Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.com/assets/images/logo.png
Thứ tư - 18/02/2026 01:16 |
Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |
277
Cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Kim Mai đã quy tụ về Thánh đường Giáo xứ để tham dự Thánh lễ kính nhớ Ông bà Tổ tiên. Ông bà, Cha mẹ – những đấng sinh thành và dưỡng dục.
GIÁO XỨ KIM MAI: THÁNH LỄ MÙNG 2 TẾT
Trong bầu khí linh thiêng của ngày Mùng 2 Tết cổ truyền, người Công Giáo Việt Nam luôn gìn giữ truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”. Dù trong niềm vui sum họp gia đình đầu năm, con cháu vẫn không quên hướng lòng về cội nguồn là Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ – những đấng sinh thành và dưỡng dục.
Trong tâm tình đó, cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Kim Mai đã quy tụ về Thánh đường Giáo xứ để tham dự Thánh lễ kính nhớ Ông bà Tổ tiên. Thánh lễ do Cha quản xứ Tôma Aquinô chủ tế, cùng đồng tế có Cha phó Antôn và Cha quê hương Vinh Sơn. Cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ để tôn thờ Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ đã qua đời, đồng thời xin Chúa chúc lành cho các bậc sinh thành còn sống.
Trong bài chia sẻ, Cha phó Antôn nhấn mạnh đến bổn phận thảo kính cha mẹ – một giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam và cũng là điều răn căn bản trong đời sống Kitô hữu: “Hãy thờ cha kính mẹ.” Ngài chia sẻ rằng ngày Tết là dịp gia đình sum họp, con cháu quây quần chúc thọ ông bà. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những ông bà phải lặng lẽ cô đơn vì con cháu không thể về nhà do bận rộn mưu sinh.
Cha nhắc nhở cộng đoàn rằng hiếu thảo là điều không thể trì hoãn, bởi thời gian không chờ đợi ai. Không ai có thể giữ cha mẹ bên mình mãi mãi. Đời người hữu hạn, và chúng ta không thể biết được ngày nào cha mẹ sẽ rời xa. Vì thế, đừng đợi đến khi quá muộn để rồi phải thốt lên hai tiếng “giá như”. Thực tế, chúng ta đang âm thầm đếm ngược số lần còn được gặp cha mẹ trong đời.
Cha cũng chia sẻ một cách đơn sơ rằng: yêu thương chính là hiện diện. Cha mẹ rất cần sự hiện diện của con cái: một bữa cơm chung, một lời hỏi han, một sự quan tâm, hay đôi khi chỉ là một chút kiên nhẫn và dịu dàng. Quả thật, không ai có thể đền đáp trọn vẹn công lao trời biển của cha mẹ: “Núi cao bao nhiêu cũng không đo được, Nước nguồn chảy mãi cũng không kể xiết.”
Con cái là gia tài quý giá nhất của cha mẹ. Điều cha mẹ mong muốn nhất khi nhắm mắt xuôi tay không phải là của cải vật chất, mà là được thấy con cái sống tử tế, yêu thương nhau và sống đúng đạo làm người, như câu tục ngữ: “Nuôi con chẳng quản thân chi, Chỉ mong con lớn nên nhân nên người.”
Bởi vậy, chính cách sống của mỗi người con mới là món quà quý giá nhất dành cho cha mẹ. Xin đừng để quá muộn, đừng đợi đến khi đứng trước bàn thờ cha mẹ mới bật khóc, mà hãy sống dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, yêu thương nhiều hơn ngay từ hôm nay. Ước mong mỗi người chúng ta biết sống hiếu thảo một cách chân thành, để khi ngày chia ly đến, ta có thể bình an vì đã biết trân quý và yêu thương cha mẹ trong suốt thời gian Chúa ban.
Sau bài giảng là phần Phụng vụ Thánh Thể và nghi thức dâng lễ vật, cộng đoàn sốt sắng hiệp thông cầu nguyện.
Cuối Thánh lễ, quý Cha đã chúc tuổi đầu năm và mừng thọ các cụ cao niên trong giáo xứ, trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân Thiên Chúa, Đấng đã thương ban cho mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình: có ông bà, có cha mẹ và người thân yêu thương, nâng đỡ, dạy dỗ. Nhờ đó, mỗi người không ngừng trưởng thành về nhân bản, trí tuệ và tình yêu, nhất là được giáo dục trong đức tin và lòng mến Chúa.
Sau Thánh lễ, các gia đình đã cùng nhau chụp hình lưu niệm tại khuôn viên giáo xứ, nơi tiểu cảnh đón Tết được Ban Truyền Thông Giáo xứ trang trí, tạo nên bầu khí vui tươi và ấm áp trong những ngày đầu Xuân. BTT Giáo xứ Kim Mai