TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm C

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. (Ga 10, 27-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 4 PS C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi  

Thứ tư - 07/05/2025 21:12 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   68
Ơn Gọi - Chúa Nhật 3 Phục Sinh CTin Mừng thánh Gio-an 10, 27-305 phút chia sẻ Lời Chúa với các em Thiếu Nhi
CN 4 PS C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi  
CN 4 PS C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
 
Ơn Gọi - Chúa Nhật 4 Phục Sinh C
Tin Mừng thánh Gio-an 10, 27-30
5 phút chia sẻ Lời Chúa với các em Thiếu Nhi



Chào các em,

Hôm nay, Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục Sinh năm C, Tin mừng theo thánh Gio-an.

Chúa Nhật hôm nay cũng gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.

Bài Tin mừng hôm nay là phần tiếp theo của Dụ ngôn Người Mục Tử Nhân Lành, trình bày khuôn mặt nhân từ của Chúa Kitô, vị mục tử tối cao đầy lòng nhân hậu. Ngài là vị mục tử sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để cho đàn chiên được sống dồi dào.

Bài Tin mừng vỏn vẹn 4 câu: “27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một.

Cũng nhân dịp này, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta thêm lời cầu nguyện, để Giáo Hội ngày càng có thêm nhiều ơn gọi dâng hiến phục vụ dân Chúa.

Các em thân mến,

Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi.

Trước tiên, chúng ta có ơn gọi làm người Kitô hữu khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa, trở thành anh chị em của nhau. Trong cuộc sống chứng nhân hằng ngày, nhiều bạn trẻ được Chúa kêu gọi để phục vụ tha nhân, phục vụ cộng đoàn Dân Chúa một cách trọn vẹn. Các bạn trẻ này quảng đại bước đi theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Sau một thời gian dài được hướng dẫn, đào tạo và được Giáo Hội chấp nhận, họ trở nên những linh mục, tu sĩ nam nữ. Đó là ý nghĩa của Ngày Chúa Chiên Lành.

Tổng dân số thế giới năm 2024 khoảng 8 tỉ người, trong đó khoảng 1 tỷ 400 triệu tín hữu Công giáo, tổng số giám mục là khoảng 5,430 vị và số linh mục trên thế giới là khoảng 407.000 vị. Số tu sĩ, chủng sinh là khoảng 700.000 người.

Dân số Việt Nam năm 2021 có khoảng 100 triệu người, trong đó có khoảng 7 triệu người Công giáo, có 47 Giám mục, hơn 6000 linh mục; khoảng 290 Dòng tu nam nữ, và hơn 31.000 nam nữ tu sĩ.

Riêng tại Giáo phận Ban mê thuột, trong báo cáo sinh hoạt năm 2022, có 8 Giáo hạt, 118 Giáo xứ và 77 Giáo họ Biệt lập với 239 Linh mục triều, dòng, phục vụ cho 468.836 tín hữu chiếm 14,3 % trong tổng số: 3.285.606 dân. Hiện diện tại Giáo phận Ban mê thuột có 17 Dòng tu Nam và 28 Dòng tu Nữ (https://gpbanmethuot.net/gioi-thieu/gioi-thieu/sinh-hoat-giao-phan-2022-15.html).

Giáo Hội đang thiếu nhiều ơn gọi dâng hiến, chúng ta hãy cầu nguyện để có nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong việc phục vụ tha nhân và cộng đoàn.

Các em thân mến,

Trở lại với bài Tin mừng, Chúa Giê-su nói:Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi.”

Tiếng ở đây chính là Lời Chúa. Như Ma-ri-a Mác-đa-la, trong ngày đi ra mộ thăm Chúa đã nhận ra Ngài khi Ngài gọi chị. Chúng ta có dành thời gian để đọc Lời Chúa không? Bao lâu chúng ta mới mở sách Tin mừng ra để đọc Lời Chúa? In-ter-net, mạng xã hội, games … luôn lôi cuốn chúng ta. Vậy chúng ta có để Lời Chúa lôi cuốn và nhờ đó chúng ta khám phá ra Chúa trong cuộc sống hằng ngày không?

Rồi Chúa Giê-su nói tiếp: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời.

Trong diễn từ Bánh Hàng Sống mà thánh sử Gio-an trình bày trong chương 6  một cách rõ ràng lời Chúa Giê-su nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 54-56).

Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta hãy chú ý lắng nghe Lời Chúa để nhận ra ý Chúa. Để bảo đảm cho “sự sống đời đời” như lời Chúa hứa ban, chúng ta hãy siêng năng kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây