TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. (Mt 18, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Luật vì con người

Thứ năm - 03/09/2026 06:23 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   197
Đức Giêsu không chống lại lề luật. Người đến để kiện toàn lề luật và đưa con người trở về với ý nghĩa đích thực của nó.
Luật vì con người
Luật vì con người
Lc 6, 1-5
 
Một ngày sabát, Đức Giêsu đi qua cánh đồng lúa. Các môn đệ đói bụng nên bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Thấy vậy, mấy người Pharisêu lên tiếng trách: “Tại sao các ông lại làm điều không được phép làm trong ngày sabát?”

Điều đáng nói ở đây không phải là mấy bông lúa, nhưng là cách người ta nhìn và giữ luật. Các Pharisêu quá câu nệ vào chữ nghĩa đến nỗi chỉ thấy lỗi mà không thấy con người; chỉ thấy điều cấm mà không thấy nhu cầu của người đang đói. Họ giữ luật rất nghiêm, nhưng lại để lòng mình trở nên khắt khe và thiếu tình thương.

Đức Giêsu không chống lại lề luật. Người đến để kiện toàn lề luật và đưa con người trở về với ý nghĩa đích thực của nó. Luật được Thiên Chúa ban không phải để đè nặng hay làm khổ con người, nhưng để giúp con người sống tốt hơn, tự do hơn và đến gần Thiên Chúa hơn. Vì thế, luật phải phục vụ con người, chứ không biến con người thành nô lệ cho luật.

Đức Giêsu nhắc lại chuyện vua Đavít và những người đi theo ông, vì đói quá nên đã ăn bánh tiến trong Đền Thờ, thứ bánh vốn chỉ dành cho các tư tế. Qua đó, Người cho thấy: khi phải đối diện với nhu cầu thiết yếu của con người, lòng thương xót và sự sống phải được đặt lên trên sự câu nệ hình thức.

Điều này cũng giúp chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình. Có khi chúng ta rất kỹ lưỡng trong việc giữ luật, giờ kinh, lễ nghi, tập tục; nhưng lại dễ xét nét, phê phán, loại trừ người khác. Có khi chúng ta nhớ rất rõ người này đã sai điều gì, nhưng lại quên mất họ đang cần một lời cảm thông, một bàn tay nâng đỡ.

Giữ luật mà thiếu tình yêu thì việc giữ luật có thể trở thành một thứ hình thức. Đức Giêsu muốn chúng ta không chỉ hỏi: “Tôi có làm đúng luật không?” nhưng còn phải hỏi: “Cách sống của tôi có làm cho người khác được sống, được yêu thương và đến gần Chúa hơn không?”

Người Kitô hữu không sống đạo vì sợ hãi, nhưng vì yêu mến. Lề luật của Chúa không phải là một gánh nặng đè xuống, nhưng là đôi cánh giúp chúng ta vượt lên những ích kỷ, nóng giận, xét đoán và hẹp hòi để sống giống Đức Kitô hơn.

Thánh Phaolô đã nói rất rõ: dù chúng ta có làm được những việc lớn lao đến đâu, nếu không có tình yêu thì tất cả cũng chẳng ích gì. Cốt lõi của đời sống Kitô hữu không phải là giữ được bao nhiêu điều luật, nhưng là sống tình yêu. Bởi vì mọi lề luật đều quy về giới răn yêu thương.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xét lại cách sống đạo của mình: Tôi đang giữ luật vì yêu Chúa, hay chỉ vì sợ bị phạt? Tôi có dùng luật để giúp người khác nên tốt hơn, hay để xét đoán và lên án họ? Tôi có giữ những điều nhỏ nhặt mà quên mất điều quan trọng hơn là lòng thương xót và tình yêu thương không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi một đời sống đạo nặng hình thức và thiếu tình yêu. Xin cho chúng con biết giữ luật với lòng yêu mến, biết tôn trọng lề luật nhưng không câu nệ, biết bảo vệ điều đúng mà vẫn giàu lòng thương xót. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng ngày sabát là vì con người, lề luật là để phục vụ sự sống, và mọi sự chỉ có ý nghĩa khi được thực hiện trong tình yêu. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây