Kim Mai, Quý Cha đã đồng tế dâng Thánh lễ xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Thánh lễ do Cha quản xứ Tôma Aquinô chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha phó và quý Cha quê hương, cùng sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa.
 


 


 

 

Trong bài giảng, Cha Giuse nhắc nhở cộng đoàn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người ngay từ thuở ban đầu. Khi sáng tạo, Thiên Chúa đã đặt con người đầu tiên trong vườn Địa Đàng để được hưởng hạnh phúc. Tình yêu ấy không bao giờ chấm dứt, và con người hôm nay vẫn được mời gọi tiếp tục lao động, canh tác để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng.
Dựa trên dụ ngôn người chủ trao cho các đầy tớ những nén bạc, Cha Giuse chia sẻ rằng có người được năm nén, có người được hai nén, có người chỉ được một nén. Qua đó, Cha nhấn mạnh Thiên Chúa luôn công bằng, chứ không như cái nhìn sai lầm của người đầy tớ thứ ba khi nghĩ rằng ông chủ là người “hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi”. Mỗi người chúng ta có hoàn cảnh và khả năng khác nhau, nhưng đều được Chúa trao ban những ân huệ và trách nhiệm riêng.
Cha cũng nhắc nhở cộng đoàn về việc đôi khi con người sử dụng thời gian và tiền bạc vào những điều không phù hợp, hoặc để những lo âu, hoang mang và sợ hãi chi phối đời sống, khiến tâm hồn mất bình an.
Sau cùng, Cha Giuse đúc kết bài giảng với ba điểm chính:
Thứ nhất, mỗi người cần tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến tất cả mọi người; đừng có cái nhìn phiến diện về Thiên Chúa như một ông chủ khắt khe.
Thứ hai, Thiên Chúa có chương trình riêng cho từng người, không ai giống ai, và mỗi người đều có sứ mạng Chúa trao.
Thứ ba, hãy cảnh giác để đừng để lòng tham lấn át, vì nếu quá ham mê của cải trần gian, con người có thể đánh mất những giá trị thiêng liêng và phần thưởng Nước Trời.
Kết thúc bài giảng, Cha Giuse cầu nguyện xin Chúa tuôn đổ dồi dào muôn hồng ân và tình yêu trên mọi người, để trong năm mới, mỗi người biết thánh hóa công việc của mình, nhờ đó cũng thánh hóa chính đời sống và con người của mình.

 

 


Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
 


Những “yến bạc” trong bài Tin Mừng hôm nay cũng chính là những tài năng và ân huệ Thiên Chúa ban cho mỗi người tùy theo sự quan phòng của Người. Hình ảnh ấy nhắc nhở cộng đoàn sống trung tín, biết sử dụng những món quà Chúa ban để sinh ích lợi, làm đẹp lòng Chúa và góp phần xây dựng đời sống tốt đẹp hơn.

BTT Giáo Xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây