Một câu chuyện kể rằng: Diogenes xứ Sinope (404 đến 323 TCN) một hôm thắp đèn ra chợ giữa ban ngày, người ta hỏi ông, ông trả lời "tôi đi tìm một con người".
Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng mang một khát vọng lớn, chúng ta có thực sự đang sống với phẩm giá con người mà Chúa ban tặng không, hay đang bị dẫn dắt bởi nhũng kẻ "mù dẫn mù" (Lc 6, 39 - 42)
Thánh sử Luca tường thuật sự việc những kinh sư, thượng tế chỉ vì sáng mắt trong lợi nhuận và danh vọng mà mù tối trong ánh sáng của Thiên Chúa. Nếu họ tham lam, và sống với nhiều lỗi phạm như vậy, họ sẽ dẫn được ai? Phải chăng mù dẫn mù, cả hai sa huống hố. Cái mù ở đây không phải mù đôi mắt, mà sự mù tối về điều thánh thiêng, mù tối về phẩm giá con người, mù tối lương tâm, về sự thiện, về Thiên Chúa.
Lời Chúa mời gọi ta soi lại chính mình: Tôi có thực sự là “một con người” như ý Chúa muốn không? Hay tôi chỉ là cái bóng của tham vọng, thành công, lợi nhuận và những cái nhìn đầy thành kiến?
Xin Chúa mở mắt mở tai con, để con được nhìn thấy vinh quang của Người được nghe tiếng Người bằng trái tim kính yêu.
Lạy Chúa,
Lời Ngài mời con soi lại chính mình:
Con có thật sự là “một con người” như ý Chúa muốn,
hay chỉ là cái bóng của tham vọng, lợi nhuận và thành kiến?
Nếu mắt con mù tối trước sự thiện,
xin mở mắt để con thấy vinh quang Chúa.
Nếu tai con khép lại trước Lời Ngài,
xin mở tai để con nghe tiếng Chúa bằng trái tim yêu mến.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan