TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đức Tin – Ân Sủng và Hành Trình Sống

Thứ hai - 30/06/2025 06:20 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   30
Bất cứ ai sống trong cuộc đời này đều cần có niềm tin.
unnamed (8)
unnamed (8)

Đức Tin – Ân Sủng và Hành Trình Sống

 

Bất cứ ai sống trong cuộc đời này đều cần có niềm tin. Người ta có thể tin vào chính mình, vào người thân, vào tương lai, hay vào một lý tưởng nào đó. Nhưng không phải mọi niềm tin đều vững chắc. Có những niềm tin đặt sai chỗ khiến con người thất vọng, đau khổ, thậm chí đánh mất chính mình.

Trong đời sống Kitô hữu, đức tin không phải là một cảm xúc mơ hồ hay hy vọng may rủi, mà là sự phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa – Đấng đáng tin cậy tuyệt đối. Đức tin không chỉ là một ý niệm hay một quan điểm cá nhân, mà là một lối sống, được khởi đi từ lòng tin và được nuôi dưỡng bằng việc sống theo thánh ý Chúa mỗi ngày.

Theo Đức Hồng Y John Henry Newman, “tin vào Thiên Chúa là một hành vi tuân phục ý muốn của Ngài, và chọn sống theo sự hướng dẫn của Lời Chúa”. Đức tin không dừng lại nơi môi miệng hay lý thuyết, nhưng phải trở thành hành động, thành một đời sống cụ thể gắn bó với Thiên Chúa. Bởi thế, đức tin có thể sống động, nhưng cũng có thể hời hợt, hoặc thậm chí nguội lạnh nếu con người chỉ giữ đức tin như một danh xưng bên ngoài.

Điều quan trọng là: Đức tin không chỉ là nỗ lực của con người, mà còn là một ân sủng được Thiên Chúa ban tặng. Chính các môn đệ đã từng cầu xin: “Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con!” (Lc 17,5). Đức tin là quà tặng từ trời, nhưng cũng là điều phải được gieo trồng và vun tưới mỗi ngày trong cộng đoàn, trong kinh nghiệm sống và trong sự kiên trì thực hành Lời Chúa.

Thánh Gióp từng trải qua những đêm đen của thử thách, để rồi ông xác tín: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.” (Gióp 42, 5). Đức tin thật sự được tôi luyện và lớn lên trong gian nan. Sau lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Chúa Giêsu liền nói đến cuộc thương khó Ngài sẽ trải qua. (x. Mc 8,27–33). Đức tin thật không tránh né thập giá, nhưng can đảm bước theo Đức Kitô trên hành trình yêu thương và hy sinh.

Đức tin không đòi hỏi bằng chứng tuyệt đối như toán học, nhưng dựa trên lời hứa của Thiên Chúa và được xác nhận qua đời sống của những người tin: các thánh, các chứng nhân, các bậc tổ tiên trong đức tin. Thánh Giacôbê từng nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17). Đức tin phải được thể hiện bằng một cuộc sống công chính, yêu thương và khiêm nhường.

Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con – một đức tin sống động, biết lắng nghe Lời Chúa và sẵn sàng hành động. Trong một thế giới dễ nghi ngờ và hoài nghi, xin cho đức tin của chúng con không chao đảo nhưng ngày càng vững vàng hơn, để giữa thử thách, chúng con vẫn có thể thưa lên: “Lạy Chúa, con tin!”

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây