TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Trinh Vương: Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ sáu - 03/04/2026 22:59 | Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương |   337
Vào lúc 19h00’, ngày 3/4/2026. Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ tế các nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su tại Nhà thờ Giáo họ Trinh Vương
 

GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG: TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA – THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tiếp nối biến cố Chúa Giê-su rời phòng Tiệc Ly vào vườn Cây Dầu cầu nguyện, hôm chiều Thứ Năm Tuần Thánh vừa qua. Rạng sáng cũng tại khu vườn ấy, Giu-đa Ít-ca-ri-ốt dẫn theo toán binh lính đến bắt Chúa Giê-su đem đi nộp. Từ giây phút ấy, giờ của Chúa đã đến. Và đó là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh – Đỉnh điểm của Cuộc thương khó Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta bắt đầu.

Vào lúc 19h00’, ngày 3/4/2026. Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ tế các nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su tại Nhà thờ Giáo họ Trinh Vương. Cùng đồng tế là Cha Gioan Lasan Maria Nguyễn Quốc Huy. Nghi thức gồm có 4 phần: Phụng vụ Lời Chúa – Thờ Lạy Thánh Giá – Rước Mình Thánh Chúa và Đi đàng Thánh giá trọng thể.

 

Nghi thức được bắt đầu với việc quý Cha tiến ra cung thánh, phủ phục trước bàn thờ và cộng đoàn quỳ gối hợp cùng quý Cha, nhìn lại sự yếu đuối và thân phận tội lỗi – nguyên nhân dẫn đến cuộc khổ nạn của Chúa. Sau đó, Cha chủ tế quay về phía cộng đoàn giang tay dâng lời nguyện để bước vào Phụng vụ Lời Chúa.

Khác với Chúa Nhật Lễ Lá, thì Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo hội cho chúng ta nghe Bài Thương Khó Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan. Trình thuật bắt đầu từ giây phút “Giu-đa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-sêu ; họ mang theo đèn đuốc và khí giới.” (Ga 18, 3) để bắt Đức Giê-su. Qua giọng đọc đầy cảm xúc của Cha chủ tế cùng 2 Thừa tác viên Lời Chúa, cộng đoàn như chìm vào trong nỗi đau, sự cô đơn tột cùng mà Đức Giê-su gánh lấy trong suốt hành trình vác thập giá từ dinh Phi-la-tô đến Đồi Golgotha.

 

Trong phần giảng lễ, Cha chủ tế chia sẻ: “Ngày hôm nay được gọi là ngày thinh lặng thánh, hay gọi là ngày của tình yêu tột đỉnh, bằng cài chết của Chúa Giê-su trên thập giá…..Trên thập giá, Chúa Giê-su không chỉ đau khổ về mặt thân xác, nhưng Ngài còn gánh lấy tôi lỗi của toàn thể nhân loại để đưa lên cây thập giá. Dù cho Ngài bị phản bội, bị từ chối, bị kết án bất công. Nhưng điều đáng suy ngẫm nhất cho mỗi người chúng ta, không phải là nỗi đau, mà chính là tình yêu của Ngài. Bời vì, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người bạn hữu, hiến dâng vì bạn hữu mình.. Thập giá chính là sự chiến thắng của tình yêu trước hận thù, của sự sống trước sự chết….Giữa đau khổ tột cùng, Chúa Giê-su vẫn tín thác vào Chúa Cha. Thập giá dạy chúng ta rằng, không phải mọi đau khổ đều vô ích khi chúng ta biết kết hợp với Chúa. Thì đau khổ sẽ trở nên con đường cứu độ.”
 
 

Tiếp nối bài giảng là phần lời nguyện dâng lên Chúa tất cả tâm tình. Rồi cộng đoàn bước vào Tôn Thờ Thánh Giá, được khởi sự từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Qua 3 lần cất lên của Cha chủ tế:“Đây là cây thánh giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”, cộng đoàn đáp “Chúng ta hãy đến thờ lạy”. Sau khi khăn đã mở và Thánh giá được giương cao trên cung thánh, quý Cha và cộng đoàn tiến lên hôn kính chân Chúa. 
 

Nghi thức sau cùng của Thứ Sáu Tuần Thánh, quý Cha cùng cộng đoàn bước vào phần Đi Đàng Thánh giá trọng thể, được tiến hành xung quanh Nhà thờ. Khi đi hết 14 chặng, cũng là lúc kết thúc Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa. Cha chủ sự chúc lành và cộng đoàn ra về bình an.
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây