TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh -Năm A

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” (Mt 28,16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian

Chủ nhật - 17/05/2026 03:38 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   266
Vì yêu thương, Chúa không bỏ mặc họ, nhưng cầu xin Chúa Cha gìn giữ họ trong bình an và hiệp nhất.
Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian
 
SỐNG GIỮA THẾ GIAN NHƯNG KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN
“Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian.” (Ga 17,11)

Trước giờ bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và dâng lời cầu nguyện tha thiết cho các môn đệ. Ngài biết mình sắp trở về cùng Chúa Cha, còn các môn đệ vẫn phải tiếp tục sống giữa thế gian đầy thử thách. Vì yêu thương, Chúa không bỏ mặc họ, nhưng cầu xin Chúa Cha gìn giữ họ trong bình an và hiệp nhất.

Lời cầu nguyện ấy hôm nay cũng dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đang sống giữa một thế giới có nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng đầy cám dỗ, ích kỷ và chia rẽ. Người Kitô hữu không thể trốn khỏi thế gian, nhưng được mời gọi sống giữa đời mà không thuộc về lối sống của thế gian. Nghĩa là không chạy theo danh vọng, hưởng thụ hay gian dối, nhưng sống theo Tin Mừng của Chúa.

Chúa Giêsu nhắc rằng sự sống đời đời chính là nhận biết Thiên Chúa và gắn bó với Ngài. Sự sống ấy không đợi đến mai sau mới có, nhưng bắt đầu ngay từ hôm nay qua đời sống cầu nguyện, yêu mến Lời Chúa và sống bác ái mỗi ngày. Khi một người biết sống gần Chúa, tâm hồn sẽ có bình an và đủ sức vượt qua thử thách.

Trong lời nguyện hiến tế, Chúa Giêsu cũng cho thấy con đường làm vinh hiển Chúa Cha chính là con đường vâng phục và hy sinh. Thập giá không phải là thất bại nhưng là cửa ngõ dẫn đến vinh quang phục sinh. Chúa đã vâng lời cho đến chết và nhờ đó đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Người Kitô hữu muốn theo Chúa cũng không thể đi con đường khác. Những hy sinh âm thầm, những đau khổ được đón nhận với lòng tin yêu sẽ trở nên lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa.

Giữa cuộc sống hôm nay, người môn đệ Chúa vẫn gặp nhiều khó khăn: cám dỗ của tội lỗi, sự chống đối của người đời, những bất đồng chia rẽ và cả sự yếu đuối của bản thân. Nhưng chúng ta không đơn độc, vì luôn có lời cầu bầu của Chúa Giêsu nâng đỡ. Ngài cầu xin để chúng ta biết hiệp nhất, yêu thương và trung thành với đức tin.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:
  • Dành thời gian cầu nguyện và đọc Lời Chúa mỗi ngày để sống gần Chúa hơn.
  • Chu toàn bổn phận trong gia đình, giáo xứ và công việc với tinh thần trách nhiệm.
  • Giữ tâm hồn trong sạch giữa những cám dỗ của cuộc sống.
  • Biết sống hiệp nhất, tránh chia rẽ, nói xấu và ích kỷ.
  • Can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương và chân thành.

Xin cho mỗi người chúng ta biết sống giữa thế gian mà luôn thuộc về Thiên Chúa. Xin cho chúng ta biết bước theo con đường của Chúa Giêsu, dẫu có hy sinh và thập giá, để mai sau cũng được bước vào vinh quang phục sinh với Ngài.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây