HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH TÂM: CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VỀ ĐỨC MẸ GIANG SƠN
Hôm nay, thứ Ba, ngày 15/9/2026, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Thánh Tâm có chuyến hành hương đến với Đức Mẹ Giang Sơn: để cầu nguyện với Mẹ; để dâng lên Mẹ những lo âu của cuộc sống; để phó thác cho Mẹ cuộc đời mình cũng như những người thân yêu; để xin Mẹ chỉ lối dẫn đường giữa cuộc sống đầy cạm bẫy, chông gai; để xin Mẹ an ủi... và cũng để an ủi Mẹ trước sự vô ơn, bạc nghĩa của con cái trần gian.
Từ trước 7g00, anh chị em trong Huynh đoàn đã có mặt đông đủ tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột. Theo sự sắp xếp của chị Đoàn trưởng, mọi người lên 5 chiếc xe, gồm 4 xe 16 chỗ và 1 xe 30 chỗ, thẳng tiến về Giang Sơn, vùng đất linh thiêng, nơi có tượng đài Đức Mẹ đứng sừng sững suốt 63 năm qua.
Trước khi đến với Mẹ Giang Sơn, Huynh đoàn ghé Đồi Thánh Giá bên cạnh Đồi Đức Mẹ để cùng đi 14 chặng Đàng Thánh Giá. Cùng bước theo chân Con Mẹ vác thập giá lên đỉnh đồi Golgotha, con đường thương khó mà Mẹ đã âm thầm theo sát Con mình. Mỗi làn roi quất trên thân thể Thầy Giêsu như một lưỡi gươm đâm nát trái tim Mẹ. Mỗi lần Người ngã quỵ là một lần trái tim Mẹ thêm nát tan. Mỗi giọt máu Con Mẹ rơi xuống như vạn mũi kim đâm thấu tâm hồn Mẹ.
Trên đỉnh đồi Golgotha, khi thấy dưới chân thập giá có Mẹ và người môn đệ yêu quý, Thầy Giêsu nói với Mẹ: “Đây là con Bà”, rồi nói với người môn đệ mình yêu mến: “Đây là Mẹ anh” (Ga 19,26-27). Từ giờ phút đó, người môn đệ nhận Mẹ về nhà mình.
Mẹ đã nhận chúng con là con của Mẹ, tất cả mọi người, không trừ một ai. Chúng con đến với Mẹ để dâng lời cảm tạ, để được Mẹ chở che giữa sóng gió cuộc đời... và cũng để học nơi Mẹ một đức tin mạnh mẽ, một đức cậy vững vàng và một đức mến trọn hảo.
Chúng con cùng với Mẹ dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, do cha Phó Giáo xứ Thánh Tâm Giacôbê Nguyễn Hữu Mỹ chủ tế lúc 10g00.
Từ lời “Xin Vâng” trước Thánh Ý Thiên Chúa qua biến cố Truyền Tin, Đức Maria luôn liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Từ dinh Philatô cho đến Núi Sọ, từng bước Mẹ đã theo Con cho đến khi Người hoàn tất công trình cứu độ và được mai táng.
Ôi Maria, Mẹ ơi! Trần gian có người mẹ nào phải đau thương hơn Mẹ, khi đứng dưới chân Thập Giá, nghe những lời trăn trối cuối cùng của Người Con yêu dấu, Đấng suốt đời đã làm mọi điều tốt lành, để giờ đây lại phải chứng kiến Người chịu chết trong đau thương và nhục nhã? Mẹ đã chấp nhận tất cả, để dâng hiến Người Con yêu dấu cho Thiên Chúa!
Sau Thánh lễ, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh chụp hình lưu niệm và dùng bữa cơm thân mật tại khu vực bên hông Linh đài Đức Mẹ. Bữa cơm tuy không có sơn hào hải vị, chỉ với cá kho, canh chua, trứng rán và rau cải xào, nhưng rất ngon miệng, bởi thắm đượm tình anh em, những người con cùng một Cha trên trời.
Sau giờ nghỉ trưa và chuyện trò thân mật khoảng nửa tiếng, trước khi chào tạm biệt Mẹ ra về, Huynh đoàn lại quy tụ bên Mẹ để đọc Kinh Phụng vụ – Kinh Chiều II.
Trên đường trở về, đoàn ghé Đền Thánh Giuse, Giáo xứ Kim Phát. Nơi đây, mọi người nguyện xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho gia đình các đoàn viên Huynh đoàn luôn trở nên những gia đình Thánh Gia, biết tín thác và phó dâng cuộc đời mình cho Chúa; đồng thời noi gương Mẹ Maria, biết đáp lại hai tiếng “Xin Vâng” hôm qua, hôm nay và suốt cả cuộc đời.
Tạ ơn Chúa và Mẹ đã thương tình ban cho đoàn một chuyến đi với thời tiết thuận lợi. Trên đường đi, trời hửng nắng, mặc dù những ngày qua Ban Mê Thuột đã phải đón nhận những trận mưa lớn và kéo dài, khiến nhiều con đường trong thành phố ngập lụt. Khi trở về Ban Mê, đường sá đã khô ráo, trời nắng đẹp như đón chào đoàn con của Mẹ trở về.
Vạn vạn lần chúng con xin tạ ơn Mẹ!
Đến 14g00, chuyến hành trình khép lại trong niềm vui, tình huynh đệ và tràn ngập ân sủng Chúa. Mỗi người trở về với tâm hồn nhẹ nhàng hơn, mang theo niềm bình an và những lời nguyện ước đã phó dâng nơi Mẹ Giang Sơn.
Hồng Long