TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm C

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. (Ga 10, 27-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bánh Trường Sinh

Thứ năm - 08/05/2025 08:31 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   40
Tìm được phương thuốc giúp con người trẻ mãi không già, “trường sinh bất tử” vốn là một mong ước của con người từ xưa đến nay.
 
CCT 080525a


Bánh Trường Sinh

Tìm được phương thuốc giúp con người trẻ mãi không già, “trường sinh bất tử” vốn là một mong ước của con người từ xưa đến nay.

Theo sử sách ghi chép và người đời kể lại, Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh bởi cái chết và luôn khao khát có một phương thuốc trường sinh bất tử. Hơn 2.200 năm trước, ông đã ra chiếu chỉ yêu cầu tất cả ngự y, pháp sư và hiền tài tìm kiếm một loại thuốc có thể mang lại cho ông cuộc sống vĩnh cửu.

Tần Thủy Hoàng sinh ngày 18.2.259 trước Công nguyên, mất ngày 11.7.210 trước Công nguyên. Ông là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời là Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt sáu nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc vào năm 221 trước Công nguyên.

Ông lên ngôi Tần vương năm 13 tuổi và trở thành Hoàng đế năm 38 tuổi. Theo các nhà khảo cổ và sử học, Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh bởi sự bất tử nên luôn khao khát tìm kiếm thuốc trường sinh. Tuy nhiên, chính khao khát này dường như lại khiến vị hoàng đế của Trung Quốc sớm trở về với thế giới vĩnh hằng ở tuổi 49.

Cổ tích Việt Nam cũng lưu truyền câu chuyện thật thâm thúy:

Tên nịnh thần dâng tiến vua một mâm đào trông rất ngon lành: “Tâu bệ hạ! đây là đào trường thọ, ai ăn vào sẽ sống lâu trăm tuổi.

Vị quan có tiếng thanh liêm thản nhiên lấy một quả cắn ăn rau ráu. Vua giận lắm, xử tội chém đầu vì khi quân phạm thượng. Vị quan vẫn không tỏ ra sợ hãi, chỉ giả đò buồn rầu quì trước mặt nhà vua, tâu:

- Thần mang tội xúc phạm đến bệ hạ, nay có chết cũng là đáng. Nhưng, trước khi chết, thần xin có mấy lời muốn tâu, mong bệ hạ cho phép.

Nhà vua bằng lòng, bảo cứ nói.

Vị quan thưa: “Không phải là thần tham ăn đến nỗi vì một quả đào mà mất mạng, nhưng thần chỉ mong sống lâu mà thờ bệ hạ. Không ngờ, đào trường thọ lại hóa đoản thọ, vì vừa mới ăn thì cái chết đã đến cận kề. Thưa bệ hạ, thế có phải là loại đào trường thọ thật hay không ạ? Ai nói đây là đào trường thọ chính là nói láo, xin bệ hạ trị tội kẻ đó mới phải!...

Ngày nay, các nhà khoa học Harvard tuyên bố họ đang tiến gần hơn đến nguồn thuốc ‘trường sinh’ có thể giúp con người đảo ngược quá trình lão hóa.

Tiến sĩ David Sinclair, một nhà sinh học phân tử tại Trường Y Harvard (Mỹ) nói: “Trước đây, chúng tôi đã chứng minh rằng có thể đảo ngược tuổi tác bằng cách sử dụng liệu pháp gene để kích hoạt các gene của phôi thai. Bây giờ, chúng tôi cho thấy điều đó là có thể thực hiện với các loại cocktail hóa học, một bước hướng tới trẻ hóa toàn bộ cơ thể với giá cả phải chăng”, Sinclair tweet.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khác cho rằng nghiên cứu của ông chỉ mới là bước đầu!

Trên giường bệnh, Cha Giuse Trần Ngọc Cầu tâm sự: “Lạy Chúa Giêsu, những lời Chúa nói trong suốt chương 6 Tin Mừng thánh Gioan về Bánh Ban Sự Sống đặt lại nền tảng cho chúng con nhìn nhận sự sống đích thực mà chúng con cần phải có. Trong khi chúng con dựa vào cơm bánh để có đời sống hôm nay và cũng mong ước có đời sống vĩnh hằng. Nhưng sẽ đến lúc vì bệnh tật, vì một lý do nào đó mà cơ thể con người từ chối thức ăn. Tìm mọi thứ để ăn, nhưng sự sống cũng rời xa khi đến hạn. Trong cái hữu hạn của kiếp vô thường, nếu con người không hiểu được Lời Chúa nói hôm nay thì cuộc sống quả là đáng thất vọng. Tìm những thức ăn thật ngon để được thưởng thức, tìm những phương thức ăn uống lành mạnh để cho cuộc sống được kéo dài, nhưng con người bất lực trước việc giữ cho mình sự sống hôm nay và đời đời”. (trích Tâm sự của Linh mục Giuse Trần Ngọc Cầu -08.5.2025).

Chúa Giêsu đã nói với dân Do Thái xưa và nói với chúng ta hôm nay: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,44-51).

Lời xác định “Tôi là Bánh Trường Sinh” là lời mạc khải rất đặc biệt trong Tin mừng Gioan. Bởi vì đây là lời quả quyết cụ thể, chính xác, và chắc chắn. Chúng ta có tin mạnh mẽ, tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu hiện diện trong phép Thánh Thể không? Và chúng ta siêng năng tham dự Thánh lễ, dọn lòng sốt sắng để rước Chúa Giêsu Thánh Thể không? Xin Chúa ban cho chúng ta có lòng sùng kính, yêu mến phép Thánh Thể và tin thật đây là thần lương nuôi dưỡng để giúp chúng ta đến cuộc sống đời đời.

Cầu chúc tất cả chúng ta Niềm Vui, Hy Vọng của Chúa Kitô Phục Sinh. Alleluia!

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây