TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm C

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,1-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thiên Chúa mang trái tim người

Thứ hai - 15/09/2025 05:04 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   29
Câu chuyện này không chỉ là một phép lạ đã xảy ra trong quá khứ, nhưng còn là một mặc khải về trái tim của Chúa trong trái tim người.
Thiên Chúa mang trái tim người

Thiên Chúa mang trái tim người.

 

Một Thiên Chúa mang trái tim người. Chúa đã khóc, đã thổn thức vì những đau thương của con người.

Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong đời, khi con người thấy mình mất tất cả: tình cảm, chỗ dựa, niềm tin, cả những gì là hy vọng mong manh nhất. Người góa phụ thành Naim cũng đã từng trải qua khoảnh khắc ấy. Bà mất đi người con trai duy nhất. Bà đã khóc, Chúa chạnh lòng thương.

Chúa Giêsu đi ngang qua, Ngài nhìn thấy, một cảnh đưa tang, cùng trái tim thấu cảm nỗi đau tận cùng của một người mẹ. Ngài nói: “Bà đừng khóc nữa.” Hay chính Chúa, Người đang khóc. Lời ấy phát xuất từ con tim không chịu nổi nước mắt của phận người nhiều đau khổ.

Nhiều lần Đức Giêsu xúc động trước cảnh người thân yêu phải khóc than. Ngài đã khóc trước mộ Ladarô. Ngài đã hỏi Maria Mađalêna: “Tại sao bà khóc?” Nước mắt của nhân loại chạm đến tận trái tim Thiên Chúa, và nơi Giêsu, Thiên Chúa đã để cho mình rơi lệ như bao người. Một Thiên Chúa có trái tim người, mang nỗi đau và sự khốn cùng của con người.

Chúa Giêsu đến lau khô nước mắt, biến nước mắt thành niềm vui, biến cái chết thành sự sống. Sự biến đổi ấy xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa với tình yêu nhân loại. Khi Ngài chạm đến chiếc cáng đưa xác là dấu chỉ của một quyền năng yêu thương: “Tôi bảo anh, hãy trỗi dậy!” Người con trai đã sống lại, và niềm vui được trả về cho người mẹ.

Câu chuyện này không chỉ là một phép lạ đã xảy ra trong quá khứ, nhưng còn là một mặc khải về trái tim của Chúa trong trái tim người. Một Thiên Chúa thổn thức vì nhân loại tội lỗi, đau thương vì tội lỗi gây nên. Người hiện diện giữa nỗi đau của chúng ta. Nơi mỗi dòng lệ rơi, Người đến gần để lau khô, để nói lời an ủi, và để trao ban một sự sống mới.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây