Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, giữa đám đông ồn ào và xao động, một lời được cất lên không phải để thuyết phục, nhưng để đánh thức:
“Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu Kitô mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô.”
Lời ấy không dài, nhưng đủ để xuyên thấu. Không phải vì lý lẽ sắc bén, mà vì sự thật quá rõ ràng. Người ta không còn có thể trốn tránh. Họ đã từng hô “đóng đinh nó vào thập giá”, đã từng im lặng trước bất công, đã từng chọn an toàn hơn là sự thật. Và giờ đây, họ nhận ra: Đấng họ loại trừ lại chính là Đấng được Thiên Chúa tôn vinh.
Họ “đau đớn trong lòng”. Một nỗi đau không đến từ bên ngoài, nhưng từ chính lương tâm bị đánh thức. Đó không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là khoảnh khắc con người nhìn thấy mình trong ánh sáng của Thiên Chúa. Không còn đổ lỗi, không còn biện minh, chỉ còn sự thật: tôi đã góp phần vào thập giá của Ngài.
Và từ nỗi đau ấy bật lên một câu hỏi duy nhất, nhưng quyết định tất cả:
“Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?”
Đó là câu hỏi của một tâm hồn bắt đầu hoán cải. Khi con người không còn tranh luận, nhưng tìm đường trở về. Khi họ không còn hỏi “ai sai”, mà hỏi “tôi phải thay đổi điều gì”.
Thánh Phêrô không đưa ra một con đường phức tạp. Ngài chỉ nói: hãy sám hối, hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, và anh em sẽ nhận lãnh Thánh Thần. Như thể nói rằng: hãy quay lại, hãy bước vào một đời sống mới, và Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại.
Điều kỳ lạ là: chính Đấng họ đã đóng đinh lại trở thành nguồn ơn tha thứ cho họ. Không có lời kết án nào được công bố. Không có sự trả thù nào được thực hiện. Chỉ có một lời hứa: anh em sẽ được tha tội.
Ba ngàn người đã thay đổi trong một ngày. Nhưng phép lạ không nằm ở con số. Phép lạ nằm ở chỗ: một con tim khép kín đã mở ra, một lương tâm ngủ quên đã thức dậy, một con người quay đầu trở lại.
Hôm nay, lời ấy vẫn còn vang vọng. Không phải cho một đám đông xa xưa, nhưng cho chính tôi. Tôi có thể đã nghe Tin Mừng nhiều lần, nhưng liệu tôi đã bao giờ thực sự “đau đớn trong lòng”? Hay tôi vẫn nghe mà không để lời ấy chạm đến mình?
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



























