TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đêm Canh thức Vượt Qua tại Gh. Trinh Vương

Thứ bảy - 04/04/2026 20:11 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Gh. Trinh Vương |   519
Vào lúc 19h00’ Thứ Bảy Tuần Thánh, cộng đoàn dân Chúa tề tựu về Thánh đường Giáo họ Trinh Vương, để cùng quý Cha đồng tế cử hành Đêm cực thánh, Đêm Canh Thức Vượt Qua.
 

ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA TẠI GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG

Tối Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 4/4/2026, đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ muôn ngả đường, đã trở về Thánh đường Giáo họ Trinh Vương, để cùng quý Cha đồng tế long trọng cử hành Đêm cực thánh, Đêm Canh Thức Vượt Qua với Thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 19h00’. Thánh lễ được cử hành trọng thể, do Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ tế. Còn có Cha Gioan Lasan Nguyễn Quốc Huy đồng tế với ngài. Hiệp dâng trong Thánh lễ này, có quý Tu sĩ nam nữ, Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa trong, ngoài giáo họ.
 

Tiên khởi là phần khai mạc trọng thể đêm Canh Thức với nghi thức thắp nến Phục Sinh, được diễn ra ở tiền sảnh nhà thờ. Tất cả đèn điện được tắt. Cha chủ tế qua lời cầu nguyện xin Chúa thánh hóa ngọn lửa. Làm phép lửa xong, ngài dùng mũi nhọn vẽ hình thánh giá, rồi viết chữ Alpha – Omega, và số 2026 biểu thị năm lên nến. Nghĩa là: Đức Ki-tô vẫn là một. Người là khởi nguyên và tận cùng. Người cũng làm chủ thời gian. Sau khi Cha chủ tế đính 5 hạt hương lên nến theo hình thánh giá, ngài dùng ngọn lửa mới mà thắp nến phục sinh. Cuộc kiệu nến Phục sinh bắt đầu, ánh sáng lan tỏa khắp cả không gian, xua đi bóng tối đang bủa vây nơi đây.
 

Ánh sáng đã trở lại và chan hòa khắp nơi, cũng là lúc cộng đoàn bước vào phần thứ 2 - Phụng vụ Lời Chúa. Ở phần này, cộng đoàn được nghe 4 bài đọc Cựu ước. Nhắc nhớ về công trình sáng tạo trời đất muôn vật, và tạo dựng loài người của Chúa Cha trong sách Sáng thế (St 1,1 – 2,2). Cùng với sách Xuất hành, dẫn cộng đoàn về biến cố lịch sử dân Ít-ra-el vượt qua biển đỏ trở về Đất hứa (Xh 14,15 – 15,1). Đi qua 4 bài đọc, khăn bàn thờ được trải ra, các ngọn nến được đốt lên và hoa phụng vụ được trưng bày. Và rồi, Cha chủ tế xướng lên lời Kinh Vinh Danh, cộng đoàn đáp lại. Mọi âm thanh từ tiếng đàn, tiếng chiêng, tiếng chuông đến tiếng trống hòa nhịp ngân lên. Một không gian với bầu khí oai hùng, uy nghiêm và rất vui mừng được toát lên. Ngày giờ Chúa Phục Sinh đã đến, Người đã trỗi dậy và chiến thắng tử thần.
 

Phụng vụ Lời Chúa được tiếp tục với bài Thánh Thư gửi tín hữu Rô-ma (Rm 6,3-11), qua ba lần xướng lên Alleluia của Cha chủ tế, cộng đoàn đến với bài Tin mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 28,1-10) do Cha Gioan Lasan công bố. Và chính ngài cũng thuyết giảng cho cộng đoàn trong phần giảng lễ. Điều mà ngài truyền tải cho cộng đoàn từ bài Tin mừng là: “Chúa Phục Sinh - ngôi mộ trống. Mời gọi chúng ta cũng làm trống ngôi mộ chính là lòng mình. Bằng việc thống hối tội lỗi, ăn năn xin Chúa tha thứ. Bằng việc sống tốt, sửa lại những nết xấu. làm những việc lành phúc đức.”.
 
 

Sau bài giảng lễ, cộng đoàn đến với phần thứ 3 – Phụng vụ Thánh Tẩy. Cha chủ tế tiến đến lu nước được đặt trên cung thánh và ngài làm phép nước. Tiếp theo, cộng đoàn trên tay cầm nến đang cháy mà lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy. Kết thúc lời tuyên xưng, Cha chủ tế rảy nước thánh trên giáo dân. Trở về cung thánh, ngài cùng cộng đoàn dâng lên những lời nguyện tín hữu.
 
 

Tiếp đến là phần thứ 4 – Phụng vụ Thánh Thể. Được tiến hành trọng thể với việc Tiến dâng lễ vật và truyền phép Thánh Thể như thường lệ. Sau phần hiệp lễ, Cha Quản nhiệm thay lời cho cha Gioan Lasan gửi lời chúc mừng Phục Sinh đến với cộng đoàn. Đêm Canh Thức Vượt Qua kết thúc, cộng đoàn ra về mang theo niềm vui của Chúa Phục Sinh.
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền Thông Gh. Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây