TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 25-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chứng nhân hôm nay

Thứ tư - 01/07/2026 09:33 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   136
Lời Chúa hôm nay cũng là lời dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta không được tận mắt nhìn thấy Chúa như các tông đồ, nhưng vẫn có thể gặp Người qua Lời Chúa, các bí tích,
Chứng nhân hôm nay
CHỨNG NHÂN HÔM NAY

Trước đây, người ta thường nhớ đến thánh Tôma như vị tông đồ "cứng lòng tin". Nhưng Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta thấy một khuôn mặt khác: một con người chân thành đi tìm sự thật. Ông không muốn tin theo lời đồn hay cảm xúc của người khác; ông khát khao được chính mình gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Và Chúa Giêsu đã không trách phạt, nhưng kiên nhẫn đến gặp ông, mời ông chạm vào các dấu đinh và cạnh sườn của Người. Chính cuộc gặp gỡ ấy đã biến một người còn phân vân thành một chứng nhân can đảm.

Từ đôi môi Tôma đã bật lên lời tuyên xưng đức tin đẹp nhất trong Tin Mừng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Từ đây, ông không còn đòi dấu lạ nữa, nhưng hiến trọn cuộc đời để loan báo Tin Mừng. Theo truyền thống, ngài đã mang Tin Mừng đến những miền đất rất xa và sẵn sàng đổ máu để làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Chính người từng muốn thấy mới tin lại trở thành chứng nhân giúp bao người không thấy mà vẫn tin.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta không được tận mắt nhìn thấy Chúa như các tông đồ, nhưng vẫn có thể gặp Người qua Lời Chúa, các bí tích, Hội Thánh và qua biết bao dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống. Mỗi ngày nhìn ngắm vẻ đẹp của vũ trụ, sự kỳ diệu của sự sống, những ơn lành Chúa âm thầm ban và cả những thử thách giúp ta trưởng thành, chúng ta đều có thể nhận ra bàn tay quan phòng của Người.

Những biến cố của cuộc sống, kể cả các dịch bệnh, thiên tai hay đau khổ, cũng nhắc chúng ta rằng con người không phải là chủ tuyệt đối của thế giới. Chúng mời gọi ta khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình, biết tín thác vào Thiên Chúa và hoán cải đời sống. Đức tin không giúp chúng ta tránh mọi đau khổ, nhưng giúp chúng ta nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện và dẫn dắt lịch sử bằng tình yêu và sự khôn ngoan của Người.

Mừng kính thánh Tôma, mỗi người cũng được mời gọi tự hỏi: Tôi có thật sự tin Chúa hay chỉ tin khi mọi sự diễn ra theo ý mình? Tôi có nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời, hay chỉ tìm kiếm Người khi gặp khó khăn? Đức tin của tôi có trở thành lời chứng bằng đời sống yêu thương, trung thực và hy vọng cho những người chung quanh không?

Xin thánh Tôma chuyển cầu để chúng ta biết vượt qua những hoài nghi, can đảm tuyên xưng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Và nhờ một đức tin sống động, mỗi người chúng ta cũng trở thành những chứng nhân của Chúa Phục Sinh giữa gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây