THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI
BỐN MẠNG HỘI HIỀN MẪU GIÁO XỨ DŨNG LẠC
Trong tâm tình hiệp thông và yêu mến Đức Maria, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 15 tháng 9 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Dũng Lạc long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, cũng là ngày lễ bổn mạng của Hội Hiền Mẫu Giáo xứ Dũng Lạc.
Đây là dịp đặc biệt để các thành viên Hội Hiền Mẫu cùng cộng đoàn dân Chúa quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, đồng thời phó thác những vui buồn, hy sinh và thao thức của đời sống gia đình qua lời chuyển cầu của Đức Maria.


Đoàn rước tiến vào Thánh đường trong tiếng hát của ca đoàn:
“Ngày xưa trên đồi Golgotha,
Mẹ đứng gần bên Thánh giá.
Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời,
Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi.
Giờ đây trên bàn thờ bao vui say,
Đoàn con hợp dâng Thánh lễ.
Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong,
Để xứng đáng tham dự lễ này.”
“Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé,
Được thật tình mến Chúa yêu người.
Cho đời con trở nên trót đời của lễ,
Chờ ngày về hưởng phúc trên trời...”
Thánh lễ do Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Antôn Vũ Thanh Lịch – nguyên Quản xứ; Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm – Giám đốc Trung tâm Mục vụ; và Cha Phêrô Trần Văn Tuấn – nguyên Phó xứ, nay là Quản xứ Bình Hà.
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời ca tiếng hát, những lời kinh nguyện và tâm tình tạ ơn lên Thiên Chúa. Sự hiện diện đông đảo của các thành viên Hội Hiền Mẫu trong giáo xứ, cùng quý Mẹ đến từ các giáo xứ bạn, quý tu sĩ và cộng đoàn giáo dân, đã làm cho ngày mừng lễ bổn mạng trở thành một ngày hội thiêng liêng đầy ý nghĩa. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình đức tin và sứ mạng của mình trong gia đình cũng như trong đời sống Giáo hội.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa với đoạn Tin Mừng Ga 19,25-27, Cha Antôn đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu cùng với người môn đệ được Người yêu mến.
Giữa giờ phút đau thương tột cùng, khi Con Một đang chịu khổ hình và hấp hối trên thập giá, Đức Maria vẫn đứng đó. Mẹ không bỏ chạy, không than trách, nhưng âm thầm hiện diện và hiệp thông trọn vẹn với cuộc khổ nạn của Con.

Hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi đứng dưới chân thập giá cũng rất gần gũi với mỗi người mẹ trong cuộc sống hôm nay. Làm mẹ vốn đã là một hành trình của yêu thương và hy sinh. Người mẹ vui khi con cái hạnh phúc, nhưng cũng đau khi con gặp thất bại, lầm lỡ hay phải đối diện với những thử thách của cuộc đời. Nỗi đau của người mẹ nhiều khi không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại được thể hiện qua những hy sinh âm thầm, những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện không ngừng cho con cái.
Qua hình ảnh Đức Maria, Cha Antôn mời gọi các thành viên Hội Hiền Mẫu noi gương Mẹ trong đời sống gia đình: biết yêu thương, nhẫn nại, hy sinh và trung thành với sứ mạng Chúa trao. Cũng như Đức Maria đã đứng vững dưới chân thập giá, người mẹ Công giáo được mời gọi trở thành điểm tựa đức tin cho chồng con, nhất là trong những lúc gia đình gặp khó khăn, thử thách.
Người mẹ không chỉ chăm lo cho mái ấm về đời sống vật chất, mà còn mang một sứ mạng cao quý là vun đắp đời sống đức tin, giúp con cái biết yêu mến Thiên Chúa và sống theo Tin Mừng.
Lời Chúa trong ngày lễ còn vang lên lời trăn trối đầy yêu thương của Chúa Giêsu: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,26). Và với người môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.”
Từ giây phút ấy, Đức Maria trở nên Mẹ của người môn đệ và cũng là Mẹ của mỗi người Kitô hữu. Mẹ không chỉ đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu năm xưa, mà hôm nay Mẹ vẫn hiện diện bên cạnh mỗi gia đình, mỗi người mẹ và mỗi người con đang phải đối diện với những thập giá của cuộc đời.
Ngày lễ bổn mạng là dịp để các thành viên Hội Hiền Mẫu nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của mình. Mỗi người mẹ được mời gọi trở nên một “người môn đệ” biết đón nhận Đức Maria vào trong đời sống gia đình, biết học nơi Mẹ sự khiêm nhường, lòng phó thác, niềm hy vọng và tình yêu thương.
Khi gia đình có Chúa và có Mẹ đồng hành, những khó khăn, thử thách sẽ trở thành cơ hội để mỗi người lớn lên trong đức tin và tình yêu.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Sầu Bi, ban cho quý thành viên Hội Hiền Mẫu Giáo xứ Dũng Lạc luôn giữ được ngọn lửa yêu mến Chúa, biết noi gương Mẹ Maria để sống đời hy sinh, phục vụ và quảng đại.
Xin Mẹ đồng hành với từng gia đình, nâng đỡ những người mẹ đang mang trong lòng những nỗi ưu tư và những hy sinh thầm lặng; xin Mẹ giúp mỗi gia đình luôn biết yêu thương, tha thứ và cùng nhau bước đi trong đức tin.

Chị Anna Hà Thị Mỹ Dung – Hội trưởng Hội Hiền Mẫu Giáo xứ Dũng Lạc – đã thay mặt Hội bày tỏ tâm tình tri ân đến Cha Quản xứ, quý Cha đồng tế, quý Sr., quý chức và quý Mẹ trong giáo xứ cũng như đến từ các giáo xứ bạn.
Ước mong, từ ngày mừng lễ bổn mạng hôm nay, Hội Hiền Mẫu Giáo xứ Dũng Lạc luôn ghi nhớ lời Chúa: “Đây là Mẹ của anh.” Mẹ là Mẹ của chúng con. Theo gương Mẹ, xin cho mỗi thành viên luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành trong sứ mạng phục vụ Giáo xứ.
Xin cho mỗi người mẹ luôn biết noi gương Đức Mẹ Sầu Bi – người Mẹ của lòng tin, của hy sinh và của tình yêu – để giữa những đổi thay và thử thách của cuộc sống, vẫn luôn can đảm đứng vững dưới những “chân thập giá” của gia đình, với niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai cậy trông nơi Ngài.
HÌNH ẢNH
Maria Ngọc Minh.