TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Thường Niên -Năm A

“Các con là sự Sáng thế gian”. (Mt 5, 13-16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thanh tẩy tâm hồn: cái xấu từ trong xuất ra

Thứ tư - 11/02/2026 06:05 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   34
Đức Giêsu lại nói thẳng: “Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu…” (x. Mc 7, 21).
Thanh tẩy tâm hồn: cái xấu từ trong xuất ra

Thanh tẩy tâm hồn: cái xấu từ trong xuất ra

 

Ta thường hay lầm: "Nhìn mặt bắt hình dong". Thấy như vậy nhưng chưa chắc là như vậy, sai lầm khi chỉ đánh giá bề ngoài. Có biết bao nhiêu cái bên ngoài làm ta choáng ngợp nhưng bên trong là một khối nợ nần. Có bao nhiêu người bên ngoài lịch lãm ,vui vẻ, nhưng bên trong không hẳn như vậy.

Đức Giêsu lại nói thẳng: “Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu…” (x. Mc 7, 21).

Không phải cái bên ngoài làm ta hư hỏng mà là điều ta ấp ủ trong lòng.

Một ánh mắt ghen tị, trước khi thành lời nói. Một ý nghĩ tự cao, trước khi thành hành động. Một chút hằn học, trước khi thành đổ vỡ. Một âm mưu trước khi hành động. Chúa Giêsu nhìn người từ bên trong chứ khôngtheo dáng vẻ bên ngoài.

Cái xấu luôn bắt đầu âm thầm. Nó không ồn ào. Nó ở trong ta như một hạt mầm nhỏ. Nếu không nhận diện và thanh tẩy, nó lớn lên, bén rễ, rồi trổ sinh những hoa trái đắng.

Thanh tẩy tâm hồn không phải là tô điểm bề ngoài cho đẹp hơn, mà là dám đi xuống đáy lòng mình. Thật t=ra nhiều khi ta thấy nó, nhưng không dá nhổ bỏ đi:

Vì sao ta khó chịu?  Vì sao ta muốn hơn thua? Vì sao ta cần người khác phải công nhận? Vì sao ta... 

Có những điều ta tưởng là “chính đáng”, nhưng sâu xa lại là cái tôi đang thèm muốn vinh quang.

Thanh tẩy là để ánh sáng Chúa chiếu vào những góc khuất ấy. Ánh sáng không lên án, nhưng làm lộ ra. Và khi đã lộ ra, ta có thể đặt nó vào lòng thương xót, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn ta, đổi mới tâm hồn.

Một tâm hồn được thanh tẩy không phải là tâm hồn không còn yếu đuối,

mà là tâm hồn biết trở về. Biết xin ơn đổi mới mỗi ngày.

Bởi vì nguồn suối nếu trong, thì dòng nước sẽ trong.

Trái tim nếu bình an, thì lời nói sẽ dịu dàng.

Nội tâm nếu đầy ánh sáng, thì đời sống sẽ phản chiếu ánh sáng.

 

“3 LạyThiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm


Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên  chung thủy.

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài." (Tv 51)

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây