TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 22 Thường niên năm A

Thứ tư - 26/08/2026 12:04 |   70
“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 22 Thường niên năm A

Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 22 Thường niên năm A
ĐI THEO CON ĐƯỜNG GIÊSU

 
Mời cộng đoàn quỳ
Dấu Thánh Giá – Đọc kinh Tin – Cậy – Mến – Kinh Tin Kính

DẪN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Giờ đây chúng con được quy tụ trước tôn nhan Chúa, trong bầu khí linh thiêng và thinh lặng của giờ Chầu. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con, âm thầm nhưng đầy yêu thương trong Bí tích Thánh Thể.

Xin cho chúng con biết dừng lại trước những chia trí lo ra, trước những thú vui và những công việc làm chúng con khó kết hiệp với Chúa, cản trở chúng con không suy niệm Lời Tin mừng Chúa muốn gửi đến chúng con từng ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con và nhiều người khác cũng hiểu rằng: được ở trước Chúa Giêsu Thánh Thể, được thờ lạy Chúa là những giây phút quý báu nhất của cuộc đời chúng con. Cộng đoàn chúng con xin cung kính thờ lạy Chúa.

HÁT THÁNH THỂ:MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG - Lm. Nguyễn Duy

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.


ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh.

2. Thờ lạy Chúa ngự trong Nhiệm tích cao vời. Đoàn con cái quỳ đây dâng lòng kính bái. Niềm tin mến để bù cho giác quan con nào đâu thấy chi cảm nghiệm được ơn Thánh. Tạ ơn Chúa ngàn năm chẳng nói hết lời. Hằng mong ước ngày đêm ăn Mình Máu Chúa. Nguyện đoan hứa trung thành yêu Chúa thôi, muôn đời chẳng dám quên ân tình Cha đã ban.

DẪN

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu thương, gìn giữ và đồng hành cùng chúng con trong mọi hoàn cảnh. Dù chúng con còn nhiều yếu đuối, thiếu sót và đôi khi lạc bước, Ngài vẫn không lìa bỏ mà luôn dang rộng vòng tay đón chúng con trở về. Chúng con biết rằng những điều tốt đẹp chúng con có hôm nay đều là ân lộc Ngài ban. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng tình yêu của Chúa, sống một đời biết ơn và dùng chính cuộc đời mình để làm sáng danh Ngài. Xin cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài là món quà quý giá nhất mà chúng con nhận được từng ngày.

HÁT: TÌNH NGÀI YÊU - Lm. Huy Hoàng

1/ Tình Ngài yêu con bao la vươn lút trời xanh, tình Ngài yêu con như biển thắm sóng dâng dạt dào. Tình Ngài yêu con như mẹ hiền thức trọn đêm khuya, canh cho con giấc ngủ yên lành vì đời con nên đã quên đời mình

ĐK: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người, mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài để trần gian liên kết vui sống hoài.

2/ Đường trần con đi chung quanh bao nỗi hiểm nguy. Tình Ngài theo con, con nhịp bước hết lo sợ gì. Dù ngàn gian nan ân tình Ngài nhắc nhở lo toan con an tâm vững dạ đi về, vì Ngài luôn bênh đỡ luôn phù trì.

Mời cộng đoàn đứng

ĐỌC TIN MỪNG : Mt 16, 21-27

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.


Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm”.
Ðó là lời Chúa.

Mời cộng đoàn ngồi

DẪN
Lạy Chúa, Tin Mừng Chúa nhật hôm nay mời gọi chúng con bước theo Chúa trên con đường của người môn đệ: từ bỏ mọi sự, vác thập giá mình và đi theo Chúa. Đây không phải là một con đường dễ dàng, bởi theo Chúa là chấp nhận từ bỏ chính mình, từ bỏ những gì cản trở chúng con thuộc trọn về Chúa, và can đảm đón nhận những hy sinh, thử thách trong cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con muốn theo Chúa nhưng lại ngại hy sinh; muốn thuộc về Chúa nhưng vẫn còn bám víu vào tiền bạc, danh vọng, tiện nghi và những ý riêng của mình. Chúng con muốn chọn Chúa, nhưng lại sợ thập giá; muốn sống theo Tin Mừng, nhưng nhiều lúc chúng con chỉ muốn chọn con đường dễ dàng cho mình, chọn những thú vui mau qua.

Trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin thành tâm nhìn lại đời sống của mình. Chúng con đang thực sự đặt Chúa ở vị trí nào trong cuộc đời? Điều gì đang khiến chúng con chưa thể hoàn toàn từ bỏ để bước theo Chúa? Và chúng con có sẵn sàng đón nhận những thập giá Chúa gửi đến mỗi ngày với lòng tin tưởng và yêu mến hay không?

Thinh lặng

HÁT: AI MUỐN THEO TA - Nguyễn Chánh

ĐK. Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

1. Những lúc khốn khó trên đường dương gian Chúa hỡi xin thương đỡ nâng con. Những lúc chất ngất trong u sầu, nguyện xin Chúa đừng xa bỏ con.

2. Những lúc sóng gió trong cuộc mưu sinh, Chúa hỡi cho con biết lắng nghe. Những lúc Thánh Giá sao nặng nề, nguyện xin Chúa dìu con bước đi.

3. Những lúc trống vắng cuộc đời cô đơn, Chúa hỡi cho con biết tin yêu. “Hãy đến hỡi những ai khó nhọc, Thầy nâng đỡ và bổ sức cho.”

DẪN
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng từ bỏ không phải là mất đi, nhưng là để có được chính Chúa; vác thập giá không phải là bước đi trong tuyệt vọng, nhưng là bước theo Chúa trên con đường dẫn đến sự sống. Xin cho chúng con biết từ bỏ những ích kỷ, những đam mê lệch lạc, những ý riêng và những gì làm chúng con xa Chúa. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để đón nhận những hy sinh, đau khổ và thử thách mỗi ngày như một cơ hội để nên giống Chúa hơn.

Lạy Chúa, thế gian và những gì thuộc về nó thì hấp dẫn, hiển hiện ngay trước mặt khiến chúng con mải mê chạy theo kiếm tìm mà quên lãng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhìn thấy giá trị thật của sự sống đời đời để chúng con biết chọn Chúa làm kho tàng đích thực, biết tìm kiếm Nước Trời trước hết, còn mọi sự khác, Chúa sẽ ban thêm sau (x. Mt 6,32).

Mời cộng đoàn đứng
HÁT: NIỀM VINH DỰ - Lm. Văn Chi

ĐK. Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giê-su Ki-tô. Chịu đóng đinh vì Người với thế gian và tôi quên mình mang thương tích vì Chúa Ki-tô.

1. Tôi đã hiểu rằng mang trong mình thân phận Thập Giá và thương tích tình yêu vĩnh viễn. Phần gia nghiệp của tôi là chính Chúa nên tôi luôn say mê Thập Giá Chúa Ki-tô.

2. Trong cuộc sống này tôi biết rằng tôi thuộc về Chúa và nhận Chúa là Vua Cứu Thế. Chịu đóng đinh xác thân vào Thập Giá giang tay ôm hy sinh cùng với Chúa Ki-tô.

3. Tôi chịu khổ hình và sỉ nhục trong đời dương thế và mang lấy thương tích dấu ái. Là chứng từ mến yêu mang Thánh Giá trong tim tôi ra đi làm chứng cho tình Người.

Mời cộng đoàn quỳ
DẪN 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ ánh sáng Lời Chúa, chúng con nhận ra rằng: con đường theo Chúa không phải là con đường vinh quang trần thế, nhưng là con đường của từ bỏ, vác thập giá và phó thác nơi Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết chọn Chúa thay vì chọn vinh hoa phù phiếm của trần gian. Xin Chúa dạy chúng con biết dùng của cải trần gian như phương tiện để chúng con yêu thương và phục vụ. Nhờ vậy, chúng con ghi khắc trong tim rằng: có Chúa, chúng con có tất cả. Khi ấy, chúng con thuộc trọn về Chúa, Đấng là sự sống, là cùng đích và là gia tài vĩnh cửu của chúng con.

Giờ đây, trước sự hiện diện yêu thương của Chúa, chúng con xin phó dâng tất cả con người và cuộc sống mình. Xin Chúa củng cố đức tin, nâng đỡ những yếu đuối và giúp chúng con luôn trung thành bước theo Chúa, dù con đường phía trước có những thập giá và thử thách.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự, vác thập giá mình và theo Chúa mỗi ngày, để chúng con luôn thuộc trọn về Chúa và tìm được nơi Chúa sự sống, niềm vui và bình an đích thực. Amen.

HÁT: CHÚA LÀ GIA NGHIỆP - Lm. Mi Trầm

ÐK: Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con.

1. Con chúc tụng Chúa suốt đời, vì Ngài thương dẫn đường chỉ lối. Giữa lúc đêm trường con tưởng đến Ngài, Ngài ở bên con, con còn sợ chi.

2. Tâm tư đượm thắm hoan lạc, và lòng con mở hội mừng hát. Ngày tháng trong đời con hằng hớn hở, Ngài ở bên con, con mãi vững tin.

DẪN
 
Lạy Chúa Giêsu,

Cuộc đời trần gian còn rất dài và nhiều chướng ngại. Xin cho con đừng chạy trốn thập giá, nhưng biết can đảm vác lấy thập giá đời mình, kết hợp với thập giá của Chúa.

Lạy Chúa, khi con mệt mỏi, xin nâng đỡ con; khi con yếu đuối, xin thêm sức cho con; khi con muốn bỏ cuộc, xin nhắc con nhớ rằng Chúa luôn đồng hành và đi trước con. Xin cho con biết từ bỏ chính mình, sống yêu thương và trung thành với Chúa mỗi ngày.

Con ước ao được cùng Chúa bước đi cho đến cùng, để thập giá hôm nay trở thành con đường dẫn con đến sự sống và bình an hoan lạc trong nước trời. Amen.

Thinh lặng

LỜI NGUYỆN

Chủ sự: 
Cộng đoàn thân mến! Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Vì thế, chúng ta hãy thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lên những lời nguyện xin:

1. “Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho mọi người trong thế giới hôm nay.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết đặt lợi ích của người dân và hòa bình đất nước, lên trên quyền lợi phe nhóm, để có những lựa chọn khôn ngoan và chính sách phù hợp để phục vụ mọi người.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang gặp đau khổ, luôn vững lòng tin tưởng và cậy trông vào tình yêu của Thiên Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Lạy Chúa, thế gian và những gì thuộc về nó thì hấp dẫn, hiển hiện ngay trước mặt khiến chúng con mải mê chạy theo kiếm tìm mà rời xa Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhìn thấy giá trị thật của sự sống đời đời để chúng con biết chọn Chúa làm kho tàng đích thực, biết tìm kiếm Nước Trời trước hết, còn mọi sự khác, Chúa sẽ ban thêm sau (x.Mt 6,32).
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Đọc Kinh Lạy Cha
LỜI NGUYỆN KẾT
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ ánh sáng Lời Chúa, chúng con nhận ra rằng: con đường theo Chúa không phải là con đường vinh quang trần thế, nhưng là con đường của từ bỏ, vác thập giá và phó thác nơi Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết chọn Chúa thay vì chọn vinh hoa phù phiếm của trần gian. Xin Chúa dạy chúng con biết dùng của cải trần gian như phương tiện để chúng con yêu thương và phục vụ. Nhờ vậy, chúng con ghi khắc trong tim rằng: có Chúa, chúng con có tất cả. Khi ấy, chúng con thuộc trọn về Chúa, Đấng là sự sống, là cùng đích và là gia nghiệp vĩnh cửu của chúng con. Amen.

Mời cộng đoàn đứng

HÁT: BÀI CA TRÊN NÚI - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Có một bài ca Ngài đã hát trên đỉnh núi cao, Ngài đã hát vang vọng đất trời. Một bài ca Ngài đã hát cho người khắp nơi, Ngài chúc phúc cho đời thắm tươi.

1. Ngài đã hát cho ai hiền lành, hiền lành vui sống với cả tình yêu. Ngài chúc phúc cho người nhân ái, vì cơ nghiệp là đất đai phì nhiêu.

2. Ngài đã hát cho ai tác tạo, hòa bình chân lý khắp trên trần gian. Ngài chúc phúc nên làm con Chúa, và muôn đời vui sống trong nhà Cha.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây