TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên -Năm A

“Người gieo giống đi ra gieo giống.” (Mt 13,4-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX THÁNH LINH: HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN

Thứ tư - 08/07/2026 08:54 | Tác giả bài viết: Glv Thánh Linh |   57
Cha quản xứ dẫn Glv và thiếu nhi hành hương về nguồn. Đồng hành với đoàn có Cha Phêrô Ngô Trường Giang, quý Soeurs. Chuyến đi là dịp để mọi người tìm về cội nguồn đức tin, học hỏi lịch sử Giáo hội Việt Nam, đồng thời thực thi tinh thần bác ái Kitô giáo.
GIÁO XỨ THÁNH LINH: GIÁO LÝ VIÊN VÀ THIẾU NHI 
HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN 

Trong hai ngày 06–07/7/2026, Cha Quản xứ Giáo xứ Thánh Linh đã tổ chức chuyến hành hương về nguồn dành cho quý anh chị Giáo lý viên và 25 em thiếu nhi siêng năng tham dự Thánh lễ ngày thường trong năm học Giáo lý vừa qua. Đồng hành với đoàn bên cạnh cha quản xứ còn có Cha Phêrô Ngô Trường Giang, quý Soeurs Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Gia. Chuyến đi là dịp để mọi người tìm về cội nguồn đức tin, học hỏi lịch sử Giáo hội Việt Nam, đồng thời thực thi tinh thần bác ái Kitô giáo.
 
 


Khởi hành từ nhà thờ Giáo xứ lúc 4g20 sáng ngày 06/7, đoàn đến Giáo xứ Mằng Lăng (Giáo phận Qui Nhơn) lúc 10g20. Tại đây, đoàn kính viếng Đền Á Thánh Anrê Phú Yên, tham quan phòng truyền thống, chiêm ngắm thánh tích của ngài, và sốt sắng tham dự Thánh lễ kính Á Thánh Anrê Phú Yên tại Nhà thờ Mằng Lăng.
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục hành trình, đoàn hành hương đến Trung tâm Hành hương Thánh Thể – Thánh Mẫu Giáo phận Qui Nhơn tại Nhà thờ Đá Ghềnh Ráng; viếng mộ thi sĩ Hàn Mạc Tử.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành trình tiếp theo, đoàn đền Giáo xứ Gò Thị: Viếng Đền thánh Anrê Kim Thông và ngôi mộ của ngài ở Gò Thánh (trong cánh đồng phía trước Nhà thờ) – nơi trước đây chôn cất thi hài của Thánh Anrê Kim Thông.
 

 

 

 

Tiếp tục hành trình, đoàn đến tham quan Chủng viện Làng Sông, một địa danh có vị trí đặc biệt trong lịch sử truyền giáo và sự hình thành chữ Quốc ngữ tại Việt Nam. Tại đây, đoàn được tìm hiểu về nhà in Làng Sông, một trong ba nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Dẫu những chiếc máy in năm xưa không còn hiện diện, nơi đây vẫn lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý giá, ghi dấu một thời kỳ phát triển rực rỡ của hoạt động truyền giáo, giáo dục và xuất bản Công giáo.
 

 

 

 

 
 

Điểm nhấn đầy ý nghĩa của chuyến đi là hoạt động bác ái tại Trại phong Qui Hòa. Đoàn đã thăm hỏi, trao quà và chia sẻ yêu thương đến 200 bệnh nhân phong cùng 50 cụ già tại Nhà Dưỡng lão, mang đến những lời động viên, niềm vui và tình hiệp thông của cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh.
 

 

 

 


 

 


 
   

 

 
Bên cạnh những giờ phút cầu nguyện và bác ái, các anh chị Giáo lý viên và các em thiếu nhi còn có những khoảng thời gian thư giãn, gắn kết tình huynh đệ khi tham quan danh thắng Ghềnh Đá Đĩa, tắm biển Qui Hòa và cùng nhau sinh hoạt lửa trại trong bầu khí vui tươi bên bờ biển.
 
 
 


Sau gần hai ngày với hơn 700 km hành trình, đoàn đã trở về Giáo xứ bình an lúc 22g30 ngày 07/7/2026, mang theo nhiều kỷ niệm đẹp, những bài học quý giá về lịch sử truyền giáo, chứng tá đức tin của các vị tử đạo và tinh thần dấn thân phục vụ tha nhân.

Giáo xứ Thánh Linh xin chân thành tri ân Cha Quản xứ Mằng Lăng, Cha Quản xứ Qui Hòa, Cha Giám đốc Đại Chủng viện Qui Nhơn, Cha Quản xứ Gò Thị và Cha Quản xứ Phú Xuân (Giáo phận Ban Mê Thuột) đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo cùng những bữa ăn ngon đầy năng lượng và đậm tình hiệp thông, góp phần làm nên thành công tốt đẹp cho chuyến hành hương về nguồn năm 2026.

 
 
 
Giáo lý viên Thánh Linh thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây