Yêu ai là để người đó ở trong trái tim mình, không cần lúc nào cũng ở bên mà vẫn hiện diện, không cần nói nhiều mà vẫn gắn bó.
Tình yêu thật luôn đi từ bên ngoài vào bên trong, trở thành một chỗ ở trong tim, âm thầm nhưng bền chặt.
Tin Mừng hôm nay đưa ta vào mầu nhiệm sâu hơn khi Chúa Giêsu nói: “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy”. Mầu nhiệm "Ở trong" chỉ khi sống mới hiểu. Thế nên thấy và sống là hai điều khác nhau, chúng ta thấy nhau hằng ngày, có thể chưa sống với nhau, thường hơn thua, chê ghét nhau, thiếu cảm thông, thiếu hiểu biết nhau để thương cảm nhau.
Chúa cũng nhắc Philipphê: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư?” Câu hỏi đó cũng là của mỗi chúng ta: có khi ta “thấy” Chúa, nghe Lời Chúa, sống trong bầu khí đạo, nhưng vẫn chưa thật sự “biết” Ngài, vì thấy và sống là hai điều khác nhau; thấy có thể chỉ là ở bên ngoài, còn sống là để cho điều mình gặp chạm vào lòng và biến đổi mình từ bên trong.
Điều này cũng giống như trong đời sống với nhau: ta chỉ sống cái bề ngoài với nhau mà thiếu vắng cái bên trong, thiếu một sự hiệp thông thật. Với Chúa cũng vậy: Chúa luôn đặt mỗi người chúng ta trong trái tim Ngài, nhưng nhiều khi ta lại sống như thể không có Chúa trong tim mình, mải mê tìm những thú vui bên ngoài, chạy theo những điều thụ hưởng của thế gian, để rồi lòng mình vẫn trống vắng Thiên Chúa.
Dù vậy, Chúa vẫn yêu thương ta bằng tình yêu muôn thuở; và khi ta bắt đầu để Chúa thật sự hiện diện trong lòng, ta sẽ cảm nghiệm được lòng thương xót của Ngài, một tình yêu rất thật, rất gần, và chính điều đó làm cho ta dần dần yêu mến Chúa hơn.
Điều gì chiếm chỗ trong lòng ta nhiều nhất, điều đó sẽ dẫn dắt đời ta. Lạy Chúa, xin cho con không chỉ thấy Chúa, nhưng biết sống với Chúa, để con sống thật sự Chúa ở trong con và để con sống với anh chị em với cả tấm lòng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan































