Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.com/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 26/06/2026 09:07 |
Tác giả bài viết: Cao Hướng |
724
Sáng ngày 26.06.2026, cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân hân hoan chào đón Đức Cha GB. Nguyễn Huy Bắc về cử hành Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành Nhà thờ - Cung hiến Bàn thờ.
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ - CUNG HIẾN BÀN THỜ GIÁO XỨ THIÊN ÂN
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng ngày 26.06.2026, cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành Nhà thờ, Cung hiến Bàn thờ, Làm phép Nhà Giáo lý và 14 Chặng Đàng Thánh giá.
Thánh lễ Tạ ơn do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Gia Nghĩa cùng khoảng 55 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Hiệp thông trong niềm vui của giáo xứ còn có sự hiện diện của Quý tu sĩ nam nữ, Quý Hội đồng Giáo xứ các giáo xứ bạn, Quý ân nhân, thân nhân, khách mời và đại diện chính quyền các cấp.
Nhà thờ Giáo xứ Thiên Ân tọa lạc trên một ngọn đồi giữa vùng cây công nghiệp thuộc xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng. Hiện giáo xứ có 863 gia đình với 3.728 giáo dân trong 8 giáo họ trực thuộc, cùng Giáo họ biệt lập Điêng Đu với 265 gia đình và 1.226 giáo dân.
Lịch sử Giáo xứ bắt đầu từ năm 1954, khi những gia đình Công giáo từ Quảng Nam đến vùng Sùng Đức lập nghiệp và gìn giữ đời sống đức tin. Đến năm 1968, hạt giống Tin Mừng tiếp tục được gieo vãi đến các thôn, bon của đồng bào M'Nông. Trải qua những năm tháng chiến tranh và nhiều khó khăn sau năm 1975, cộng đoàn vẫn kiên trì gìn giữ đời sống đạo qua các giờ kinh gia đình.
Năm 2004 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi cộng đoàn được phép sinh hoạt tập trung. Ngày 14.11.2008, Giáo họ Thiên Ân chính thức được thành lập. Ngày 12.10.2011, Cha Simon Hoàng Kim Quang, Phó xứ Nhân Cơ, được bổ nhiệm làm Quản nhiệm giáo họ biệt lập. Đến ngày 17.04.2013, giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ và nhận Đức Maria Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng. Tiếp đó, ngày 11.05.2013, Cha Simon Hoàng Kim Quang được bổ nhiệm làm Quản xứ tiên khởi, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của giáo xứ.
Đúng 9 giờ 00, đoàn rước tiến về tiền sảnh Nhà thờ. Mở đầu, Cha Quản xứ Simon gửi lời chào mừng Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn, đồng thời kính chúc mọi người luôn được mạnh khỏe và bình an trong Chúa Kitô.
Tiếp đó, Đức Cha chủ sự nghi thức làm phép Nhà Giáo lý và 14 Chặng Đàng Thánh giá. Sau nghi thức này, Đức Cha, Cha Quản hạt, Cha Quản xứ và Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ cùng cắt băng khánh thành Nhà thờ. Cửa Nhà thờ được Đức Cha mở ra để cộng đoàn hân hoan tiến vào Nhà Chúa.
Khởi đầu, đại diện Hội đồng Giáo xứ trình bày lược sử hình thành và phát triển của Giáo xứ Thiên Ân.
Nghi thức làm phép nước, rảy nước thánh trên cộng đoàn và thanh tẩy các bức tường Nhà thờ.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 59 của Cha Quản xứ Simon Hoàng Kim Quang. Ngài vui mừng chia sẻ niềm vui "bốn trong một" của ngày lễ hôm nay
Quảng diễn đoạn Tin Mừng (Ga 2,13-22) về Đền thờ là thân thể Chúa Kitô, Đức Cha giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn ý nghĩa và giá trị của ngôi Nhà thờ mới qua ba chữ "N":
- Nơi Chúa ngự: đây là nơi Thiên Chúa hiện diện và ở lại với dân Người. Ngôi nhà này đã được thánh hiến để trở thành nơi cộng đoàn gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau trong Đức Kitô. - Nhà cầu nguyện: mỗi người được mời gọi đến với Chúa bằng tâm tình của người con thảo, dâng lên Người chính cuộc sống, những niềm vui, nỗi buồn và mọi hy sinh của mình để kết hiệp với hy tế của Đức Kitô trong Thánh lễ. - Nguồn Thiên Ân: ngôi thánh đường là nơi các tín hữu kín múc ân sủng Thiên Chúa qua bàn tiệc Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, nhờ đó được nâng đỡ, biến đổi và thêm sức mạnh trên hành trình đức tin.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn luôn ý thức Nhà thờ là nơi Chúa ngự, là nhà cầu nguyện và là nguồn Thiên Ân, để mỗi lần đến tham dự Thánh lễ, mọi người đều kín múc được ân sủng Chúa và sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận.
Sau Kinh Tin kính, Đức Cha chủ sự nghi thức Cung hiến Bàn thờ:
Trước tiên, cộng đoàn sốt sắng hát Kinh cầu Các Thánh. Tiếp đến, Đức Cha đặt Linh hài Thánh tử đạo Anrê Nguyễn Kim Thông vào bàn thờ; Cha Quản hạt Gia Nghĩa công bố Chứng thư Cung hiến Bàn thờ của Đức Giám mục Giáo phận. Sau cùng, Đức Cha cử hành nghi thức xức Dầu Thánh trên Bàn thờ.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, vị đại diện Giáo xứ Thiên Ân bày tỏ tâm tình tri ân và cảm tạ. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của người đại diện cũng như toàn thể cộng đoàn khi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho giáo xứ có được ngôi Thánh đường mới, nơi đoàn chiên được quy tụ để lắng nghe Lời Chúa, cử hành các mầu nhiệm thánh và gặp gỡ nhau trong tình hiệp thông huynh đệ.
Đáp từ, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chia sẻ niềm vui với cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân và chúc mừng giáo xứ đã biết quy tụ, hiệp nhất để cùng nhau xây dựng ngôi Nhà thờ khang trang như ngày hôm nay. Ngài cũng đặc biệt ghi nhận và cảm ơn Cha Quản xứ Simon Hoàng Kim Quang đã luôn tận tâm, hết lòng phục vụ Giáo xứ và Giáo hội.
Nhà thờ sau 7 năm thi công, nay đã được khánh thành. Quả thực, đây là thành quả của biết bao công sức, hy sinh, quảng đại đóng góp và lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Nhà thờ không chỉ là một công trình kiến trúc phục vụ việc thờ phượng, mà còn là dấu chỉ sống động của đức tin, sự hiệp nhất và lòng yêu mến Thiên Chúa của cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân.
11 giờ 00, Thánh lễ khép lại trong lời ca Tạ ơn Chúa với Mẹ: "Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.”
Bản tin: Cao Hướng Hình ảnh: Thành Vinh Video: Nhóm Media Ban Truyền Thông GP.BMT
Video: Thánh lễ khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn thờ
LỜI CẢM TẠ LỄ TẠ ƠN – KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ THIÊN ÂN Thứ sáu, ngày 26.06.2026
Hồng ân Thiên Chúa bao la Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài.
Lời đầu tiên, con thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Thiên Ân, xin được gửi đến Đức Cha, Quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ cùng toàn thể quý khách lời chào trân trọng với lòng biết ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.
Trọng kính Đức Cha giáo phận, kính thưa quý cha Quản hạt, quý cha Đồng tế, quý Tu sỹ nam nữ cùng toàn thể quý khách!
Hôm nay quả là một ngày vui lớn, một niềm hạnh phúc hân hoan trào dâng của tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ Thiên Ân chúng con. Bởi sau nhiều năm mong đợi có được ngôi Thánh đường để thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa. Trải qua dòng lịch sử với biết bao cung bậc thăng trầm, Chúa đã thương ban cho chúng con một Mục tử nhiệt huyết và khôn ngoan, biết quy tụ đoàn chiên trở thành một sức mạnh, dưới sự bảo trợ của Đức Maria Nữ Vương Hồn xác lên Trời làm Bổn mạng, để rồi niềm mong đợi ấy, hôm nay đã trở thành hiện thực.
Chúng con Tạ ơn Chúa, vì nơi đây Đền thờ được xây trên nền tảng là Đức Kitô. Nơi đây, Dân Chúa đặt trọn niềm tin, lòng trông cậy và phó thác vào Chúa. Tạ ơn Chúa, vì nơi đây, Đoàn chiên được quy tụ để nghe tiếng Chúa, được gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ, hầu đem bình an của Chúa vào môi trường sống hằng ngày.
Trong tâm tình Tạ ơn này, chúng con xin ca tụng, tán dương và biết ơn Đức Maria - Mẹ đã đồng hành, cầu thay nguyện giúp, làm cho mảnh đất nơi đây trở nên tươi tốt, để Lời Hằng Sống được gieo vãi, nảy mầm và lớn lên.
Chúng con hết lòng tri ân Đức Cha, đã về dâng Thánh lễ Tạ ơn: làm phép nhà Giáo lý, 14 chặng đàng Thánh giá, Nhà thờ và cung hiến Bàn thờ. Để rồi từ đây, chúng con cùng với đất trời hòa vang khúc cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa.
Chúng con chân thành biết ơn quý cha Quản hạt, quý cha Đồng tế, quý Tu sỹ nam nữ, đã về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn với chúng con. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên Đức Cha, quý Cha, quý Tu sỹ sức khỏe, bình an và tràn đầy thánh đức.
Giáo xứ chúng con có được như ngày hôm nay, chúng con không thể quên được công ơn của quý Cha, quý bậc tiền bối, đã ươm mầm gieo vãi. Xin Chúa ban ân phúc cho các ngài ở đời này cũng như ở đời sau.
Chúng con chân thành biết ơn cha Phó và quý cha nguyên phó Giáo xứ Thiên Ân, quý Thầy, quý Sơ cộng đoàn Thiên Ân - dòng NVHB, dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, đã cộng tác với cha xứ và đã tạo ra nhiều hiệu ứng tốt đẹp trong mọi thành phần, để lòng quảng đại sống yêu thương được lan tỏa đến mọi người. Xin Chúa ban cho quý Cha, quý Thầy, quý Sơ luôn bình an, mạnh khỏe và gặt hái được nhiều niềm vui trong sứ vụ.
Kính thưa cha Quản xứ! người ta thường nói: Cây có xanh tốt là nhờ có bàn tay chăm sóc không ngừng nghỉ. Lúc này đây, tâm hồn chúng con trào dâng đầy cảm xúc, bởi những vui buồn đang xen lẫn:
“Khi ta ở là nơi đất ở, Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”.
Chúng con không biết lấy gì mà đền đáp cho cân xứng, chúng con chỉ biết khắc ghi trong tâm trí của mỗi người chúng con. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu, ban cho Cha muôn ơn lành hồn xác. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Cha. Chúng con kính chúc Cha hồn an, xác mạnh, tràn đầy Thần Khí, để Cha chu toàn sứ vụ mà Chúa trao phó.
Cách riêng, chúng con vô cùng biết ơn Ông Bà Cố, không những đã hy sinh dâng hoa trái lên cho Chúa, để rồi Chúa ban tặng lại cho chúng con, mà còn quảng đại tài chính không nhỏ, giúp chúng con trong công trình xây dựng. Xin Chúa sớm đưa Ông Cố Phaolo vào hưởng nhan thánh Chúa. Xin Chúa ban ân phúc cho gia đình Bà Cố niềm vui và bình an trong ơn Chúa.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý cấp Chính quyền, cũng đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi trong thời gian xây dựng.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý Ân, Thân nhân xa gần cũng như toàn thể quý khách, Ban truyền thông Giáo phận và tất cả mọi người, cách này hay cách khác đã cầu nguyện và quảng đại cho công trình Nhà Chúa, đồng thời giúp đỡ cho Giáo xứ, để Thánh lễ Tạ ơn hôm nay được trang trọng và sốt sắng. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và gia đình. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và thành đạt trong mọi công việc.
Cho dầu chúng con đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong Đức Cha, Quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ cùng toàn thể quý khách thứ lỗi cho chúng con. Và để niềm vui của chúng con hôm nay được trọn vẹn và nhân lên, sau Thánh lễ, chúng con kính mời Đức Cha, quý Cha cùng quý Vị, dùng tiệc mừng, chung vui với chúng con tại khuôn viên Giáo xứ.