TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh -Năm A

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” (Mt 28,16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Người thay thế

Thứ năm - 14/05/2026 06:34 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   32
việc chọn người thay thế không chỉ là tìm một “nhân sự” mới, mà là gìn giữ sự liên tục của sứ mạng Chúa Giêsu đã trao.
Người thay thế

Người thay thế

 

Sau sự phản bội và cái chết của Giuđa, cộng đoàn các môn đệ đứng trước một khoảng trống. Một chỗ khuyết trong hàng ngũ Nhóm Mười Hai cần được lấp đầy. Nhưng việc chọn người thay thế không chỉ là tìm một “nhân sự” mới, mà là gìn giữ sự liên tục của sứ mạng Chúa Giêsu đã trao.

Thánh Phêrô đứng lên giữa cộng đoàn khoảng một trăm hai mươi người. Đây là hình ảnh của Hội Thánh sơ khai: nhỏ bé, nghèo nàn, nhưng hiệp nhất trong cầu nguyện và biết lắng nghe Thánh Kinh. Các Tông đồ hiểu rằng biến cố Giuđa không nằm ngoài chương trình cứu độ; ngay cả sự sa ngã của con người cũng đã được Thiên Chúa thấy trước trong lịch sử cứu độ.

Điều đáng chú ý là tiêu chuẩn chọn lựa. Người được chọn phải là người đã đi cùng Đức Giêsu “suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta”, từ lúc Gioan làm phép rửa đến ngày Chúa lên trời. Nghĩa là người Tông đồ trước hết không phải nhà tổ chức hay người tài giỏi, nhưng là chứng nhân. Chứng nhân của một cuộc gặp gỡ, một đời sống đã cùng đi với Chúa, và nhất là “làm chứng Người đã sống lại”.

Sau cùng, cộng đoàn không quyết định theo tính toán riêng, nhưng cầu nguyện:

“Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người…”

Họ ý thức rằng chức vụ trong Hội Thánh không phải do tham vọng cá nhân, nhưng là do Thiên Chúa tuyển chọn. Con người chỉ giới thiệu, còn chính Chúa chọn lấy.

Ông Mátthia được kể vào số Mười Một Tông đồ. Ông xuất hiện âm thầm rồi gần như biến mất khỏi trang Tin Mừng, nhưng sự âm thầm ấy lại nói lên một điều sâu xa: trong Nước Chúa, có những người không nổi bật, nhưng trung thành. Không cần được nhớ đến nhiều, chỉ cần trung tín với phần việc Chúa trao.

Đoạn sách Công vụ này cũng gợi cho ta suy nghĩ về những “người thay thế” trong đời sống hôm nay. Trong gia đình, xã hội hay Hội Thánh, luôn có những chỗ trống cần người tiếp nối: người cha thay thế gánh vác gia đình, người mẹ âm thầm giữ lửa yêu thương, người trẻ tiếp nối đức tin của cha ông, những con người lặng lẽ đứng vào chỗ còn thiếu của tha nhân.

Thiên Chúa vẫn luôn cần những người biết đáp lời để “đứng vào chỗ khuyết” ấy. Không phải để tìm danh vị, nhưng để tiếp nối tình yêu và sứ mạng của Người trong thế gian.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Mátthia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây