TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tĩnh huấn giới trẻ Giáo hạt Gia Nghĩa và Đak Mil năm 2026

Thứ tư - 30/09/2026 21:25 | Tác giả bài viết: Teresa Tâm |   98
Ngày 30 tháng 9 năm 2026, tại Đồi Thánh Tâm – Giáo xứ Xã Đoài, gần 500 bạn trẻ đến từ hai Giáo hạt Gia Nghĩa và Đăk Mil đã quy tụ trong Ngày Tĩnh huấn Giới trẻ năm 2026, với chủ đề: “Người trẻ – Thắp sáng bằng chính cuộc đời”.
 TĨNH HUẤN GIỚI TRẺ GIÁO HẠT GIA NGHĨA – ĐĂK MIL NĂM 2026
CHỦ ĐỀ: “NGƯỜI TRẺ – THẮP SÁNG BẰNG CHÍNH CUỘC ĐỜI”
“Anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,14)
 
Ngày 30 tháng 9 năm 2026, tại Đồi Thánh Tâm – Giáo xứ Xã Đoài, gần 500 bạn trẻ đến từ hai Giáo hạt Gia Nghĩa và Đăk Mil đã quy tụ trong Ngày Tĩnh huấn Giới trẻ năm 2026, với chủ đề: “Người trẻ – Thắp sáng bằng chính cuộc đời”.

Đây là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau, cùng lắng nghe, học hỏi, chia sẻ và làm mới lại đời sống đức tin. Qua các hoạt động trong ngày, người trẻ được mời gọi không chỉ nói về Tin Mừng, nhưng trở nên ánh sáng cho trần gian bằng chính cách sống của mình: bằng tình yêu thương, sự hiệp nhất, tinh thần phục vụ và một đời sống đức tin chân thành.

Ngay từ sáng sớm, bầu khí Đồi Thánh Tâm đã trở nên sôi động với những hoạt động khởi động, sinh hoạt tập thể và các bài ca, băng reo theo chủ đề. Các bạn trẻ cùng nhau vang lên lời đáp: “Yêu thương – Hiệp nhất – Phục vụ”, như một lời xác tín về tinh thần mà ngày tĩnh huấn muốn khơi lên nơi người trẻ.

 
 

Ngày tĩnh huấn có sự hiện diện của Cha chưởng ấn Giáo phận, Cha trưởng ban mục vụ giới trẻ, Cha quản hạt Giáo hạt Đak Mil, quý Cha trong ban điều hành giới trẻ Giáo phận, quý cha trưởng ban giới trẻ Giáo hạt Gia Nghĩa và Đak Mil, quý Cha đồng hành, quý tu sĩ, quý anh chị phụ trách mục vụ giới trẻ cùng đông đảo các bạn trẻ của hai Giáo hạt. Sự hiện diện của các thành phần trong Giáo hội tạo nên một bầu khí gia đình, nơi người trẻ được lắng nghe, chia sẻ và khích lệ trên hành trình đức tin.
 

Sau giờ khai mạc là phần chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu, Chưởng ấn Giáo phận, với chủ đề “Người trẻ – Thắp sáng bằng chính cuộc đời”. Qua hình thức đặt vấn đề và tương tác trực tiếp với các bạn trẻ, Cha đã cùng các bạn trẻ suy tư về những câu hỏi căn bản của đời người: “Chúng ta sinh ra để làm gì?”, “Chúng ta nhận biết Chúa qua đâu?” và “Chúng ta phải sống như thế nào?”.

Từ những câu hỏi ấy, các bạn trẻ được hướng dẫn khám phá ý nghĩa và mục đích của cuộc đời, đồng thời nhận ra những cách thức Thiên Chúa giúp con người nhận biết Ngài, đặc biệt qua tiếng nói của lương tâm và Lời Chúa trong Kinh Thánh. Từ việc nhận biết Chúa, người trẻ được mời gọi lựa chọn một cách sống phù hợp với phẩm giá của người Kitô hữu, biết sống đức tin cách cụ thể và trở nên ánh sáng giữa môi trường mình đang sống.

Đặc biệt, giờ chia sẻ diễn ra trong bầu khí vui tươi và gần gũi. Cha đã đặt nhiều câu hỏi để các bạn trẻ cùng suy nghĩ và trực tiếp trả lời. Những phần quà nhỏ được trao tặng cho các bạn có câu trả lời đúng, tạo nên sự hào hứng, tương tác và giúp những nội dung được chia sẻ trở nên sinh động, dễ nhớ và gần gũi hơn với người trẻ.

 
Cha chưởng ấn chia sẻ với các bạn trẻ

Tiếp nối chương trình là phần giải đáp thắc mắc, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo bạn trẻ. Các bạn đã mạnh dạn đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh đời sống, đức tin và những vấn đề người trẻ đang quan tâm. Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu – Chưởng ấn Giáo phận cùng quý cha trong Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận đã lần lượt lắng nghe và giải đáp các câu hỏi một cách gần gũi, sâu sắc và thiết thực. Qua phần giao lưu cởi mở này, những thao thức của người trẻ được lắng nghe và nhiều câu hỏi đã nhận được những lời giải đáp ý nghĩa, giúp các bạn có thêm ánh sáng và định hướng trên hành trình sống đức tin.
 
Quý cha giải đáp những thắc mắc của các bạn trẻ
 
Cuối buổi sáng là giờ hồi tâm giúp các bạn trẻ bước vào một khoảng lặng cần thiết, trở về với chính mình và trở về với Chúa sau những hoạt động sôi nổi. Đây là thời gian để mỗi người mở lòng, lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại hành trình đức tin của mình.
 
Giây phút hồi tâm

Buổi chiều, chương trình giao lưu văn nghệ đem đến một không gian đầy màu sắc, nơi âm nhạc, sân khấu, kịch và vũ điệu trở thành những cách thức để các bạn trẻ diễn tả niềm vui, đức tin và những thao thức của mình.
Các tiết mục đến từ các Giáo xứ đã tạo nên một chương trình phong phú, trẻ trung và giàu ý nghĩa. Những chủ đề về ánh sáng, đời sống người trẻ và các mối tương quan được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với giới trẻ.

Qua đó, mỗi tiết mục không đơn thuần là một phần trình diễn, nhưng còn là một lời nhắn gửi: người trẻ được mời gọi sống tốt ngay trong hoàn cảnh của mình, yêu thương bằng chính trái tim và phục vụ bằng những khả năng Chúa ban, để cuộc đời trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng.

 
Tiết mục kịch của GX Bình Hà
 
Tiết mục nhạc kịch của GX Phúc Lâm và Thiên Phước
 
Tiết mục đồng diễn chung
 
Quý Cha, quý Srs cùng góp vui trong chương trình văn nghệ

Sau những giờ phút học hỏi, chia sẻ, giao lưu và hồi tâm, các bạn trẻ cùng bước vào giờ lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuẩn bị tâm hồn cho Thánh lễ tạ ơn.

Cao điểm của ngày tĩnh huấn là Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – bổn mạng giới trẻ Giáo phận, do Cha Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận chủ tế, cùng sự hiện diện của quý Cha đồng tế và đông đảo các bạn trẻ. Cộng đoàn cùng quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sau một ngày được gặp gỡ, học hỏi, cầu nguyện và sống tình huynh đệ.

 

Trong bài giảng, Cha chủ tế nhấn mạnh đến một nghịch lý của thời đại trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội: con người ngày nay có thể kết nối với hàng nghìn người qua một màn hình, nhưng lại có nguy cơ trở nên xa cách trong tâm hồn. AI và mạng xã hội có thể kết nối dữ liệu, nhưng không thể thay thế sự hiện diện, một ánh mắt cảm thông, một cái ôm chân thành hay một bờ vai để tựa vào khi con người đau khổ và cô đơn.

Từ đó, các bạn trẻ được mời gọi nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi con người gặp được một tình yêu chân thật và vô điều kiện. Chúa Giêsu không yêu con người từ xa, nhưng đã đến gần, chạm đến những người đau khổ, khóc với gia đình Lazarô, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và hiến dâng chính mình trên thập giá.

Bài giảng cũng nhấn mạnh rằng, phía sau một hình ảnh đẹp trên mạng có thể là một tâm hồn đang tổn thương; phía sau một nụ cười có thể là một nỗi đau; và phía sau một người luôn tỏ ra mạnh mẽ có thể là một trái tim đang cần được yêu thương. Chúa Giêsu nhìn thấy điều mà người khác không thấy, Ngài nhìn thẳng vào trái tim mỗi người.

Từ một trái tim được Chúa chạm đến, người trẻ được mời gọi trở thành một cuộc đời biết chạm đến tha nhân. Không thể nói yêu Chúa mà lại lạnh lùng với cha mẹ, làm tổn thương bạn bè, sử dụng mạng xã hội để gây tổn thương cho người khác hay thờ ơ trước những người nghèo khổ.

Người trẻ được mời gọi sống điều mình đã lãnh nhận từ Chúa: được yêu thì biết yêu, được tha thứ thì biết tha thứ, được chữa lành thì biết chữa lành, được đón nhận thì biết đón nhận và được sai đi thì biết dấn thân phục vụ.
Bài giảng kết lại bằng một tiến trình rất đẹp: đến với Chúa để được yêu, được chữa lành để biết yêu, biết yêu để biết phục vụ, biết phục vụ để được sai đi và được sai đi để thắp sáng thế giới bằng chính cuộc đời mình.
Ngày tĩnh huấn khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Nhưng hành trình của người trẻ không dừng lại tại Đồi Thánh Tâm. Các bạn được mời gọi trở về gia đình với một trái tim yêu thương hơn, trở về giáo xứ với tinh thần hiệp nhất hơn và phục vụ cộng đoàn quảng đại hơn.

Lời Chúa “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14) trở thành lời mời gọi và cũng là sứ mạng dành cho mỗi người trẻ: Mang ánh sáng của Đức Kitô vào gia đình, giáo xứ, trường học, nơi làm việc và giữa xã hội hôm nay.

Ước mong rằng, sau ngày tĩnh huấn, mỗi bạn trẻ sẽ mang theo trong mình ngọn lửa được thắp lên từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, để bằng chính cuộc sống của mình, các bạn trở nên những chứng nhân của tình yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.

Tĩnh huấn khép lại – nhưng sứ mạng thắp sáng mới bắt đầu!
Viết tin: Teresa Tâm
Ảnh: BTT GX Bình Hà

XEM HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây