Thiên Chúa đã đặt nền móng cho mọi xã hội trên điều răn thứ nhất: Kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Không tuân giữ điều răn này mọi điều khác thay thế chỉ là ảo tưởng, lầm lạc, con người bị lạc lối.
Chuẩn mực của điều răn thứ nhất. Thiên Chúa làm chủ mọi loài sự sống trên trái đất. Mọi tôn giáo đều quy về Thượng Đế, hay gọi nhiều danh xưng khác nhưng vẫn là Thiên Chúa. Tôn giáo không hướng về Thiên Chúa, Đấng Tối Cao chỉ là vô thần.
Thiên Chúa là đỉnh cao nền tảng xây dựng đạo đức. Không như người ta nói “đạo nào cũng dạy ăn ngay, ở lành”. Nếu không có mục đích tối thượng của việc ăn ngay, ở lành thì hệ thống luân lý dễ bị lợi dụng cho mục đích đen tối.
Thiên Chúa Đấng thiết lập nền tảng gia đình: Là nam, là nữ, gia đình gồm cha mẹ và con cái. Nền tảng gia đình là nền tảng xã hội, giáo hội, trật tự thế giới. Ngày nay người ta cổ võ đồng tính, chuyển giới nhằm phá vỡ cấu trúc một gia đình tự nhiên.
Thiên Chúa Đấng mời gọi hướng về Người là cùng đích. Nếu con người chạy mà không biết chạy đâu, con người dễ bị dẫn dắt bởi các nhà chính trị lèo lái, trở thành công cụ của họ. Con người như Rene Descartes nói: “Tôi suy tư, tôi hiện hữu”. Cần suy tư, để tránh trở thành công cụ cho máy móc, cho trí tuệ thông minh (AI). Con người cần chủ động suy tư, phản biện, nhận thức đúng sai, cầu nguyện để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình chứ không là công cụ cho máy móc hay cho một nhóm người nào đó.
Thiên Chúa nguồn tình yêu và tha thứ. Không vì Chúa, con người khó bỏ qua những lỗi lầm của anh chị em. Không có Chúa con người chỉ yêu thương những kẻ yêu thương mình. Không có Chúa, con người đánh mất sự thiện tuyệt đối. Sự tốt lành, sự thiện dễ bị bóp méo bởi số đông, một số quy định áp đặt con người. Không có một tiêu chuẩn tuyệt đối, chỉ là tương đối, rất nguy hiểm cho trật tự, công bằng xã hội, quyền sống của con người.
Thiên Chúa cần được rao giảng cho mọi người, mọi nền văn hoá, mọi chủng tộc. Nên điều răn thứ nhất cũng là điều răn quan trọng nhất. Muốn làm gì, suy nghĩ gì, hành động gì, hãy bắt đầu từ điều răn thứ nhất: “Kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự”.
L. m Giuse Hoàng Kim Toan