TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng -Năm A

“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” (Mt 11,2-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thiên Chúa uỷ thác cho người nữ

Thứ năm - 11/12/2025 07:18 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   23
Ngay từ trang đầu của Sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã phác hoạ vai trò của người nữ, không như kẻ lệ thuộc nhưng như “trợ tá tương xứng” (St 2,18)
Thiên Chúa uỷ thác cho người nữ

Thiên Chúa uỷ thác cho người nữ

 

Nếu ngày nay các phong trào tôn vinh phẩm giá người nữ nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thế giới hẳn sẽ đổi khác.

Ngay từ trang đầu của Sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã phác hoạ vai trò của người nữ, không như kẻ lệ thuộc nhưng như “trợ tá tương xứng” (St 2,18) – người đứng bên cạnh, nâng đỡ sự sống và hoàn thiện nhân loại. Và trong lời hứa đầu tiên sau sa ngã, Thiên Chúa báo trước một chiến thắng kỳ diệu:
“Dòng dõi người nữ sẽ đạp nát đầu con rắn.” (St 3,15)
Từ giây phút ấy, lịch sử cứu độ đã âm thầm xoay quanh một người nữ.

Các tiên tri, đặc biệt là Isaia, tiếp tục mở ra niềm hy vọng ấy khi công bố:
“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.” (Is 7,14)
Lời tiên tri vang vọng như điệp khúc mong chờ một người nữ sẽ trở thành cửa ngõ để Thiên Chúa bước vào lịch sử.

Kinh Thánh cũng không ngừng ca ngợi phẩm chất của người nữ:
— lòng trung tín của Rút,
— sự khôn ngoan của Êtte,
— sự can đảm của Giuđitha,
— và tấm lòng hiền mẫu của người phụ nữ lý tưởng:
“Nàng mở miệng ân hậu, dạy dỗ đầy khôn ngoan.” (Cn 31,26)

Tất cả những nét đẹp ấy hội tụ nơi Đức Maria. Khi Mẹ thưa “Xin Vâng”, lời hứa từ Sáng Thế được ứng nghiệm, lời tiên tri Isaia được thành tựu, và phẩm giá người nữ được nâng lên tột đỉnh. 

Nếu người nữ hôm nay, trong thiên chức làm mẹ và trong mọi vai trò của mình, biết kín múc từ nguồn mạch nơi Đức Maria – sự hiền hoà, lòng bao dung, sự trung tín và khả năng ấp ủ sự sống – thì thế giới này sẽ khác.

Thiên Chúa uỷ thác cho người nữ quyền năng của tình mẫu tử, vốn mạnh mẽ hơn bạo lực, bền bỉ hơn quyền lực, sâu sắc hơn lý lẽ. Trên đôi tay người nữ, thế giới tìm được hơi ấm. Trong trái tim người nữ, thế giới tìm được một nơi an toàn. Trong cái nhìn bao dung của người nữ, thế giới tìm được lối đi về.

Người ta nói: “Bàn tay đưa nôi là bàn tay cai trị thế giới.”
Nhưng nơi Đức Maria, ta hiểu rằng đó là quyền năng xây dựng chứ không phá huỷ; quyền năng nâng đỡ chứ không thống trị; quyền năng của tình yêu chứ không của vũ lực.

Và hôm nay, khi thế giới đầy chia rẽ, chiến tranh và khủng hoảng đạo đức, Thiên Chúa vẫn tiếp tục uỷ thác cho người nữ một sứ mạng khẩn thiết:
— làm người gìn giữ bình an trong gia đình,
— làm người chữa lành những tổn thương,
— làm người ủi an những trái tim mệt mỏi,
— làm người dạy thế giới biết nhân từ.

Ở đâu người nữ được tôn trọng và sống đúng phẩm giá của mình, ở đó văn hoá sự sống được nảy nở.
Ở đâu người nữ bước theo gương Đức Maria, ở đó Thiên Chúa tìm được chỗ ở.
Và ở đâu người nữ biết lắng nghe, nâng đỡ, và yêu thương, ở đó thế giới có tương lai.

Thiên Chúa uỷ thác cho người nữ một phần đẹp nhất trong giấc mơ của Ngài về nhân loại: giấc mơ về một thế giới hiền hoà, thánh thiện và chan chứa tình yêu.Một thế giới được chạm đến bởi tinh thần của Mẹ sẽ biết lắng nghe hơn, biết tha thứ hơn, biết chăm sóc người yếu thế hơn. Đó sẽ là thế giới bớt bạo lực và nhiều hoà bình hơn, vì cội nguồn hoà bình bắt đầu từ tấm lòng biết yêu thương.

Và trên hết, từ bàn tay người mẹ trần thế, nhân loại vẫn nhận lấy ơn phúc Chúa ban, như đã đón nhận ơn cứu độ qua đôi tay Đức Maria. Khi người nữ sống theo tinh thần ấy, thế giới sẽ được thấm nhuần một luồng sinh khí mới: hiền hoà, nhân bản và đầy ơn phúc.
Nơi người nữ, Thiên Chúa gieo vào thế giới một mầm hoà bình.

LỜI NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria – Nữ Vương Hoà Bình,
xin chúc lành cho mọi người mẹ:
những đôi tay nuôi dưỡng, những trái tim luôn chờ đợi,
để họ tiếp tục là nguồn ánh sáng và bình an trong gia đình.

Xin nâng đỡ những người nữ đang đau khổ,
đang chịu bất công, tổn thương hay cô đơn.
Xin ban cho họ sức mạnh mềm mại nhưng bền bỉ,
để họ đứng vững và tìm lại phẩm giá Chúa trao.

Xin hướng dẫn những người nữ trẻ,
để họ tìm thấy căn tính trong ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa,
và biết sống đẹp như Mẹ – thanh khiết, trung tín, rạng ngời hy vọng.

Lạy Mẹ là Nữ Vương ban bình an,
xin gìn giữ chúng con khỏi bạo lực, ích kỷ, oán thù;
xin đổ đầy thế giới tinh thần hiền hoà,
để nơi mỗi người nữ, hạt giống yêu thương được nảy nở
và bình an của Con Mẹ lan rộng khắp địa cầu.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ,
xin cho chúng con trở nên những người nữ
biết xây dựng, chữa lành và yêu thương như trái tim Mẹ.

Amen.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: người nữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây