TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN 29 TNA - Chúa Nhật Truyền Giáo

“Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.” (Mc 22,21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tỉnh thức để yêu thương và sẵn sàng đón Chúa

Chủ nhật - 18/10/2026 08:43 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   159
Điều đáng ngạc nhiên trong Tin Mừng hôm nay là ông chủ không chỉ hài lòng với những đầy tớ tỉnh thức, mà còn thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và phục vụ họ
Tỉnh thức để yêu thương và sẵn sàng đón Chúa

Tỉnh thức để yêu thương và sẵn sàng đón Chúa
Lc 12, 35-38

 
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.”

Đời người là một hành trình, và không ai biết trước Chúa sẽ đến với mình vào lúc nào, qua biến cố nào. Vì thế, Đức Giêsu mời gọi chúng ta luôn tỉnh thức, sẵn sàng như người đầy tớ đợi chủ trở về. Nhưng tỉnh thức không có nghĩa là sống trong lo âu, thấp thỏm chờ ngày tận thế, mà là sống từng ngày với một trái tim hướng về Chúa, đôi tay sẵn sàng phục vụ và ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng.

Thắt lưng cho gọn là sẵn sàng lên đường; thắp đèn cho sáng là giữ cho lòng mình luôn có Chúa. Người Kitô hữu không chỉ đợi Chúa đến vào giờ sau hết, nhưng còn nhận ra Người đang đến trong Lời Chúa, trong những biến cố cuộc đời và nơi những con người ta gặp gỡ mỗi ngày. Có khi Chúa đến qua một người nghèo cần giúp đỡ, một người đau khổ cần được cảm thông, hay một người đang tổn thương cần một lời tha thứ. Nếu lòng ta khép kín, đôi mắt ta hờ hững, ta có thể để Chúa đi qua mà chẳng hề hay biết.

Điều đáng ngạc nhiên trong Tin Mừng hôm nay là ông chủ không chỉ hài lòng với những đầy tớ tỉnh thức, mà còn thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và phục vụ họ. Đó là hình ảnh tuyệt đẹp về tình yêu của Thiên Chúa: Người không muốn chúng ta mãi là những kẻ phục dịch, nhưng đón nhận chúng ta như những người con được chung hưởng hạnh phúc trong nhà Cha.

Vì thế, chờ đợi Chúa không phải là khoanh tay đứng nhìn, nhưng là sống yêu thương, làm điều thiện và đem niềm vui đến cho mọi người. Mỗi việc bác ái hôm nay là một ngọn đèn thắp sáng hành trình đức tin.

Lạy Chúa, xin giữ lòng chúng con luôn tỉnh thức, đôi tay luôn rộng mở và ngọn đèn yêu thương luôn cháy sáng, để dù Chúa đến lúc nào, chúng con cũng sẵn sàng đón Người trong bình an và niềm vui.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây