TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Mùa Chay -Năm A

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11,1-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mẹ Maria: Tiếng "Xin Vâng" đi qua giông bão

Thứ hai - 23/03/2026 09:49 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   52
Học cách "Xin Vâng" như Mẹ không phải là cam chịu, mà là sự can đảm để thuộc về Thiên Chúa. Chỉ khi dám buông bỏ cái tôi tự phụ để bước đi trong sự phó thác, ta mới tìm thấy sự bình an đích thực giữa lòng giông bão.
Mẹ Maria: Tiếng "Xin Vâng" đi qua giông bão
 
Mẹ Maria: Tiếng "Xin Vâng" Đi Qua Giông Bão
(Nói với người trẻ)
 
Biến cố Truyền tin ập đến như một cơn cuồng phong, làm đảo lộn mọi dự tính đời thường của thiếu nữ Nadarét. Giữa ranh giới của sự hiểu lầm và ruồng rẫy, Mẹ Maria đã can đảm thưa lời "Xin Vâng" – một lời cam kết không chỉ cho một khoảnh khắc, mà cho cả một hành trình hy tế  được lặp lại suốt đời, từ niềm vui Giáng sinh đến nỗi sầu thương của tuần thánh, cho thấy sự tuân theo thánh ý Chúa tuyệt đối của Mẹ. 

1. Hành trình hiệp thông từ máng cỏ đến Thập giá: Lời "Xin Vâng" ấy là tấm vé đưa Mẹ vào con đường thương khó cùng Con mình.

Sự phó thác trọn vẹn: Mẹ chấp nhận trở nên "bé nhỏ" để Thiên Chúa lớn lên, đặt cuộc đời mình vào chương trình cứu chuộc đầy mầu nhiệm.

Hiệp thông trong đau khổ: Dưới chân Thập giá,  nhìn Con quằn quại trong cơn đau tột cùng, tâm hồn Mẹ cũng như bị đóng đinh. Mẹ không oán trách, nhưng lặng lẽ nếm trải nỗi đau thấu tận tâm can để chia sẻ gánh nặng tội lỗi của nhân loại.

Niềm tin kiên vững: Giữa tận cùng bi kịch, Mẹ vẫn đứng vững. Tiếng "Xin Vâng" ban đầu nay đã trở thành lễ tế hy sinh trọn vẹn, kết hiệp mật thiết với lễ tế của Chúa Giêsu.

2. Bài học cho người trẻ trước những biến cố
Tuổi trẻ chúng ta thường mang theo nhiều hoài bão, tự xây đắp những kế hoạch hoàn hảo để khẳng định bản thân. Vì thế, ta dễ dàng rơi vào hoảng loạn khi biến cố xảy đến làm đổ bể mọi dự tính.
Nỗi sợ hãi ấy bắt nguồn từ việc ta chưa dám chấp nhận sự hữu hạn của chính mình và chưa đủ tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Thông điệp: Học cách "Xin Vâng" như Mẹ không phải là cam chịu, mà là sự can đảm để thuộc về Thiên Chúa. Chỉ khi dám buông bỏ cái tôi tự phụ để bước đi trong sự phó thác, ta mới tìm thấy sự bình an đích thực giữa lòng giông bão.

 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây