TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Vinh Hương: Tưởng niệm cuộc Thương khó

Thứ sáu - 03/04/2026 21:45 | Tác giả bài viết: Cao Hy |   50
Vào lúc 17g30 Thứ Sáu Tuần Thánh, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ sự Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa.
  
 GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Vào lúc 17g30 Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 03.04.2026, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ sự Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa. Hiệp dâng trong nghi thức có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
 
 
Trước đó, vào lúc 10g00 sáng cùng ngày, bầu khí sốt sắng với Nghi thức Đi Đường Thánh Giá Trọng Thể do Cha Quản xứ và Giới trẻ cùng chủ sự. Đây là dịp để cộng đoàn cùng nhìn lại chặng đường khổ nạn mà Đấng Cứu Thế đã đi qua vì tội lỗi nhân loại.

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Giáo hội thinh lặng để tưởng nhớ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Như lời dẫn từ Tin Mừng thánh Gioan: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình và Người yêu thương họ đến cùng”. Tình yêu "đến cùng" ấy chính là tình yêu tự hiến, chấp nhận cái chết để đem lại sự sống, một mầu nhiệm cứu độ cao cả mà Thiên Chúa đã an bài.

Nghi thức Tưởng niệm được cử hành qua 4 phần:
 
  1. Phụng vụ Lời Chúa.
  2. Lời nguyện chung.
  3. Suy tôn Thánh Giá.
  4. Hiệp lễ.
 

Sau các bài đọc và bài Thương Khó theo thánh Gioan, Cha Quản xứ Gioan Baotixita đã chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa sâu sắc của Thập Giá. Ngài nhấn mạnh rằng cả ba bài đọc đều khắc họa những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm khổ nạn. Thập Giá không chỉ là biểu tượng của Kitô giáo mà còn là căn tính của người Kitô hữu. Mỗi khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta đang biểu lộ lòng yêu mến và sự kết hiệp với khổ hình của Chúa.

Cha nhắn nhủ: “Mỗi người đều mang một thánh giá riêng trong đời. Chúng ta được mời gọi mở lòng ra với Chúa và anh chị em, để khi nhìn lên Thánh Giá, ta cảm nghiệm được tình yêu vô biên Ngài dành cho thân phận hèn mọn, bất toàn của mình. Nếu biết cùng Ngài vác thập giá, chúng ta chắc chắn sẽ được cùng Ngài bước vào vinh quang Phục Sinh.”
 

Sau phần Lời nguyện chung cầu cho mọi thành phần dân Chúa và cả những người chưa tin, nghi thức tiến sang phần Suy tôn Thánh Giá. Trong bầu khí linh thiêng, Cha Quản xứ cung kính nâng cao Thánh Giá, tiến dần từ cuối nhà thờ lên Cung Thánh. Khăn che Thánh Giá dần được gỡ bỏ trong tiếng xướng tôn vinh trầm hùng: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”.
 

Tiếp nối là phần Hiệp lễ, cộng đoàn cùng đón rước Mình Thánh Chúa đã được cung nghinh từ ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Sau nghi thức, giáo dân lần lượt xếp hàng trong trật tự và lòng thành kính để hôn chân Chúa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Đấng đã chết vì yêu.

Ra về trong sự thinh lặng của chiều Thứ Sáu, mỗi người đều mang theo lời cầu nguyện: Xin Chúa dạy chúng ta biết hy sinh, quảng đại với tha nhân. Để rồi, mỗi khi cảm thấy mình bị “đóng đinh” bởi những gian truân của cuộc sống, ta tìm thấy sức mạnh nơi Thập Giá Chúa, Đấng đã yêu thương và phó mình vì chúng ta.
 
 
 

 Cao Hy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây