TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. (Mt 13, 24-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sức mạnh của lòng hiền lành

Thứ năm - 16/07/2026 06:39 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   126
Đức Giêsu luôn nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối, mở đường cho người tội lỗi trở về và kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải.
Sức mạnh của lòng hiền lành
Sức mạnh của lòng hiền lành
(Mt 12,14-21)

 
Trước sự ghen ghét và âm mưu sát hại của người Pharisêu, Đức Giêsu không đáp trả bằng oán hận hay bạo lực. Người lặng lẽ rời đi để tiếp tục sứ mạng cứu độ. Đó không phải là sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh của tình yêu và sự khôn ngoan. Người chọn chiến thắng sự dữ bằng lòng hiền lành, kiên nhẫn và lòng thương xót.

Tin Mừng hôm nay khắc họa hình ảnh Người Tôi Trung của Thiên Chúa: "Cây lau bị giập, Người không bẻ gãy; tim đèn còn khói, Người không dập tắt." Đức Giêsu luôn nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối, mở đường cho người tội lỗi trở về và kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải.

Giữa một thế giới đầy tranh chấp, hơn thua và những lời nói gây tổn thương, Chúa mời gọi chúng ta sống theo tinh thần của Người: lấy yêu thương thắng hận thù, lấy hiền lành thắng bạo lực, lấy tha thứ thay cho trả đũa. Người mạnh thật không phải là người áp đảo người khác, nhưng là người biết làm chủ bản thân, biết nhẫn nhịn, biết yêu thương ngay cả khi bị hiểu lầm hay xúc phạm.

Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta không chỉ làm chứng cho sự thật bằng lời nói, nhưng còn bằng một trái tim hiền hậu, bao dung và nhân từ. Chính lối sống ấy sẽ trở thành ánh sáng đưa nhiều người đến gặp Chúa và góp phần xây dựng một thế giới bình an hơn.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa, để giữa dòng đời đầy chia rẽ và bạo lực, chúng con luôn biết gieo rắc yêu thương, tha thứ và bình an. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây