TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa

“Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3, 13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đấng vô tội mang lấy tội, còn tôi?

Thứ sáu - 09/01/2026 04:27 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   55
Đức công chính của Thiên Chúa không phải là sự cân đo khắt khe, nhưng là tình yêu trung tín đi tới cùng, dám gánh lấy phận người để cứu phận người.
ABaptismOfLordVs
ABaptismOfLordVs

Đấng vô tội mang lấy tội, còn tôi?

 

 

Đức Giêsu đến với Gioan không phải như một người tìm thanh tẩy vì lỗi lầm, nhưng như Đấng vô tội tự nguyện đứng vào hàng ngũ tội nhân. Ngài không đứng trên bờ để dạy dỗ, cũng không giữ khoảng cách để xét đoán. Ngài bước xuống dòng Gio-đan, hòa mình với những con người mang nặng bất toàn, để mang lấy điều không thuộc về mình, hầu trao cho ta điều ta không có.

Gioan bối rối: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa…” Sự bối rối ấy cũng là của chúng ta: làm sao Đấng Thánh lại chọn con đường hạ mình? Câu trả lời của Đức Giêsu ngắn gọn mà thẳm sâu: “Bây giờ cứ thế đã… để giữ trọn đức công chính.”

Đức công chính của Thiên Chúa không phải là sự cân đo khắt khe, nhưng là tình yêu trung tín đi tới cùng, dám gánh lấy phận người để cứu phận người.

 

Khi Đức Giêsu lên khỏi nước, trời mở ra. Không phải vì Ngài cần được xác nhận, nhưng vì con đường hạ mình ấy mở lối cho trời chạm đất. Thần Khí ngự xuống; tiếng Chúa Cha vang lên: “Đây là Con yêu dấu của Ta.” Sự đẹp lòng của Cha phát xuất từ sự vâng phục trong yêu thương, từ một lựa chọn đi vào bóng tối của con người để dẫn họ ra ánh sáng.

 

Còn tôi thì sao?

Tôi có dám để Đức Giêsu chạm đến những góc tối nơi mình không? Hay tôi vẫn thích đứng “trên bờ”, giữ hình ảnh đạo đức, tránh né sự thật về tội lỗi? Tôi có khiêm nhường nhận ra mình cần được thanh tẩy, hay tôi cố tự biện minh, tự thanh tẩy bằng công trạng riêng? Và khi đã được Ngài mang lấy, tôi có sẵn sàng mang lấy phần của người khác—bằng kiên nhẫn, thứ tha, phục vụ—như Ngài đã làm?

 

Phép Rửa của Đức Giêsu mời tôi nhớ lại phép rửa của chính mình: tôi đã được gọi là con yêu dấu, không vì xứng đáng, nhưng vì được Chúa yêu thương. Từ dòng nước ấy, tôi được mời bước vào một lối sống mới: hạ mình để yêu, vâng phục để tự do, chịu mang để được trao ban.

 

Lạy Chúa Giêsu,
Đấng vô tội đã mang lấy tội con,
xin cho con đừng sợ sự thật về mình,
đừng khước từ bàn tay cứu độ của Chúa,
và mỗi ngày biết sống phép rửa của con
bằng tình yêu khiêm hạ làm đẹp lòng Chúa Cha.

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây