TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNC -Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. (Lc 23, 35-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn: Lễ Tạ ơn 25 năm LM cha Quản xứ

Chủ nhật - 23/11/2025 22:48 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   121
Cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn hiệp dâng Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt nam và Tạ ơn nhân dịp 25 năm hồng ân linh mục của Cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển.
GX Châu Sơn: Lễ Tạ ơn 25 năm LM cha Quản xứ

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 25 NĂM LINH MỤC CHA CHÁNH XỨ GIUSE ĐỖ MINH HIỂN
(24.11.2000 – 24.11.2025)

Vào lúc 4 giờ 45 ngày 24 tháng 11 năm 2025, cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu, để dâng Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt nam và Tạ ơn nhân dịp 25 năm hồng ân linh mục của Cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển. Thánh lễ được cử hành long trọng và trang nghiêm dưới sự chủ tế của Cha chánh xứ, cùng đồng tế với Cha Phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân.
 

Khởi đầu thánh lễ, trong tiếng nhạc kèn tấu vang của đội kèn giáo xứ, đoàn rước gồm quý sơ, BTV Hội đồng giáo xứ, tất cả quý chức giáo xứ, cùng quý cha tiến vào thánh đường
 

6


Lời dẫn nhập đầu thánh lễ gợi dẫn tâm tình đưa cộng đoàn vào thánh lễ: “hôm nay Giáo Hội Công giáo hân hoan mừng kính trọng thể Lễ Các Thánh TĐVN, nhằm tôn vinh những vị anh hùng đức tin đã hy sinh mạng sống để bảo vệ niềm tin Kitô giáo trong suốt hơn ba thế kỷ bách hại, từ thế kỷ XVII đến XIX. Đồng thời là ngày kỷ niệm đánh dấu 65 năm (24.11.1960), Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, qua Tông hiến “ Chư huynh đáng kính”( Venerabilium Nostrorum), thiết lập Hàng Giáo phẩm tại VN, chính thức chấm dứt giai đoạn Hội Thánh thời Tông Toà. Nếu động lực hướng dẫn cuộc đời các Thánh TĐ là chết cho tình yêu TC, thì cuộc đời Linh mục lại là sống để rao truyền và làm chứng cho Tình yêu ấy.

Hôm nay, với niềm vui 3 trong 1, Gia đình Giáo xứ họp mừng Thánh lễ Tạ ơn 25 năm Linh mục của Cha Quản xứ Giuse. Trên dòng chảy thời gian, ngày kỷ niệm nầy lại chính là điểm kết nối tuyệt vời của hai Năm Thánh, làm cho bản Tình ca tạ ơn thêm dấu ấn sâu đậm và tròn đầy. Khởi đi từ Năm thánh 2000 (24.12.1999–06.01.2001), nhằm đánh dấu thiên niên kỷ thứ 3 và kỷ niệm 2000 năm Con TC xuống thế làm người; thì đúng 11 tháng sau, Thầy Phó tế Giuse Đỗ Minh Hiển được trao ban thừa tác vụ Linh mục (24.11.2000). Rồi vào dịp mừng ngân khánh linh mục, lại là hai tuần lễ cuối cùng chuẩn bị khép lại Năm thánh Hy vọng của giáo hội Hoàn vũ (24/12/2024–06/1/2026).

Nếu mỗi ngày trong cuộc đời linh mục đều là những ngày tạ ơn, thì ngày mừng Ngân khánh Thụ phong Linh mục mốc cắm thời gian quý báu, để người tông đồ nhìn lại hành trình Sứ vụ đã đi qua, mà trước tiên dâng cao niềm cảm tạ về hồng ân Thiên Chúa. Và như lời xác tín của Thánh Gioan Tẩy giả : “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban” (Ga 3,27). Bởi được bước lên Bàn thánh, trên hết là lựa chọn của tình thương TC. 

Hành trình 25 năm mục vụ của Cha xứ Giuse có thể gói gọn bằng 4 con số : Đó là 8 năm ( 24.11.2000–17.11.2008) làm Phó xứ Vinh Quang; hơn 6 năm làm Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Công Chính (17.11.2008–22.01.2015); 10 năm làm Quản xứ Vinh Quang (22.01.2015–16.01.2025); và cho đến nay là 10 tháng 6 ngày, làm Quản xứ Châu Sơn (16.01.2025 đến nay 24.11.2025). Bên cạnh đó, Cha còn cộng tác vào hai Ban Mục Vụ Giáo Dân và Giới trẻ của Giáo phận; nhưng trong môi trường nào, với sức trẻ năng động, Cha vẫn nhiệt tâm và luôn hăng say dấn thân phục vụ tận lực với tình yêu trong tin yêu hy vọng để làm nở hoa cho mỗi bước chân đi tới.

Vào ngày 21.4.2018, trong cuộc gặp gỡ với các chủng sinh đến từ Vương quốc Anh tại Rôma, ĐTC Phanxicô đã khuyên : “Hãy là Linh mục trọn đời và trọn vẹn cuộc đời”. Nghĩa là Linh mục luôn được đặt để trong tâm thế sẵn sàng lên đường.

Nhìn lại 25 năm qua, chính là lúc để người Tông đồ nói lời tạ lỗi Chúa vì những bất xứng và yếu đuối của phận người. Đồng thời, xin lỗi tha nhân vì những thiếu sót trong bổn phận mục vụ. Cúi xin Chúa lượng tình tha thứ và xin mọi người rộng lòng bỏ qua mà tiếp tục yêu thương cầu nguyện cho Cha Quản xứ Giuse chúng ta trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước.

25 năm Linh mục, với biết bao điều để nhớ để quên. Mỗi ngày qua đi như một dấu chấm. Xin chung lời Tạ ơn Chúa và xin thêm lời cầu nguyện để Cha Chánh xứ Giuse bền bỉ thực hiện những dấu chấm mỗi ngày mỗi tròn trịa hơn cho hành trình trước mặt. Tạ ơn Chúa, dẫu với biết bao biến cố thăng trầm, bao dâu bể đổi thay, nhưng lý tưởng đời Linh mục của Cha vẫn không thay đổi. Và như lời tâm niệm theo Thánh Gioan, đoạn 3, câu 30 mà Cha đã chọn cho ngày thụ phong linh mục : “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”. Bởi khiêm nhường trong mọi sự luôn là một bài học tuyệt vời, cho  những người đang tích cực tham gia vào Sứ mệnh tông đồ của Giáo hội.  Nguỵện xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ, để Cha luôn hành động theo ý Chúa, qua việc “nhỏ lại”, lu mờ và xoá mình đi, để Thiên Chúa được “lớn lên”, xuất hiện lấp đầy, và toả sáng nơi cuộc đời Linh mục hôm nay và mai ngày của Cha. ” (lời dẫn lễ: ô Ngọc Minh)
 

9


Trong niềm hân hoan, cộng đoàn giáo dân cùng hiệp dâng lời tạ ơn Chúa, vì Cha Giuse đã trung thành phục vụ trong ơn gọi linh mục, đem tình thương Chúa đến với mọi người, từ những sinh hoạt mục vụ, giáo lý, thăm viếng người bệnh, hướng dẫn các đoàn thể, đến việc chăm lo đời sống đức tin cho từng thành phần trong giáo xứ. 25 năm Linh mục là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng chan chứa ơn phúc, nơi Cha đã sống trọn vẹn lời hứa dâng mình cho Chúa và phục vụ Dân Chúa.
 

1


Trong bài giảng lễ, Cha Phó Phanxicô Xaviê Têrêsa quảng diễn đoạn tin mừng thánh Luca với cộng đoàn:

“ …Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam. Khi chiêm ngắm cái chết của các Ngài, chúng ta tự hỏi: vì sao người ta có thể bách hại những người chỉ muốn sống đức tin? Căn nguyên chính là sự mù quáng do tội lỗi và sự dữ chi phối. Tuy nhiên, nơi cái chết của các Thánh Tử đạo, ta thấy rõ sự khác biệt của niềm tin: đối với người tin, cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng mở vào sự sống đời đời. “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa.” Chính niềm tin ấy giúp các Ngài can đảm vượt qua mọi thử thách.

Chúa Giêsu đã báo trước: ai theo Người sẽ bị chống đối, nhưng “ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ.” Người đã chịu bách hại và chết trên thập giá để cứu độ nhân loại, và con đường ấy cũng là vinh dự của các môn đệ Người. Trong khi thế gian tìm kiếm thành công và vinh quang, các Thánh Tử đạo lại làm chứng cho một Đấng Kitô chịu đóng đinh – mẫu gương của tình yêu và lòng trung tín. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta hiệp thông với Hội Thánh và với quê hương Việt Nam – nơi đẫm máu chứng nhân. Đặc biệt, cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa nhân dịp cha quản xứ mừng 25 năm linh mục – một hành trình của ân sủng và sự trung thành.

Hai sự kiện gặp nhau trong cùng một ý nghĩa: hành trình hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Nếu các Thánh Tử đạo hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin, thì người linh mục khi lãnh chức thánh cũng bước vào một “cuộc tử đạo trắng”: âm thầm dâng hiến thời gian, sức lực và cả nước mắt để phục vụ đoàn chiên. 25 năm qua, Cha quản xứ đã sống lời “con muốn nên giống Chúa Kitô” trong từng Thánh lễ, từng công việc mục vụ và những hy sinh lặng thầm. Ngày nay, linh mục không còn đối diện bách hại như xưa, nhưng đứng trước những thách đố tinh vi: chủ nghĩa hưởng thụ, thực dụng, khủng hoảng thiêng liêng và áp lực mục vụ. Vì thế, cộng đoàn được mời gọi nâng đỡ và cầu nguyện cho các mục tử – những người cần trở thành “ngọn hải đăng” dẫn đoàn chiên vượt sóng đời.

Khi mừng lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam và kỷ niệm 25 năm linh mục của Cha quản xứ, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và xin Người tiếp tục tuôn tràn ân sủng trên Cha. Nguyện cho mỗi người biết noi gương các Thánh Tử đạo và xin Chúa chúc lành để Cha quản xứ luôn là chứng nhân trung thành của Chúa Kitô.”
 

18


Cuối Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và ấm áp, ông Chủ tịch Hội đồng giáo xứ, thay mặt toàn thể cộng đoàn dâng lên Cha Giuse tâm tình tri ân và chúc mừng: “….Hai mươi lăm năm sứ vụ là hành trình của biết bao hồng ân, hy sinh và tận tụy. Như lời Chúa phán: “Chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em ra đi sinh hoa trái.” Đời linh mục của cha chính là hoa trái sống động của ơn Chúa và lòng trung thành của cha.

Cha đã phục vụ: 8 năm tại giáo xứ Vinh Quang, hơn 6 năm tại giáo xứ Công Chính, rồi trở lại Vinh Quang 10 năm trong sứ vụ quản xứ, và từ 16.1.2025 đến nay, cha kiêm quản hạt Mẫu Tâm và quản xứ Châu Sơn. Dù về Châu Sơn chưa tròn một năm, cha đã đem đến sinh khí mới cho cộng đoàn: đời sống phụng vụ sốt sắng hơn, các hoạt động tái khởi động, sự hiệp nhất giữa các gia đình và đoàn thể ngày càng bền chặt. Nơi cha, chúng con nhận ra hình ảnh người mục tử hiền hòa, luôn đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ.

Giờ đây, đại diện cộng đoàn, chúng con xin kính chúc cha dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, sức khỏe, bình an và niềm vui của người mục tử. Nguyện xin Mẹ Maria và Các Thánh Tử đạo Việt Nam luôn gìn giữ và cầu bầu cho cha.

Chúng con tạ ơn Chúa vì 25 năm Người đã gìn giữ cha; cảm ơn cha vì đã tận tình yêu thương và phục vụ đoàn chiên.

Nhân dịp hồng phúc này, chúng con xin kính dâng cha món quà thiêng liêng như dấu chỉ lòng biết ơn và hiệp thông. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh Giuse và các thánh quan thầy, luôn nâng đỡ cha trong sứ vụ, để cha tiếp tục trở nên ánh sáng và chứng nhân tình yêu giữa cộng đoàn.”

 

20


Tiếp đến,  món quà thiêng liêng Bảng Phép lành Tòa Thánh được Cha Phó xứ tuyên đọc và ông đệ nhất PCT HĐGX dâng tặng Cha Chánh xứ trong niềm vui và tràng vỗ tay chúc mừng của cộng đoàn.
 

17


Sau lời chúc mừng của BTV HĐGX, cha chánh xứ Giuse với niềm xúc động, bày tỏ tâm tình với cộng đoàn: “…con về giáo xứ Châu Sơn mới 10 tháng 11 ngày, nhưng đã cảm nhận rất sâu tình thương và sự đón nhận của mọi người. Sau nhiều năm phục vụ tại Vinh Quang và Công Chính, con thấy hành trình mục vụ của mình được nối dài cách thật quý giá nơi giáo xứ Châu Sơn.

Khi trở về đây, con được tất cả các thành phần dân Chúa – từ BTV HĐGX đến các giáo họ, đoàn thể, ban ngành– nâng đỡ và yêu thương. Nhờ đó, con có thể sống đúng vai trò của mình: phục vụ, đồng hành và cùng cộng đoàn xây dựng đời sống đức tin mỗi ngày một trưởng thành.

Con chỉ là người tôi tớ nhỏ bé của Chúa. Điều con thao thức nhất là giúp cộng đoàn lớn lên trong đời sống đạo, và chính bản thân con cũng được trưởng thành hơn nhờ những góp ý chân thành của mọi người.

Thời gian qua, con đã nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên và khích lệ. Đó là món quà quý giá nhất, là sức mạnh để con chu toàn sứ vụ trong gia đình giáo xứ – nơi mà giờ đây con cảm thấy mình thực sự thuộc về.

Con xin chân thành cảm ơn các giáo họ, các ban ngành đoàn thể và toàn thể cộng đoàn đã cộng tác, cầu nguyện và nâng đỡ con. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng con cảm nhận sự ấm áp và tình gia đình nơi đây.

Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết yêu thương, hiệp nhất, để đời sống đức tin ngày càng sáng tỏa. Con cũng xin cảm ơn cha phó, quý sơ và tất cả mọi người đã đồng hành với con trong hành trình này.

Nguyện xin Chúa chúc lành và hướng dẫn chúng ta trên chặng đường phát triển giáo xứ trong những năm tới…”
 

16


Thánh lễ kết thúc, nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của  Mẹ Maria Vô Nhiễm, thánh cả Giuse và các thánh, ban nhiều ơn lành trên Cha chánh xứ, để 25 năm sắp tới và suốt đời linh mục, Cha luôn là dấu chỉ sống động của tình thương Chúa giữa lòng giáo hội và cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn thân yêu.

XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY
Hình ảnh Ban Truyền Thông GX

 

z7255650959097 fd3a2d863435573be0ee269cd136299a

 

10

 

11

 

14
 
15

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây