TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm C

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,1-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Xã giao hay thật tình

Thứ tư - 17/09/2025 04:37 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   24
Ta đến với Chúa theo cách nào? Nếu chỉ bề ngoài, ta cũng giống như ông Simon, cũng được nhưng ít hơn. Nếu như người phụ nữ, ta sẽ được đong đầy bằng tình yêu của Chúa.
Tuan 24 Thuong nien thu 5
Tuan 24 Thuong nien thu 5

Xã giao hay thật tình

 

Đón tiếp một con người không chỉ dừng lại ở cái bắt tay, lời chào hay chỗ ngồi dành cho họ, nhưng còn diễn tả ở thái độ của con tim. Giao tiếp xã giao hay thật tình.

Có khi ta tiếp một người với đầy đủ hình thức lễ nghĩa, nhưng thật ra lòng ta lại lạnh nhạt, dè chừng, xem xét như ông Simon đón Chúa vào nhà. Cũng có khi ta chẳng có gì nhiều để dâng tặng, nhưng lại dám trao cả tấm lòng chan chứa yêu thương như người phụ nữ lấy thuốc thơm xức, lấy nước mắt rửa chân Chúa. Sự khác biệt giữa ông Simon và người phụ nữ trong Tin Mừng (Lc 7, 41 – 42) trở nên rõ ràng.

Ông Simon là một người đạo đức, hiểu biết Lề Luật, có địa vị trong xã hội. Ông mời Đức Giêsu đến nhà mình, nhưng cuộc tiếp đón ấy chỉ dừng ở mức xã giao. Ông không cho Ngài nước rửa chân, không dành cho Ngài cái hôn chào thân mật, cũng chẳng xức dầu thơm trên đầu Ngài. Tất cả đều giữ ở mức lễ nghĩa, bề ngoài. Trong lòng, ông vẫn còn giữ khoảng cách, vẫn còn xét đoán: “Nếu ông này là ngôn sứ thì hẳn biết người đàn bà kia là ai…”

Ngược lại, người phụ nữ vốn bị xã hội khinh chê, coi thường. Chị không có uy tín, không có danh giá, không có gì để khoe khoang. Nhưng khi được tha thứ, chị dám vượt qua ánh nhìn khinh miệt của mọi người để đến gần Chúa. Chị khóc trên chân Ngài, lấy tóc lau, hôn chân và xức dầu thơm quý giá. Tất cả những gì chị làm có thể khiến người khác hiểu lầm là quyến rũ, nhưng thực ra là trào dâng của lòng biết ơn, của tình yêu không còn biết giữ lại cho mình.

Đức Giêsu đã nhìn thấy tấm lòng ấy. Ngài không chỉ bảo vệ chị trước ánh nhìn khinh miệt, mà còn tuyên bố: “Tội của chị đã được tha, vì chị đã yêu mến nhiều.” Qua dụ ngôn hai con nợ, Ngài soi sáng cho ông Simon và cả chúng ta: tuỳ theo sự đón tiếp mà tình yêu được bày tỏ. Được tha nhiều thì yêu nhiều, được tha ít thì yêu ít.

Ta đến với Chúa theo cách nào? Nếu chỉ bề ngoài, ta cũng giống như ông Simon, cũng được nhưng ít hơn. Nếu như người phụ nữ, ta sẽ được đong đầy bằng tình yêu của Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây