TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm C

“Các con hãy xin thì sẽ được”. (Lc 11,1-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đọc Lời Chúa theo Phụng Vụ

Thứ sáu - 18/07/2025 19:16 | Tác giả bài viết: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB |   119
Lời Chúa sẽ luôn mới mãi, với những ai dám buông mình, để Chúa dẫn dắt trên những nẻo đường mới lạ mỗi ngày.

ĐỌC LỜI CHÚA THEO PHỤNG VỤ

tbd 190725a


Trình thuật Tin Mừng “các môn đệ bứt bông lúa ăn vào ngày Sabát”, thường được suy niệm với việc lên án thái độ nệ luật của những người Pharisêu, nhất là, khi ta dựa vào việc Đức Giêsu bênh vực các môn đệ của mình. Tuy nhiên, câu in nghiêng của Bài Tin Mừng của Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên, Năm Lẻ, mà các Nhà Phụng Vụ đã chọn là: Con Người làm chủ ngày Sabát.

Thật vậy, Thiên Chúa mới là Đấng làm chủ ngày Sabát, ngày Sabát cánh chung, ngày mà chúng ta thường cầu nguyện cho những người đã qua đời: được nghỉ yên trong Chúa, nghỉ yên muôn đời, như chúng ta vẫn thường ghi trên bia mộ: RIP (Rest in Peace).

Ơn cứu độ, Nước Trời, hoàn toàn là do tình yêu nhưng không của Chúa, ấy thế mà, chúng ta thường muốn chứng tỏ mình qua các việc đạo đức, qua việc giữ luật, rồi biến Chúa thành con nợ, phải ban thưởng Thiên Đàng cho chúng ta. Chính vì lầm tưởng mình có thể tự cứu mình, nên, chúng ta thường bị lạc lối, như Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay cho thấy: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.

Chúng ta là con cái ánh sáng, vì thế, chúng ta phải để cho ánh sáng Chúa soi đường, chứ đừng “cầm đèn chạy trước ô tô”, bởi vì, Chúa mới là Đấng làm chủ mọi sự. Bài đọc 1 Kinh Sách, các Nhà Phụng Vụ đang cho chúng ta đọc sách Các Vua, nhưng, hôm nay, các ngài lại đột ngột chuyển sang sách Sử Biên Niên, và ngày mai, sẽ quay về lại với sách Các Vua. Điều này cho thấy: các Nhà Phụng Vụ muốn chúng ta tập chú vào quyền “làm chủ” của Chúa, chính Chúa làm chủ cục diện, Người muốn cho vua Giơhôsaphát và toàn dân Giuđa biết rằng: chiến thắng mà họ có được hoàn toàn là do Chúa: Trong trận này, các ngươi không phải chiến đấu, cứ án binh bất động mà xem ĐỨC CHÚA, Đấng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Amrôxiô cho thấy: Chúa chính mà Mục Tử chăn dắt chúng ta, Chúa dọn sẵn cho ta bữa tiệc ngay trước mặt quân thù; vào ngày Sabát cánh chung, ngày nghỉ yên muôn đời, chúng ta sẽ được dự tiệc trên núi thánh của Chúa.

Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành, Chúa đã truyền: Các ngươi phải sát tế một con chiên vào lúc xế chiều; thấy máu, Ta sẽ vượt qua. Chúa làm chủ ngày Sabát, Người là chủ tiệc, Chúa mời gọi ta đến dự Tiệc Cưới Con Chiên, phần chúng ta là: đáp lại lời mời gọi của Chúa, như Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 115 kêu gọi: Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Xiềng xích trói buộc ta, Chúa đã tháo cởi, vì thế, lời khấn nguyền thờ phượng một mình Chúa, và yêu mến Người trên hết mọi sự, chúng ta phải lo giữ trọn.

Câu Tung Hô Tin Mừng: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Chúng ta là đoàn chiên của Chúa, Chúa chính là ông chủ của chúng ta, vì thế, chúng ta phải nghe tiếng Chúa, để được vào chốn yên nghỉ của Người.

Tóm lại, nếu, ta đọc Bài Tin Mừng “các môn đệ bứt bông lúa ăn vào ngày Sabát”, trong bối cảnh Phụng Vụ, với các bản văn, mà các Nhà Phụng Vụ đã cố tình lựa chọn cho ngày Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên, Năm Lẻ, thì, ta sẽ thoát ra khỏi lối mòn xưa cũ, mà thưởng thức Lời Chúa với một hương vị mới: Chúa làm chủ ngày Sabát, làm chủ mọi sự, chỉ một mình Chúa mới cho ta được nghỉ yên muôn đời. Lời Chúa sẽ luôn mới mãi, với những ai dám buông mình, để Chúa dẫn dắt trên những nẻo đường mới lạ mỗi ngày. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây