Chuyện về Matthêu
Đang ngồi bàn thu thuế, người qua người lại rất đông. Chúa Giêsu cũng đi qua đó ghé qua bàn thu thuế của Matthêu, bỗng Chúa gọi ông: “Hãy theo Ta” ông bước đi theo Người.
Ơn gọi với Matthêu trình thuật lại với vài câu đơn giản. Đơn giản như bao ơn gọi khác của những người theo Chúa làm môn đệ. Nếu ta có đặt ra nhiều câu hỏi, tại sao thầy và sơ đi tu? Ta cũng chỉ được nghe những câu trả lời đơn giản. Đơn giản vì nhiều lý do nhưng lý do chính yếu vẫn là tiếng Chúa gọi không thể cưỡng lại được. Giống như câu hỏi, tại sao anh chị kết hôn với nhau? Trả lời câu hỏi ấy cũng đơn giản, vì đó là tiếng gọi từ trái tim đến trái tim mà lý trí chịu khuất phục.
Matthêu có nghĩa là “Món quà của Chúa”. Thật hay, khi nghe mỗi người đều là món quà của Chúa. Món quà ấy không thuộc về ta mà thuộc về Chúa. Đứng đậy và đi theo Chúa khi vừa nghe tiếng mời gọi, vì ta thuộc về Chúa. Hạnh phúc và vui mừng khi ta biết mình là món quà của Chúa ban cho anh chị em của ta. Ta sẽ sống như thánh Matthêu, để chính cuộc đời ta ghi chép lại ân sủng của Chúa ban cho ta. Mỗi người là một câu chuyện để tường thuật vinh quang Thiên Chúa dành cho ta. Đó là ý nghĩa của tên gọi “Món quà của Chúa”.
Matthêu, có tên trước đây là Lêvi, một người có thế giá trong xã hội. Ông được học hành tốt, có vị thế trong xã hội. Nơi ông làm việc tại Capharnaum, thời ấy nhiều người buôn hàng từ xa đến và mang theo nhiều tin tức. Khi Matthêu bỏ bàn thu thuế ra đi theo Chúa Giêsu làm xôn xao nhiều người, họ mang các tin tức nóng hổi này đi khắp nơi. Câu chuyện trở nên hấp dẫn nhờ yếu tố, từ một chỗ ngon ăn, Matthêu bỏ đi theo một người “không có chỗ gối đầu”. Cũng theo tin tức lan rộng đó, Tin Mừng được loan truyền về giáo huấn và việc làm của Chúa. Mỗi người có thể nhận ra là một hồng ân đặc biệt Chúa dành cho, tuy không làm nhiều người xao động; nhưng ít ra, ta cũng nhận ra ơn lành Chúa dành cho ta để ta ca tụng Người trong đời sống thường nhật.
Điều Tin Mừng Thánh Matthêu nhắc nhiều nhất “Ứng nghiệm lời Thánh Kinh (Cựu Ước)”, minh chứng Chúa Giêsu đích thật là Đấng Messiah người Do Thái mong chờ. Người đã đến và đang ở giữa họ. Sự hiện diện của ta ở giữa nơi làm việc, trong cộng đoàn. Nếu ta trở thành trang Tin Mừng thì ta cũng minh chứng “Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã và đang làm người ở giữa chúng ta.
Ước mơ của người môn đệ Chúa Giêsu là trở nên trang Tin Mừng cho anh chị em, nơi ta đang sống và làm việc. “Xin cho Danh Cha cả sáng nơi chúng con!” Amen!
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CN6TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Hội nghị các nhà lãnh đạo Giáo Lý Châu Á
Họp mặt tất niên của Giáo sĩ, Tu sĩ GP.BMT
SNTM Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A
Sống Chân Thật và Thanh Khiết
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 mùa Chay -A
Giáo xứ Thánh Linh: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
Từ lề luật đến trái tim (Mt 5,17–37)
Playlist Nhạc Thánh Ca Xuân 2026
Thanh tẩy tâm hồn: cái xấu từ trong xuất ra
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo.
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 60.
Lề luật tình yêu
Giã biệt Antonino Zichichi, nhà khoa học
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 6 thường niên
Chúc Mừng Năm Mới - Xuân Bính Ngọ
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi